Dựng lại hiện trường vụ người mẹ ở Quảng Nam hại con ruột trục lợi hàng tỷ đồng
Hình ảnh người mẹ nhận hàng tỷ đồng bảo hiểm sau khi con mất lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội. Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đã tổ chức thực nghiệm lại hiện trường vụ án.
Từ công tác kiểm tra, rà soát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2/1/2023 và làm rõ đối tượng giết người là Tô Thị Ty Na (sinh năm 1981, trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).
Kết quả điều tra xác định, khoảng 22h05' ngày 2/1/2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, N.V.H. (sinh năm 2017), là con ruột của đối tượng Na, em nhỏ chết trong nhà vệ sinh.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an xác định Na có hành vi giết con trai, mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Thị Ty Na. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam)
Cô Nguyễn Thị Bích Tâm (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, cô ruột của em H.), là người đã trình báo công an vào thời điểm em H. mất năm 2023, vì cô Tâm nghi ngờ cái chết của cháu mình có nhiều bất thường.
Cô Tâm cho biết, năm 2021, khi con út của Na là em trai của N.V.H. (lúc đó 3 tuổi) mất, gia đình chỉ nghĩ đây là điều rủi ro.
Nhận thấy cái chết của em trai H. bất thường, có nhiều điểm giống với cái chết của em H. trước đó, cô Tâm đã đến Công an huyện Thăng Bình trình báo.
Cô Tâm tiết lộ, sau khi anh trai cô (chồng Na - sinh năm 1978) mất vào năm 2021, Na thường xuyên vắng nhà. Sau đó, Na bán tài sản chồng để lại là chiếc ô tô 7 chỗ và mảnh đất trị giá khoảng 700 triệu đồng. Gia đình chồng không biết Na dùng số tiền đó vào việc gì.
Người thân của bà Na cho biết, điều bất thường là bà Na đam mê cờ bạc, nhưng lại bỏ ra số tiền 50 triệu đồng mỗi năm để đóng bảo hiểm cho con.

Bà Na nhận hơn 4 tỉ đồng theo hợp đồng bảo hiểm, sau cái chết của hai con trai. (Ảnh: Trường An)
Năm 2021, sau khi con trai mất, bà Na có nhận được hơn 2 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Có tiền, bà Na thường xuyên vắng nhà, ít quan tâm đến con cái. Ông T.Đ.T. (sinh năm 1971), anh ruột của bà Na, cũng xác nhận, sau khi 2 con mất, bà Na có nhận hơn 4 tỷ đồng tiền bảo hiểm.
“Gia đình tôi xấu hổ lắm, mong cơ quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Na chứ giờ tôi không biết nói sao cả. Na còn hai con còn sống gồm con trai lớn đang học lớp 11 tại Đà Nẵng và một con gái đang học lớp 9 tại thị trấn Hà Lam, gia đình tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc hai cháu để các cháu vững tâm học hành”, ông T. bộc bạch.
Tối 6/4, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đang tổ chức thực nghiệm lại hiện trường vụ án.
Lực lượng chức năng đã rào chắn khu vực dẫn vào nhà nơi đối tượng Na và các con ở, để bảo vệ, giữ an ninh trật tự, đảm bảo tốt các điều kiện để điều tra vụ án.
Bên phía ngoài đường, hàng ngàn người dân ở thị trấn Hà Lam tập trung xem, bàn tán xôn xao. Đến 21h30' cùng ngày, việc thực nghiệm hiện trường vẫn đang được tiếp tục.

Công an phong tỏa kiệt bê tông dẫn vào nhà nơi bà Na để giữ an ninh trật tự. (Ảnh: Hoàng Nguyên Vũ)
Trước đó, theo hồ sơ, ngày 27/11/2001, bà Tô Thị Ty Na đã bị Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình tuyên phạt 40 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.
Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quang Nam tiếp tục điều tra.