Nhóm The Men tái xuất sau 5 năm ngưng hát
Sau 5 năm dường như mất tích, nhóm The Men quyết định tái xuất vì 'đã tìm lại được bầu trời'.

The Men trở lại sau 5 năm ngưng hát
. Phóng viên: Điều gì khiến The Men quyết định trở lại khi khán giả đã nghĩ các anh "nghỉ hưu"?
- The Men: Là khi The Men đăng tải bài hát mới lên mạng xã hội và nhận được hơn 10 ngàn lượt yêu thích. Ngay thời điểm đó, chúng tôi nghĩ rằng đây chính là lúc thích hợp để có thể bắt đầu lại hành trình ca hát của mình.
Chúng tôi không có tham vọng tìm kiếm thêm bất cứ điều gì. Sự trở lại này chỉ đơn thuần muốn được hát và muốn gặp lại khán giả của mình.
. 5 năm qua, các anh đã đi đâu?
- Chúng tôi vẫn ở đây nhưng thực hiện một nhiệm vụ khác: chăm sóc gia đình và làm bố. Cũng khá tất bật, chở con đi học, dạy con học mỗi tối và dành thời gian cho công việc kinh doanh. Khoảng thời gian này, chúng tôi gần như không mở miệng ra hát. Không phải vì cuộc sống tất bật đâu mà vì chúng tôi không còn muốn hát nữa.
Trước đây, cứ mở mắt ra là đi hát, nhiệm vụ duy nhất là phải kiếm tiền. Chúng tôi có được nhiều thứ nhưng cũng đánh mất nhiều thứ. Tôi không biết bản thân mình muốn gì và có thể làm gì. 5 năm chững lại, là lúc chúng tôi có thể nhìn vào bản thân mình và đó là một hành trình tôi tự chữa lành cho mình. Chúng tôi xác định được rằng làm ca sĩ không phải là chuyện đi hát rồi nhận catse mỗi tối nữa.

The Men của hiện tại còn tuyệt vời hơn trước
. Vậy các anh muốn gì cho sự trở lại lần này?
- Một phiên bản The Men tốt hơn trước. Trước đây đi hát đau đáu chuyện mưu sinh, giờ đi hát vì đam mê. Chúng tôi đã có tài chính đủ để đi hát mà không chịu áp lực bởi tiền nữa. Phiên bản mới của The Men chính là thích thì hát, phù hợp thì hát và ngược lại, chúng tôi sẽ từ chối những cơ hội không thích hợp với bản thân.
Chắc có khi nhiều người cũng hỏi, trở lại thì cũng loanh quanh chuyện kiếm tiền hay hào quang? Nói không thì khó tin nhưng với The Men là thật. The Men đã từng nổi tiếng, từng có hào quang trong vòng tay yêu thương của khán giả, từng sở hữu rất nhiều bản hit.
Hào quang thì cũng chỉ đến thế là cùng, nên nếu có hơn nữa, chúng tôi tin rằng, cảm xúc cũng chỉ đến thế thôi. Còn về tiền, chúng tôi tin rằng "phi thương bất phú". Hiện cả Hoàng và Dũng đều đã ổn định với công việc kinh doanh.
Đi hát lại vì đã là nghiệp thì chắc chắn, có nghỉ cũng chỉ một thời gian thôi, rồi cũng sẽ quay lại. Có khoảng thời gian, chúng tôi thấy bất an với hành trình của mình nên chúng tôi đã quyết định dừng lại. Đó là cách để chúng tôi tìm lại bầu trời của chính mình và đây là lúc thích hợp.

The Men là nhóm nhạc được yêu thích
. 5 năm không hát và việc trở lại có khiến các anh ngỡ ngàng với sự thay đổi vượt trội của thị trường nhạc Việt hiện tại?
- Có chứ. Mọi thứ khác xưa rất nhiều nhưng chúng tôi vẫn còn đủ năng động để bước vào cuộc đua của hiện tại. Hơn hết, The Men không chịu bất cứ áp lực nào mà chỉ tập trung cho việc hát thật hay, nên có lẽ, chúng tôi cũng không phải đối mặt với những áp lực hay bất cứ đả kích nào.
The Men bây giờ có đủ trải nghiệm để có thể hát hay hơn nữa những bản tình ca. Thế là đủ rồi. Chúng tôi cũng không có tham vọng tìm kiếm khán giả mới cho mình. Nếu được khán giả mới yêu thích thì quá tốt nhưng nếu chỉ có khán giả cũ của mình, chúng tôi đủ thấy hạnh phúc rồi vì chúng tôi hiểu quy luật vận hành của thị trường "không có ngôi sao của mọi nhà". Thị trường luôn chia thị phần một cách rõ ràng và ai ở thị phần nào thì cần nắm chắc thị phần đó.
. The Men của hiện tại có khác trước không?
- Vẫn thế thôi, vẫn là The Men được khán giả yêu mến trước đây. Tuổi thì có hơn chút nhưng đam mê thì vẫn như những cậu bé tuổi đôi mươi thưở trước.

Khán giả mong đợi sự trở lại của The Men
. Dù gì thì nhan sắc, sự trẻ trung vẫn là lợi thế, điều này có là rào cản với The Men không?
- Có những khán giả yêu thích sự năng động, trẻ trung nhưng cũng có khán giả yêu sự trưởng thành, chín chắn đầy trải nghiệm của đàn ông có tuổi. Ai cũng có giá trị của riêng mình. Và The Men nghĩ, chúng tôi cũng còn được, tuổi tác chỉ là con số trong khi chúng ta chỉ tính tuổi tâm hồn chứ ai để ý đến tuổi sinh học bao giờ? (cười).