Dùng tiền để dành 'giải cứu' bầy chim sáo bị nhốt, cụ ông bán vé số gây xúc động

Bắt gặp cảnh đàn chim sáo bị nhốt, rao bán bên lề đường, cụ ông bán vé số ở Bình Dương lấy tiền dành dụm để mua lại rồi thả chúng bay đi.

Video cụ ông bán vé số "giải cứu" đàn chim sáo. Clip: Nhân vật cung cấp

"Giải cứu" đàn chim

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông bán vé số đã ngoài 80 tuổi lấy hết tiền dành dụm, để mua lại bầy chim đang được người bán nhốt trong lồng. Sau khi mua, ông cụ thả chúng bay đi ngay trước mặt người bán.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip khiến người xem xúc động. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận tích cực, cho rằng dù phải lao động vất vả trong lúc tuổi đã cao, ông cụ vẫn có hành động đẹp, làm thức tỉnh nhiều người.

Đoạn clip trên được anh Mai Văn Quang (SN 1993, Bình Dương) ghi lại, khi tận mắt chứng kiến hành động hiếm gặp và đầy nhân văn của cụ ông bán vé số. Theo anh Quang, sự việc diễn ra tại khu chợ Quang Vinh 1, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Sau khi mua lại đàn chim sáo, ông cụ bán vé số thả chúng về tự nhiên. Ảnh cắt từ clip

Sau khi mua lại đàn chim sáo, ông cụ bán vé số thả chúng về tự nhiên. Ảnh cắt từ clip

Anh Quang là tiểu thương chuyên kinh doanh thịt lợn tại chợ. Sáng xảy ra sự việc, anh vừa mở cửa, dọn hàng ra bán thì thấy cụ ông bán vé số quen thuộc đến trò chuyện với người phụ nữ đang rao bán đàn chim bên vệ đường.

Sau ít phút trao đổi, ông cụ đề nghị người bán thả tự do cho những con chim. Lúc đầu, người phụ nữ tỏ vẻ nửa tin, nửa ngờ. Nhưng khi thấy cụ ông thuyết phục mua bầy chim sẻ với giá 900.000 đồng, người phụ nữ mở cửa lồng, bắt từng con chim rồi thả chúng bay đi.

Sau khi số chim trong lồng được thả, ông cụ mở túi đựng vé số đeo trước ngực lấy số tiền 1 triệu đồng đưa cho người bán và nhận lại 100.000 đồng tiền thừa.

Hành động của ông cụ khiến những người xung quanh bất ngờ, khó hiểu. Khi biết mục đích muốn trả tự do cho bầy chim của ông cụ, những người xung quanh đã đến mua vé số ủng hộ ông.

Anh Quang cho biết: “Tôi ở đây đã 12 năm. Từ lúc đến đây buôn bán, tôi đã thấy ông cụ bán vé số ở quanh chợ. Khi thấy cảnh ông cụ bán vé số, hoàn cảnh không lấy gì làm khá giả bỏ số tiền 900.000 đồng để thả bầy chim, tôi rất xúc động.

Sau khi đàn chim trời được thả hết, ông Út lấy số tiền mình dành dụm trả cho người bán. Ảnh cắt từ clip

Sau khi đàn chim trời được thả hết, ông Út lấy số tiền mình dành dụm trả cho người bán. Ảnh cắt từ clip

Số tiền 900.000 đồng đối với một số người không phải là lớn, nhưng đối với ông cụ có thể là cả một gia tài. Ông phải đi bán nhiều ngày mới dành dụm được.

Nghĩ vậy, tôi đến mua vé số của ông và muốn ủng hộ ông một ít tiền. Thật bất ngờ, ông cười hiền rồi nhất quyết từ chối. Ông chỉ nhận đúng tiền vé số tôi đã mua”.

Không phải lần đầu

Theo anh Quang, hôm đó cụ ông bán vé số đã dùng số tiền mình dành dụm được để “giải cứu” bầy chim sáo hoang dã. Thấy hành động của ông nhân văn, anh quyết định đăng tải đoạn clip mình ghi được lên mạng xã hội.

Ngay sau đó, anh nhận về nhiều phản hồi từ dân mạng. Những người này nhờ anh kết nối mình với cụ ông bán vé số. Một số người ngỏ lời nhờ anh Quang giúp mình chuyển tiền, quà đến ông cụ. Khi biết tin, ông cụ nhất quyết từ chối.

“Ông cụ đến tận cửa hàng dặn tôi rằng, ai cho tiền thì không được nhận. Ông nói chắc nịch rằng, ông không nhận tiền của bất kỳ ai”, anh Quang cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của PV, cụ ông bán vé số tên là Nguyễn Văn Út (SN 1936). Ông Út là người miền Tây, đến tỉnh Bình Dương bán vé số mưu sinh từ nhiều năm trước.

Tại Bình Dương, ông cụ thuê trọ sống một mình và thường đi bán vé số xung quanh khu vực chợ Quang Vinh 1. Ông Út cũng bất ngờ khi biết hành động của mình lại được nhiều người chú ý, thích thú.

Khi biết anh Quang mua vé số ủng hộ và có ý định gửi cho mình một số tiền, cụ ông lập tức vỗ vai, vui vẻ từ chối. Ảnh cắt từ clip

Khi biết anh Quang mua vé số ủng hộ và có ý định gửi cho mình một số tiền, cụ ông lập tức vỗ vai, vui vẻ từ chối. Ảnh cắt từ clip

Ông chia sẻ: “Tôi không ngờ hành động nhỏ của mình lại khiến mọi người chú ý. Thực ra, trước đây tôi cũng nhiều lần mua và thả các loài chim trời, động vật hoang dã về tự nhiên như vậy rồi.

Tôi chỉ mua và thả lại các loại chim trời, một số loài động vật hoang dã khi bắt gặp chúng bị bán trên đường đi bán vé số thôi. Những loài được nuôi đại trà, làm thú cưng… tôi không mua để thả”.

Ông không nhớ mình có thói quen “giải cứu” các loài chim trời, động vật hoang dã bị bắt nhốt, bày bán từ khi nào. Ông chỉ nhớ mỗi khi thấy chúng bị nhốt, đem bán lại đau lòng, không thể không “giải cứu”.

Trước đây, ông từng bỏ tiền túi mua, thả chim trích, cò, rùa… Trong lần giải cứu nhiều tiền nhất, ông tiêu tốn đến gần 2 triệu đồng. Số tiền này là do ông dành dụm, chắt bót từng đồng sau nhiều ngày rong ruổi trên đường phố bán vé số dạo.

Ông tâm sự: “Ngày nào mua rồi thả chim trời, động vật hoang dã là tôi biết hôm đó lỗ vốn, thậm chí âm tiền để dành. Nhưng khi nghĩ đến việc chúng đang tự do bay lượn, vui đùa trong tự nhiên bỗng nhiên bị bắt nhốt, giam cầm, tôi xót xa lắm.

Vì thế, dù lỗ vốn, âm tiền nhưng nếu trong khả năng, tôi đều mua lại và thả chúng về tự nhiên. Lâu lâu tôi mới gặp cảnh người ta bày bán chim trời, động vật hoang dã. Tôi mong không còn cảnh chim trời, động vật hoang dã bị bắt nhốt, bày bán”.

Hà Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dung-tien-de-danh-giai-cuu-bay-chim-sao-bi-nhot-cu-ong-ban-ve-so-gay-xuc-dong-2311516.html
Zalo