Đừng để lòng tốt bị đặt dấu hỏi

Hoạt động từ thiện vốn xuất phát từ lòng nhân ái, nhưng thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc gây tranh cãi liên quan đến các cá nhân đứng ra kêu gọi quyên góp đã làm dấy lên nhiều nghi vấn trong dư luận.

Mới đây nhất, vụ việc liên quan đến mẹ bé Bắp, Phạm Thoại đã khiến công chúng không khỏi hoang mang về tính minh bạch trong các khoản tiền từ thiện, nhất là khi trước đó từng có không ít trường hợp tương tự khiến người dân mất niềm tin vào việc quyên góp.

Vụ việc mới đây liên quan đến mẹ bé Bắp (trái), Phạm Thoại khiến công chúng không khỏi hoang mang về tính minh bạch trong các khoản tiền từ thiện.

Vụ việc mới đây liên quan đến mẹ bé Bắp (trái), Phạm Thoại khiến công chúng không khỏi hoang mang về tính minh bạch trong các khoản tiền từ thiện.

Trên các mạng xã hội, vụ việc của mẹ bé Bắp đã trở thành đề tài nóng khi cô liên tục kêu gọi từ thiện cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo. Ban đầu, nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm và sẵn sàng chung tay giúp đỡ.

Tuy nhiên, sau một thời gian, nhiều thông tin mâu thuẫn về số tiền nhận được và cách sử dụng quỹ xuất hiện, dẫn đến những nghi ngờ về tính minh bạch của số tiền này.

Không chỉ mẹ bé Bắp hay Phạm Thoại, trước đó đã có nhiều vụ việc liên quan đến từ thiện cá nhân gây xôn xao dư luận, nhất là các vụ việc liên quan đến người nổi tiếng.

Những lùm xùm trong hoạt động từ thiện không chỉ làm mất đi sự tín nhiệm dành cho một vài cá nhân mà còn kéo theo hệ lụy nghiêm trọng hơn: khủng hoảng niềm tin vào lòng tốt trong xã hội.

Từ xưa đến nay, tinh thần "lá lành đùm lá rách" luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn trong xã hội đã giúp biết bao nhiêu người nghèo vượt qua thử thách, giúp nhiều trẻ em có cơ hội được chữa bệnh, đi học, giúp những mảnh đời bất hạnh tìm thấy hy vọng.

Nhưng giờ đây, khi ngày càng có nhiều vụ lùm xùm liên quan đến việc sử dụng tiền từ thiện không minh bạch, lòng tốt ấy lại trở thành nỗi do dự, thậm chí là sự hoài nghi.

Thay vì sẵn sàng mở lòng và đóng góp như trước, nhiều người bắt đầu ngần ngại khi giúp đỡ, sợ rằng số tiền của mình sẽ không đến tay người thực sự cần, mà bị sử dụng sai mục đích hoặc rơi vào túi của những kẻ trục lợi.

Điều đáng buồn hơn cả là những người thực sự cần giúp đỡ đang bị bỏ lại phía sau. Khi lòng tốt trở thành một dấu hỏi lớn, những mảnh đời bất hạnh - những đứa trẻ bệnh tật, những người nghèo khổ, những cụ già neo đơn - có thể mất đi cơ hội được giúp đỡ đúng lúc.

Một đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, từng có thể được cả cộng đồng chung tay hỗ trợ để chữa bệnh, giờ đây lại đứng trước nguy cơ bị ngó lơ chỉ vì người ta không còn dám tin vào những lời kêu gọi quyên góp.

Một gia đình vùng lũ mất nhà cửa, thay vì nhận được sự giúp đỡ kịp thời, lại phải đối mặt với ánh mắt nghi ngờ rằng họ có thực sự khó khăn hay không. Sự hoài nghi ấy vô tình đẩy những người yếu thế rơi vào tình cảnh bi đát hơn, chỉ vì họ không còn được cộng đồng tin tưởng như trước.

Không những vậy, khi niềm tin bị tổn thương, tinh thần đoàn kết trong xã hội cũng dần bị xói mòn. Một xã hội mà ai cũng e dè khi làm việc thiện, ai cũng nghi ngờ lẫn nhau, thì tình người cũng trở nên mong manh hơn.

Dưới góc độ pháp luật, Nghị định 93/2021 cho phép các cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự có thể tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tuy nhiên, nghị định cũng nghiêm cấm các hành vi gian dối, lợi dụng nguồn đóng góp tự nguyện để trục lợi.

Hơn lúc nào hết, các mạnh thường quân, cộng đồng và người dân đang mong chờ sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng để đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động kêu gọi từ thiện cá nhân. Đây không chỉ là lời giải cho từng vụ việc cụ thể, mà còn là bước đi cần thiết để ngăn những hệ lụy đáng tiếc.

Luật sư Thảo Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dung-de-long-tot-bi-dat-dau-hoi-192250306220249245.htm
Zalo