Đường trở về luôn rộng mở

Xuất phát từ quan điểm xem nghiện ma túy là bệnh mãn tính, người nghiện ma túy là người bệnh cần được chữa trị, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội đã luôn đổi mới, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, thực hiện đúng hướng dẫn, quy trình điều trị… giúp nhiều trường hợp từ bỏ ma túy để trở thành người có ích cho xã hội.

Học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội đọc bảng tin tại cơ sở

Học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội đọc bảng tin tại cơ sở

Đồng chí Ngô Văn Ất, Giám đốc Cơ sở cho biết, cai nghiện ma túy là hành trình đầy gian nan và nhiều thử thách. Điều trị là cả một quá trình lâu dài, bao gồm tổng thể các can thiệp hỗ trợ về y tế, tâm lý…

Tính đến tháng 6/2024, Cơ sở đang cai nghiện cho 484 học viên, trong đó bắt buộc: 444 học viên, lưu trú 32 học viên, xác định tình trạng nghiện 3 học viên, và tự nguyện 5 học viên.

Cùng với thực hiện nghiêm túc công tác điều trị cai nghiện, tư vấn tâm lý theo phác đồ phù hợp với thể trạng học viên, Cơ sở còn đẩy mạnh công tác dạy nghề, hướng nghiệp. Đây cũng là giải pháp tạo động lực giúp người nghiện sớm tái hòa nhập cộng đồng, giảm tự ti, mặc cảm với gia đình, xã hội.

Nhờ các hoạt động thiết thực, phù hợp, học viên đã có những chuyển biến tích cực sau quá trình cai nghiện tại cơ sở. Hầu hết đều chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ sở. Tích cực rèn luyện, học tập, dần thay đổi nhận thức, hành vi nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy và giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép.

Điển hình là trường hợp của học viên Trịnh Thế H. (SN 1993, trú quán tại huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội). Trước khi được đưa vào Cơ sở, H. là chủ quán Karaoke - Massage tại địa bàn Đông Anh.

H. cho biết, bản thân bắt đầu sử dụng ma túy từ cách đây 3 năm. Do tính chất công việc nên giao du với những thành phần xấu, thường xuyên tổ chức “bay lắc” bằng những bữa “tiệc ma túy” xuyên đêm. Do tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lại nghiện nặng nên H được đưa vào Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội theo diện bắt buộc từ cuối năm 2023.

Vào Cơ sở, ngay từ những ngày đầu, H. được cán bộ, bác sỹ Cơ sở tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình nên bản thân đã tránh được việc “sốc” hoàn cảnh và cũng nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.

Sau một thời gian được hỗ trợ trị liệu, lao động, đến nay, thể trạng của H. gần như đạt được trạng thái bình thường, chấp hành tốt các nội quy, tham gia công việc ở xưởng may, xưởng làm chổi... Hiện tại, H. đang được Cơ sở tin tưởng, giao phụ trách công tác phát thanh, tuyên truyền.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, H. cho biết, thời gian đầu, gia đình lên thăm gặp tần suất khoảng 3-4 lần/tháng. Đến nay, sức khỏe H. đã ổn hơn nhiều, lại được các cán bộ hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt như chữa bệnh, giáo dục, hướng nghiệp nên tinh thần, sức khỏe đã ổn định. H. dự định khi trở về sẽ tiếp tục công việc kinh doanh hiện tại của gia đình với một tâm thế đã trưởng thành hơn, hiểu biết luật pháp hơn.

Sau một thời gian được hỗ trợ trị liệu, đến nay, thể trạng của H. gần như đạt được trạng thái bình thường.

Sau một thời gian được hỗ trợ trị liệu, đến nay, thể trạng của H. gần như đạt được trạng thái bình thường.

Tương tự Trịnh Thế H., trường hợp của học viên Nguyễn Phú C. (SN 1997, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình,) cũng có nhiều thay đổi đáng ghi nhận về mặt nhận thức trong quá trình cai nghiện tại Cơ sở.

Khi vào Cơ sở cai nghiện, C. vừa lập gia đình, vợ mới sinh con đầu lòng. Kể về hoàn cảnh gia đình, C. buồn bã: “bố mẹ em ở riêng, em ở với bố, còn em gái ở với mẹ. Chính vì không được sự quan tâm sát sao từ cha, mẹ, bản thân lại ham chơi, lêu lổng, được nuông chiều từ bé nên khi bạn bè rủ rê dùng ma túy, em đã không làm chủ được bản thân”.

Ban đầu, C. sốc tâm lý nặng khi phải đi cai nghiện. Tuy nhiên, khi vào Cơ sở được cán bộ động viên, làm công tác tâm lý, tạo điều kiện về mọi mặt, C. đã dần vượt qua được cảm giác lo sợ, dàn hòa đồng với cán bộ, học viên.

Trải qua quãng thời gian gần 5 tháng chữa bệnh, thời điểm hiện tại của C. đã đổi thay nhiều, sức khỏe được cải thiện rõ rệt, sống trách nhiệm hơn và đã biết sắp xếp dần cho những dự định tương lai.

Nhớ về những lần gia đình, vợ trẻ, con thơ vào thăm gặp, C. vô cùng dằn vặt về sai lầm của mình. Từ một thanh niên ngang bướng, không chịu nghe lời ai, giờ đây, gặp lại người thân, C. nhiều lần rơi nước mắt vì ân hận, thấy mình đã quá lãng phí quãng thời gian tuổi trẻ nên tự hứa với bản thân sẽ hoàn thành tốt thời gian cai nghiện tại Cơ sở.

“Em còn gia đình, còn con nhỏ nên không muốn lặp lại những sai lầm tiêu cực để cố gắng sống một cuộc sống thật trách nhiệm, bù đắp lại những thiệt thòi mà bố mẹ, vợ con em đã phải gánh chịu vì sai lầm của bản thân em, luôn chấp hành tốt nội quy, quyết tâm từ bỏ ma túy để hoàn thành cai nghiện để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội” – C. cho biết.

Vũ Đậu

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/duong-tro-ve-luon-rong-mo-443168.html
Zalo