Em bé trong bụng 'trượt' một chân ra ngoài, người mẹ tạo nên kỳ tích khó tin
Ngay cả các bác sĩ cũng ngạc nhiên và khâm phục sự kiên định, cố gắng của người mẹ để giữ em bé trong bụng, khi mà em bé đã 'trượt chân', khiến một chân của em chui ra khỏi tử cung của mẹ từ lúc em chưa thể ra đời.
Mỗi em bé ra đời là một điều kỳ diệu, vì có vô vàn vấn đề có thể xảy ra trong suốt quá trình người mẹ mang thai và sinh nở, ngay cả các bác sĩ giỏi nhất cũng khó lường hết được.
Có một người mẹ ở Trung Quốc đang được cư dân mạng nước này hết lời khen ngợi vì những nỗ lực phi thường của cô để giữ em bé, cho thấy tình yêu vô bờ bến của người mẹ đối với đứa con còn chưa chào đời. Chỉ trong vài ngày, câu chuyện này đã được xem đến 90 triệu lượt.
Theo trang tin Lizhi News của Trung Quốc, cô Li ở tỉnh Giang Tô trong lần đi khám thai ở tuần thứ 21 thì đã rất sửng sốt khi biết rằng em bé trong bụng bị trượt một bàn chân ra khỏi cổ tử cung của cô.

Mỗi người phụ nữ mang thai đều phải trải qua rất nhiều vất vả. Ảnh minh họa: Shutterstock.
Các bác sĩ cảnh báo, đây là một trường hợp rất nguy hiểm, khi có các cơn co thì nguy cơ không giữ được em bé là rất cao, mà chỉ trong vòng 3 - 5 ngày. Không những vậy, cơ thể của người mẹ cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng Li nói với các bác sĩ rằng cô sẽ làm bất kỳ điều gì để giữ con - là một bé gái. Cô nói: “Tôi muốn cho con tôi một cơ hội”.
Bác sĩ Ge Zhiping ở Bệnh viện Tỉnh Giang Tô nói, chỉ có một cách để giảm khả năng cơ thể mẹ bị tổn thương, đó là Li phải sinh thường. Và để giữ em bé, Li sẽ phải luôn ở tư thế nằm nâng cao hông. Như vậy mới giúp giảm áp lực của bàn chân em bé lên túi ối.
Nói là “nâng cao hông” thì tưởng dễ, nhưng thực ra tư thế này rất khó giữ lâu, phần lớn phụ nữ mang bầu không thể nằm kiểu như vậy nhiều hơn một tiếng mỗi ngày.
Tuy nhiên, cô Li cho thấy ý chí mạnh mẽ ấn tượng. Cô kê gối để nâng cao hông, giữ nguyên tư thế đó đúng một tháng trời, kể cả khi ăn uống và đi vệ sinh (ngay trên giường).
Nhờ đó, em bé chào đời an toàn (dù cô Li sinh non), nặng 750g.

Trong một số trường hợp, người phụ nữ mang bầu phải kê gối khi nằm để nâng cao hông, giữ em bé trong bụng. Ảnh minh họa: Parenting.
Em bé được chăm sóc trong viện khoảng 3 tháng, giờ được về nhà thì đã nặng 8kg. Cô Li kể, các bác sĩ kiểm tra cho em bé thấy hoàn toàn bình thường nên gia đình cô rất mừng. Li nhấn mạnh: “Tình yêu sẽ tạo nên những điều kỳ diệu”.
Câu chuyện này đang được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội của Trung Quốc, ai cũng chúc mừng và khen ngợi cô Li.
Một số người thì tò mò rằng đây có phải con đầu lòng của cô Li không. Câu trả lời là không, cô Li đã có một con trai lớn, em bé này là con thứ hai.