Duyên nợ với nghề báo của một nữ cảnh vệ
Trung tá Trần Thị Hải Đường, cán bộ Phòng Công tác chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là một người có duyên nợ với nghề báo. Với tinh thần trách nhiệm và sự nhạy bén, ngoài công tác chuyên môn được phân công, chị đã 'tay ngang' viết hàng chục tác phẩm báo chí tuyên truyền về đơn vị, giúp người dân hiểu rõ hơn về đặc thù nhiệm vụ công tác của lực lượng Cảnh vệ.
Sự lựa chọn tình cờ…
Từ nhỏ, Trung tá Trần Thị Hải Đường đã rất say mê với truyện trinh thám, ước mơ sau này được học ngành Công an, nếu không thì cũng phải Luật sư. Thế nhưng, vào năm 1998, sau khi chị tốt nghiệp cấp III, ngành Công an lại không tuyển nữ. Khi ấy, chị lại được tuyển thẳng vào đại học, đứng giữa “ngã ba lựa chọn” vào 3 trường đại học, chị đã đăng ký học chuyên ngành Báo chí tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Trung tá Trần Thị Hải Đường, cán bộ Phòng Công tác chính trị, Bộ Tư Lệnh Cảnh vệ
Trung tá Trần Thị Hải Đường tốt nghiệp đại học vào đúng thời điểm Công an tỉnh Vĩnh Phúc tuyển sinh viên tốt nghiệp ngành ngoài nên chị đã mạnh dạn đăng ký tham gia tuyển dụng. Sau 9 tháng tạm tuyển, chị chính thức trở thành cán bộ Đội tuyên truyền của Phòng Công tác chính trị - Công an tỉnh Vĩnh Phúc. 9 năm sau, chị chuyển về công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. “Ngay từ khi học cấp II, tôi đã viết báo, một số bài viết được đăng trên Báo Thiếu niên Tiền Phong. Đến khi học đại học, tôi cũng viết rất nhiều, dù không hề có cảm giác đam mê, thích thú với nghề viết nhưng tôi lại khá nhạy cảm trong việc quan sát và phát hiện nhiều đề tài hay. Những bài viết được đăng báo cũng chính là “tài sản” quý giá giúp tôi “làm đẹp” bộ hồ sơ xin việc của mình sau khi tốt nghiệp đại học” - Trung tá Trần Thị Hải Đường chia sẻ.
Quả đúng như vậy, những tác phẩm báo chí được thực hiện từ khi còn là học sinh, sinh viên đã định hình rõ nét công việc của Trung tá Trần Thị Hải Đường sau này, dù không đam mê nhưng rõ ràng đó cũng là duyên nợ với nghề, ở đơn vị công tác nào chị cũng đều được phân công và làm tốt mảng công tác tuyên truyền.
Hụt hẫng trước lối viết báo hiện đại
Theo chia sẻ của Trung tá Trần Thị Hải Đường, năm 2011, tại buổi gặp đầu tiên khi chuyển về công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trung tướng Vũ Xuân Sinh - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thời điểm khi đó chia sẻ: “Chú đi công tác, gặp gỡ nhiều anh em Công an các địa phương, họ rất mơ hồ về nhiệm vụ của lực lượng Cảnh vệ! Cho nên nhiệm vụ của cháu phải làm sao để tuyên truyền, trước hết là để cán bộ, chiến sĩ trong ngành hiểu được đặc thù công việc của lực lượng Cảnh vệ”.
Tuy nhiên, trong suốt 14 năm công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, công việc tuyên truyền của chị bị gián đoạn do phải kiêm nhiệm thêm nhiều công việc khác nhau. Cho đến cuối năm 2022, sau khi được chỉ huy đơn vị quan tâm, bố trí công việc hợp lý, chị có nhiều thời gian cho thói quen viết báo của mình. “Mặc dù không có nhiều thời gian để viết, nhưng trong thời gian rảnh, bản thân tôi luôn quan sát, đau đáu về các đề tài. Tuy nhiên, khi trở lại với công việc viết lách, tôi lại bị hụt hẫng trước cách làm báo hiện đại, trẻ trung như bây giờ. Để thay đổi được cách làm báo xưa cũ, tôi phải mất thời gian quan sát, học hỏi từ các phóng viên trẻ rất nhiều về cách viết báo hiện đại. Tôi giúp phóng viên trẻ của các cơ quan báo chí hiểu về đặc thù của lực lượng Cảnh vệ, đổi lại họ cũng giúp tôi thay đổi cách viết báo cho hợp xu thế” - Trung tá Trần Thị Hải Đường cho hay.
