Elvis Phương ra mắt album USB, kỷ niệm 64 năm ca hát

Không sân khấu lộng lẫy, không ánh đèn rực rỡ, tiếng hát Elvis Phương vẫn đủ sức khiến người qua đường dừng lại, lặng nghe và xúc động.

Chiều 19-4, tại Đường sách TP HCM, danh ca Elvis Phương đã có buổi gặp gỡ khán giả đầy xúc động nhân dịp kỷ niệm 64 năm ca hát và mừng sinh nhật tuổi 80.

Ở tuổi 80, giọng hát của Elvis Phương vẫn vang rõ, đầy nội lực và cảm xúc

Ở tuổi 80, giọng hát của Elvis Phương vẫn vang rõ, đầy nội lực và cảm xúc

Ở tuổi 80, giọng hát của ông vẫn vang rõ, đầy nội lực và cảm xúc. "Sức người 80 thì không thể như 20 nhưng còn được hát thì còn tự tin và cả tự hào" - Elvis Phương bày tỏ.

Danh ca giới thiệu album USB "Nếu có yêu tôi", tổng hợp 22 ca khúc đánh dấu hành trình nghệ thuật, từ những tình khúc bất hủ như "Áo anh sứt chỉ đường tà" (Phạm Duy), "Nửa đêm ngoài phố" (Trúc Phương), "Anh còn nợ em" (Anh Bằng), "Mười năm tình cũ" (Trần Quảng Nam)... đến 3 sáng tác mới do chính ông viết.

Album USB "Nếu có yêu tôi"

Album USB "Nếu có yêu tôi"

Album là tập hợp các bản thu gần đây nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng âm thanh và phong độ giọng hát như nhiều năm trước và phát hành theo định dạng USB - tiện lợi, dễ nghe và dễ chia sẻ trong kỷ nguyên số.

Các album ra mắt gần đây của Elvis Phương

Các album ra mắt gần đây của Elvis Phương

Buổi ra mắt album USB cũng là một trong những sự kiện mở đầu cho chương trình "Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam 2025" tại Đường sách TP HCM. Không gian gặp gỡ ấm cúng tại Đường sách trở thành một buổi tri ân, khi Elvis Phương trình diễn live nhiều ca khúc quen thuộc như "Áo anh sứt chỉ đường tà", "Anh còn nợ em", "Tình thu Paris", "Không", "Nếu có yêu tôi"...

Dù thiết bị âm thanh không lý tưởng, Elvis Phương vẫn hát bằng cảm xúc và sự nghiêm túc của một nghệ sĩ lão làng. Mỗi ca khúc vang lên được khán giả nhiều thế hệ hân hoan đón nhận: người lớn tuổi bồi hồi, người trẻ tò mò, người đã từng nghe ông hát qua những chiếc băng cassette đã cũ phai...

Nam ca sĩ tự tin hát live khiến không khí thêm sôi động với "Yêu người yêu đời"

Elvis Phương, tên thật là Phạm Ngọc Phương, bắt đầu ca hát từ năm 1960. Ông từng theo học trường Tây, chọn nghệ danh Elvis Phương như một cách bày tỏ lòng ngưỡng mộ thần tượng Elvis Presley. Lần đầu ông trình diễn là với ca khúc "Nửa đêm ngoài phố" năm 1962.

Trong suốt sự nghiệp, Elvis Phương đã tham gia nhiều ban nhạc như Rockin' Stars, Les Vampires và đặc biệt là Phượng Hoàng - tượng đài của nhạc trẻ Sài Gòn những năm 1960-1970. Nhiều khán giả còn mang theo đĩa than, băng cối, CD cũ của Elvis Phương để xin chữ ký và lưu niệm.

Trước đó, Elvis Phương từng ra mắt tự truyện "Dòng đời", kể về 60 năm làm nghề, những thăng trầm đời ca hát và chuyện tình sâu sắc với người vợ đã đồng hành, chăm lo sức khỏe và trang phục để ông vững vàng trên sân khấu. Tình yêu bền bỉ đó cũng chính là cội nguồn của ca khúc "Tình thu Paris".

Tự truyện "Dòng đời"

Tự truyện "Dòng đời"

Khi được hỏi về dòng nhạc yêu thích nhất, Elvis Phương cười: "Câu hỏi này được hỏi suốt 60 năm rồi, và tôi vẫn giữ nguyên một câu trả lời: Dòng nhạc nào tôi cũng yêu". Mặc dù album mới toàn ca khúc Việt, nhưng Elvis Phương đã từng để lại dấu ấn ở nhiều thể loại như nhạc Pháp, nhạc Rock, nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh...

Tin - ảnh: Tuyết Ngân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/elvis-phuong-ra-mat-album-usb-ky-niem-64-nam-ca-hat-196250420093707196.htm
Zalo