Em trai Supachok có hay hơn Nguyễn Xuân Son?
Em trai Supachok - tiền đạo Suphanat đang được người hâm mộ tiến cử là ngôi sao đủ tầm thay Nguyễn Xuân Son ở đội các ngôi sao Đông Nam Á. Liệu có anh có hay hơn Nguyễn Xuân Son?
Câu hỏi ấy được đặt ra trong bối khắp các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á bàn về tiền đạo chủ lực cho trận đấu giao hữu với Manchester United.

Suphanat đang ghi bàn rất ấn tượng. Ảnh: Suphanat
Sau màn trình diễn chói sáng gần đây cho Buriram United, Suphanat Mueanta – em trai của Supachok đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho suất đá chính trên hàng công đội hình các ngôi sao Đông Nam Á. Và người mà anh đang được so sánh? Không ai khác ngoài Nguyễn Xuân Son – ngôi sao đã khiến cả khu vực nghiêng mình tại AFF Cup 2024.
Tính từ đầu năm 2025, Suphanat đã ghi 11 bàn cho Buriram. Con số ấy không chỉ cho thấy phong độ cao, mà còn phản ánh sự trưởng thành của một tài năng từng trầy trật ở châu Âu, nay trở về Thai League và bùng nổ dữ dội.
Suphanat đang ghi bàn gần như đều đặn mỗi tuần, khiến người hâm mộ Thái Lan nức lòng và các HLV phải gật gù suy nghĩ. Minh chứng là anh vừa ghi bàn cho Buriram United vào tối qua.
Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son – chân sút chủ lực của CLB Nam Định và là Vua phá lưới AFF Cup gần nhất chỉ mới ghi được 2 bàn trong năm 2025. Nhưng lý do không nằm ở phong độ. Đơn giản là anh không còn ra sân đến hết mùa. Một chấn thương nghiêm trọng đã khiến anh phải chia tay phần còn lại của mùa giải. Trước thời điểm đó, Xuân Son đã có tới 14 bàn chỉ sau 13 trận – một hiệu suất khó tin, có phần vượt ngoài khuôn khổ bóng đá Việt Nam. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi: nếu không chấn thương, anh sẽ ghi bao nhiêu bàn? Hai mươi? Hay hơn thế?
Vậy Suphanat có hay hơn Nguyễn Xuân Son không? Thành thật mà nói là chưa. Không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng, đẳng cấp và bản lĩnh mà Xuân Son đã thể hiện trong suốt năm 2024. Anh là kiểu trung phong tạo khác biệt không chỉ bằng bàn thắng, mà bằng khí chất và độ “lạnh” trong những thời khắc lớn. Suphanat, dù rất tài năng, vẫn đang đi sau về mặt bản lĩnh trận mạc và khả năng bùng nổ giống Xuân Son.

Em trai Supachok đủ sức thay Nguyễn Xuân Son. Ảnh: Suphanat.
Nhưng nếu câu hỏi là: ai là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại? Câu trả lời là Suphanat. Khi Nguyễn Xuân Son phải vắng mặt trong cuộc đối đầu đỉnh cao với Manchester United sắp tới, không có cái tên nào sáng hơn tiền đạo của Buriram.
Em trai Supachok đang có phong độ cao nhất trong số các tiền đạo Đông Nam Á, sắc bén, tự tin và khát khao chứng minh bản thân. Suphanat không bằng Xuân Son, nhưng ở hiện tại, anh xứng đáng được HLV Kim Sang Sik lựa chọn để đối đầu với Manchester United.
Suphanat vượt xa Tiến Linh
Phong độ của tiền đạo Suphanat thực sự quá đáng sợ. Anh có số bàn thắng (11 bàn) gần gấp ba lần so với Tiến Linh, tiền đạo tuyển Việt Nam đã ghi bàn 4 bàn trong năm 2025. Nhưng số pha lập công trong mùa giải năm nay của Suphanat vẫn còn kém so với Nguyễn Xuân Son 2 bàn, dù Vua phá lưới AFF Cup 2024 chỉ có 2 bàn trong năm 2025.