Viết sâu về lực lượng Công an đã khó, viết hay về lực lượng Cảnh vệ còn khó hơn nhiều, bởi đặc thù công việc này phóng viên báo ngoài không dễ dàng được tiếp cận, trải nghiệm để có thể hiểu rõ. Đối với các kỳ cuộc bảo vệ, khung phương án bảo vệ là giống nhau, chỉ khác ở tính chất, yêu cầu công tác đảm bảo an ninh, an toàn của từng kỳ cuộc. Trong khi đó, do đặc thù công tác cảnh vệ nên lãnh đạo, chỉ huy hay cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ khi được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin cho báo chí cũng thường rất dè chừng. Vì thế, nếu không nhạy, không phát hiện được cái mới, nét riêng biệt thì phóng viên sẽ rất khó tìm được tư liệu để viết.
Trung tá Trần Thị Hải Đường thẳng thắn: “Tôi có thế mạnh hơn các phóng viên báo ngoài, đó là tôi có cơ hội được trải nghiệm thực tế, được sát cánh cùng đồng đội trong các kỳ cuộc bảo vệ; được chính các anh em chia sẻ những khó khăn, vất vả cũng như niềm vinh dự, tự hào của nghề; được nghe kể rất nhiều những câu chuyện, những tình huống hay. Những trải nghiệm thực tế cùng những tích lũy của bản thân giúp tôi hiểu rõ tính chất nhiệm vụ của từng đơn vị, của từng chiến sĩ, vị trí công tác. Từ đó, tôi tích lũy dần kho dữ liệu thông tin của mình. Nó nhiều đến mức đã có những gợi ý bảo tôi viết sách - đó chính là những tư liệu chân thực nhất tạo nên nét riêng trong các tác phẩm báo chí của tôi”.
Khi viết báo không còn là nhiệm vụ
Sau nhiều năm công tác, Trung tá Trần Thị Hải Đường thú nhận, dù không yêu nghề báo, tiếp cận báo chí một cách vô tình, nhưng chị lại phải cảm ơn vì nghề báo đã giúp chị thực hiện được ước mơ của mình những tưởng không thực hiện được - đó là trở thành chiến sĩ Công an nhân dân.

Trung tá Trần Thị Hải Đường, cán bộ Phòng Công tác chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khi tác nghiệp viết bài
Theo như chị chia sẻ, sau nhiều năm gắn bó với lực lượng Cảnh vệ, chị ngày càng thấy yêu và tự hào về đơn vị. Nhiệm vụ công tác cảnh vệ rất đặc biệt, từ bản lĩnh, phẩm chất chính trị bên trong đến thần thái bên ngoài. Ở họ toát lên phẩm chất cao quý của người chiến sĩ Cảnh vệ trong thời đại mới: Trung thành - Tận tụy - Trí tuệ - Nhân văn. “Do đặc thù nhiệm vụ nên dù ở vị trí công tác nào cũng đòi hỏi sĩ quan Cảnh vệ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và tuyệt đối trung thành. Bên cạnh đó, cường độ làm việc của sĩ quan cảnh vệ rất cao, nhiều trường hợp hầu như không có ngày nghỉ, sự hy sinh của họ là rất thầm lặng. Nếu không thật sự yêu ngành, khó có thể giữ chân họ” - Trung tá Trần Thị Hải Đường chia sẻ - “Bây giờ, viết không còn là nhiệm vụ nữa mà đơn giản là thấy cần phải viết. Viết làm sao để người đọc hiểu được công việc của lực lượng Cảnh vệ song vẫn đảm bảo các yêu cầu về nghiệp vụ”.
23 năm công tác trong ngành thì có tới 14 năm gắn bó với lực lượng Cảnh vệ, Trung tá Trần Thị Hải Đường luôn cố gắng bằng sự hiểu biết của mình, lan tỏa những điều tốt đẹp, những khó khăn, vất vả đặc thù của lực lượng đến bạn đọc, đặc biệt là nhân dân. Việc người dân hiểu được chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh vệ là rất quan trọng, bởi trong nhiều kỳ cuộc bảo vệ, ngoài sự phối hợp cùng các lực lượng Công an khác, lực lượng Cảnh vệ luôn rất cần sự hỗ, giúp đỡ từ quần chúng nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ.