Đường tới Berlin: Ngày những ngôi sao vụt tắt

Có một hình ảnh thật sự ám ảnh đối với nhiều cổ động viên bóng đá trung lập: Các cầu thủ Ukraine và huấn luyện viên Rebrov buồn bã, thẫn thờ đứng trên sân khi trận đấu với Bỉ kết thúc.

Họ đã bị loại, dù có 4 điểm, nhiều điểm hơn cả Slovenia, đội đứng cuối trong danh sách 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng 1/8. Đó chính là sự nghiệt ngã của số phận trong một giải đấu mà họ đứng thứ 4, trớ trêu thay bằng điểm với 3 đội cùng bảng đứng trên nhờ các chỉ số phụ và vào được vòng trong. Dovbyk, ngôi sao lớn được kỳ vọng của họ không ghi bàn. Mudryk, ngôi sao lớn về trị giá chuyển nhượng hơn là đẳng cấp cũng im tiếng, Yaremchuk cũng thế, còn ngôi sao trẻ mới nổi Sudakov không hạ gục được thủ thành Bỉ Casteels. Trên một diễn đàn bóng đá Ukraine, trong một không khí thất vọng và cảm thấy bất lực, một người hâm mộ viết rằng, “ước gì chúng ta có Kevin de Bruyne”.

 Kevin de Bruyne chưa đạt phong độ tốt ở Euro 2024. Ảnh: Getty

Kevin de Bruyne chưa đạt phong độ tốt ở Euro 2024. Ảnh: Getty

Vấn đề là ở chỗ Kevin de Bruyne và các đồng đội của anh đã chơi một thứ bóng đá kém chất lượng ở giải này. Một đội tuyển Bỉ nghèo nàn về trình độ và đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ đã lọt vào vòng 1/8 và sẽ đối đầu với một đội tuyển Pháp thừa mứa ngôi sao nhưng lại thiếu bàn thắng, thiếu ý tưởng, thiếu cả đột biến lẫn đam mê chơi bóng.

Cả Bỉ lẫn Pháp chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn trong 3 trận, một con số gây thất vọng đến giật mình, đều chơi một thứ bóng đá rất xa với sự mong đợi của người hâm mộ. Cuối trận đấu trên sân Stuttgart, thậm chí chính các cầu thủ Bỉ đã bị người hâm mộ họ la ó và huýt sáo, bày tỏ sự không hài lòng. Chính Kevin de Bruyne, người đã nhiều lần thể hiện sự bực mình với các đồng đội trên sân, cũng không còn là chính anh nữa. Có những đường chuyền chính xác, nhưng đồng đội của anh không tận dụng được, cũng có những đường chuyền tồi, Kevin de Bruyne kiểu Man City không tồn tại trong đội tuyển Bỉ. Nhưng trên thực tế, không chỉ có anh gây thất vọng ở Euro này. Giải có nhiều trận đấu hấp dẫn, nhưng cũng không thiếu những trận đấu buồn tẻ vì thiếu bàn thắng, với nhiều trận 0-0 ở loạt cuối.

Euro 2024 này chứng kiến hàng loạt ngôi sao lớn không tỏa sáng, như: Kevin de Bruyne, Foden, Lukaku, Depay, Ronaldo; những ngôi sao có nổi lên một chút để người ta kịp nhắc đến họ rồi lại chìm trong hư vô, như: Bellingham, Harry Kane, Mbappe, Lewandowski; trong khi những người trước giải ít ai để ý hoặc hầu như không ai biết như Mikautadze, hoặc chưa được đánh giá cao như Williams, hoặc chỉ là một cầu thủ bình thường, chưa đạt đến tầm cỡ những ngôi sao lớn như Fullkrug lại nổi bật từ đầu. Euro trở thành một sân khấu đặc biệt, nơi các ngôi sao lớn chìm cùng với đội tuyển của họ và gây thất vọng tràn trề, biến các trận đấu của họ thành một màn tra tấn thực sự. Euro trên vai của họ, là hình ảnh của họ, nhưng vòng bảng là một sự thất bại trên nhiều mặt. Liệu họ có kịp trở lại là mình khi giải vào vòng knock-out không?

Sẽ là một vòng 1/8 đầy bất trắc cho tất cả, kể cả khi các đội bóng ứng viên như Pháp hay Anh trở lại là mình. Nhưng có vẻ như những vấn đề của họ khó có thể được xử lý sớm. Nếu qua vòng 1/8 này mà họ vẫn tiếp tục chơi một thứ bóng đá nhạt nhòa như thế và có thể bị loại, có thể tin rằng, sự mệt mỏi kéo dài trong một mùa bóng căng thẳng vừa kết thúc đã làm hại họ, từ đó làm hại chính các đội bóng. Trong khi đó, những đội không có ngôi sao nhưng có tinh thần tập thể tốt hơn hoàn toàn có thể đi xa, như Tây Ban Nha, Áo, hoặc thậm chí chính đương kim vô địch Italy, một khi huấn luyện viên Spalletti biến Italy thành một khối gắn kết mạnh mẽ hơn nữa.

Một Euro không có ngôi sao hoặc ngôi sao không tỏa sáng không hẳn là một giải đấu nhàm chán. Nó chỉ đơn giản là làm cho hình ảnh của giải đấu ít lung linh đi thôi, trong khi lại thực sự đáng xem về chuyên môn.

LÊ MINH (từ Stuttgart, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/duong-toi-berlin-ngay-nhung-ngoi-sao-vut-tat-783004
Zalo