Đường tới Berlin: Ngày những người đội trưởng lên tiếng

Đêm chủ nhật này, những người bước ra sân đầu tiên trong trận chung kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Anh chính là hai đội trưởng. Không chỉ là đội trưởng, họ còn là những tiền đạo đá chính, những người chịu quá nhiều áp lực của một thủ lĩnh.

Trong một giải đấu mà các tiền đạo, nhất là những chân sút có tiếng tăm gần như mất hút và chẳng để lại nhiều ấn tượng ngoại trừ sự bất lực của họ, thì đối với hai đội trưởng này, trận chung kết sẽ có vô cùng nhiều ý nghĩa lớn lao. Họ là Alvaro Morata và Harry Kane.

Đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha là dạng cầu thủ ưa thích của các huấn luyện viên (HLV) hơn là cổ động viên và báo chí. Người hâm mộ và báo giới thích những cầu thủ ghi bàn, những người thể hiện cá tính mạnh và có nhiều chuyện để nói về họ, nhưng Morata được các đời HLV Tây Ban Nha cũng như các câu lạc bộ anh thi đấu ưu ái bởi anh luôn chiến đấu vì cả đội, luôn thể hiện trách nhiệm với mọi người và không đối đầu với dư luận. Trước khi Euro 2024 bắt đầu, Morata úp mở việc rời Tây Ban Nha ra đi và hiện giờ, AC Milan đang hy vọng có được chữ ký của anh, sau khi đồng ý trả Atletico Madrid 13 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng.

Đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Alvaro Morata (bên phải). Ảnh: Getty

Đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Alvaro Morata (bên phải). Ảnh: Getty

Trở lại Italy rõ ràng là một giải pháp không tồi với Morata, vì anh từng chơi bóng cho Juventus và vợ anh là người Italy. Phải chăng những lời chỉ trích nặng nề hướng về anh trong thời gian qua, cả trong dịp Euro này đang đẩy anh xa khỏi Tây Ban Nha?

Harry Kane sinh sau Morata 10 tháng. Khác với tiền đạo người Tây Ban Nha, Harry Kane còn khao khát những danh hiệu hơn. Tiền đạo người Anh đã ghi hàng loạt bàn thắng cho các câu lạc bộ, là một trong những chân sút hay nhất thế giới trong nhiều năm qua, là cầu thủ ghi bàn đứng đầu danh sách các tiền đạo của đội tuyển Anh trong lịch sử, nhưng anh chưa từng giơ cao chiếc cúp nào.

Năm ngoái, với hy vọng có được một danh hiệu, anh rời Tottenham để tới Bayern Munich, nhưng điều gì đã xảy ra? Một mùa trắng tay ở Bundesliga, khi Bayer Leverkusen vượt mặt họ. Tiếp tục trắng tay ở Champions League khi “Hùm xám” bị Real Madrid loại. Quả là cay đắng trong một mùa bóng mà Kane là chân sút số 1 trong các giải vô địch quốc gia châu Âu, đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng với 32 bàn thắng.

Còn ở Euro 2024, Kane cũng chưa thoát khỏi những chỉ trích. Một nhật báo lá cải của Anh thậm chí còn ví Kane như người đầu tiên lên mặt trăng, ám chỉ cách di chuyển của anh chậm chạp y hệt Neill Armstrong, người đầu tiên lên đó năm 1969, khi đi trên bề mặt không trọng lượng.

Nhưng Kane vẫn im lặng và thi đấu. Anh đá tốt hơn trong trận thắng Hà Lan ở bán kết, ghi một bàn từ chấm phạt đền và xóa đi những ký ức buồn ở World Cup 2022 khi một quả penalty hỏng ăn của anh trong trận đấu với Pháp đã loại đội tuyển Anh khỏi giải đấu. Bàn thắng trong trận bán kết ở Dortmund trước Hà Lan giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu loại trực tiếp ở Euro với 9 bàn, cũng là bàn thứ 66 của anh cho đội tuyển Anh.

Morata và Kane, một người sắp 32 tuổi, người kia vào ngày 28-7 sẽ tròn 31 tuổi, đang ở cái tuổi mà trong bóng đá hiện đại chưa thể coi là già, nhưng cũng không còn trẻ và đâu còn nhiều thời gian thi đấu để hướng đến những danh hiệu. Từ “chung kết” ở đây không chỉ nói riêng về trận chung kết họ sẽ đối đầu nhau ở Berlin, mà còn cả câu chuyện về việc một cơ hội lớn phải tận dụng lấy trước khi họ kết thúc sự nghiệp trong 3 hoặc 4 năm nữa. Họ sẽ phải thể hiện hết mình vì bản thân và vì đội tuyển quốc gia của họ trên sân Olympiastadion, trong một trận đấu để đời.

LÊ MINH (từ Dortmund, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/duong-toi-berlin-ngay-nhung-nguoi-doi-truong-len-tieng-785138
Zalo