Em Xinh 'Say Hi' tập 5: Đội 52Hz toàn thắng, Bích Phương 'khóc nấc' vì một người
Tối 28/6, Em Xinh 'Say Hi' tập 5 mang đến bữa tiệc âm nhạc với 4 tiết mục đa sắc màu và khép lại bằng khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của 6 Em Xinh.
Bữa đại tiệc âm nhạc với những tiết mục "đậm đà"
Mở màn Em Xinh "Say Hi" tập 5 là phần trình diễn từ đội Miu Lê với concept búp bê độc đáo trong ca khúc Điều Em Luôn Mong Muốn. Các thành viên đã biến sân khấu thành xưởng sửa chữa búp bê khổng lồ, nơi mỗi nhân vật là một mảnh ghép cảm xúc.

Tiên Tiên bật “mood gia trưởng”, quyết “xào” nên một ca khúc bắt tai.
Từ câu chào "moshi, moshi" mở đầu của Juky San đến đoạn rap đa ngôn ngữ của Đào Tử A1J - tất cả được dàn dựng công phu, tạo nên bản mashup giữa R&B, House và Disco đậm chất "teen".

Màn xuất hiện bất ngờ từ thùng carton của Gemini Hùng Huỳnh mang đến điểm nhấn thú vị.
Nếu đội Miu Lê mang đến sự mộng mơ thì đội 52Hz lại chọn đương đầu với góc tối tâm hồn bằng tiết mục Gã Săn Cá. Em Xinh MaiQuinn, Saabirose, Quỳnh Anh Shyn, Lâm Bảo Ngọc hóa thân thành những "thủy quái" với lớp vỏ kiêu hãnh, nhưng ẩn sâu là những tổn thương chưa lành.

Không gian ma mị trong Gã Săn Cá.
Được dàn dựng như một cuộc chiến trên boong tàu, tiết mục khéo léo lồng ghép yếu tố điện ảnh với chi tiết MaiQuinn từ từ hạ xuống từ trần sân khấu hay Saabirose bị xích giữa không trung. Cao trào đến khi thuyền trưởng tung lưới bắt các nàng tiên cá, nhưng bị trói ngược lại - ẩn dụ cho việc phụ nữ không còn là “con mồi” trong câu chuyện tình cảm của chính mình.

Tiết mục “tuyệt đối điện ảnh” về mặt kịch bản được MC Trấn Thành tấm tắc khen.
Đội Phương Mỹ Chi mang đến không khí vui tươi, tràn đầy năng lượng với Perfect. Bảo Anh, Ánh Sáng Aza, Liu Grace và khách mời NEGAV đã tự tin phô diễn khả năng hát - nhảy toàn diện, truyền đi thông điệp mỗi cô gái là một vì sao luôn rực rỡ theo cách của riêng mình.


Khép lại vòng thi là bản ballad của đội Bích Phương với Em Chỉ Là. Lấy cảm hứng từ hình ảnh "hoa và mưa", nhóm truyền tải một mối quan hệ đầy ám ảnh - nơi những khoảnh khắc đẹp không kéo dài, nhưng mãi được ghi nhớ.

Khu rừng mộng mơ là bối cảnh chính của câu chuyện tình buồn.
Với sân khấu như một khu vườn trong mơ trải thảm cỏ thật, từng Em Xinh lần lượt bước ra với phần "độc thoại nội tâm". Đặc biệt Hoàng Duyên gây bất ngờ với màn nhào lộn đầy uyển chuyển, đẩy tiết mục đến đỉnh điểm thị giác với phân đoạn đu bay trên không trung.

Em Xinh "Say Hi" đang dần khẳng định vị thế là sân khấu nghệ thuật thực thụ.
Sáu Em Xinh khép lại hành trình
Dù không muốn nhưng thời khắc chia tay cũng đã đến. Với tổng điểm 339/600, đội 52Hz chính thức giành ngôi vị cao nhất Live stage 2, vượt qua đội Bích Phương dù đối thủ được cộng thêm 50 điểm từ phiên đấu giá. 52Hz xúc động chia sẻ: “Nếu không đạt Top 1, em sẽ hối hận. Bởi vì em biết tất cả các thành viên đều xứng đáng vào vòng trong.”

Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và tinh thần teamwork của "cá voi".
Trong số 22 Em Xinh còn lại, có đến 10 cái tên còn lại rơi vào vòng nguy hiểm - và 6 người trong số đó buộc phải nói lời chia tay chương trình, bao gồm: Yeolan, Ngô Lan Hương, Chi Xê, DANMY, Lyly, Hoàng Duyên.
Trong sảnh chờ nói lời chia tay, Em Xinh “Say Hi” tập 5 khép lại trong sự nghẹn ngào và “cơn mưa” nước mắt, cho thấy tình cảm đẹp và gắn bó của các nghệ sĩ nữ trong chương trình. Những người ở lại như Bích Phương, 52Hz, MaiQuinn bật khóc nghẹn ngào khi nhìn những người chị em thân thiết dừng cuộc chơi.

Yeolan xúc động thừa nhận, với một nghệ sĩ mới vào nghề, việc được đứng trên sân khấu Em Xinh “Say Hi” đã là một điều kỳ diệu.

Chi Xê trải lòng về sự tiếc nuối khi bản thân không vượt qua được rào cản tự ti để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Giây phút xúc động nhất sân khấu có lẽ thuộc về Hoàng Duyên. Cô gái từng hướng nội này đã “lột xác” ngoạn mục qua từng vòng thi.