Dừng chân ở bản Lách...

Về bản Lách, xã Mường Chanh (Mường Lát) hôm nay, niềm vui nối niềm vui. Nơi đây, đã qua rồi cái thời nghèo khó...

Yên bình bản Lách.

Yên bình bản Lách.

Bản Lách có 55 hộ, đến nay chỉ còn 3 hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm. So với trước đây, đời sống vật chất lẫn tinh thần của bà con được cải thiện rõ rệt. "Điện đã về, nước hợp vệ sinh đã có, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm trên 98%. Trong bản xuất hiện nhiều hộ kinh doanh, buôn bán tạp hóa, thu mua nông sản..." - Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Lương Văn Phành cho biết.

Là nơi sinh sống của 100% đồng bào dân tộc Khơ Mú, những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, bà con từng bước thay đổi tư duy, nhận thức, dần từ bỏ thói quen canh tác lạc hậu, manh mún, chuyển đổi sang các giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như: mít Thái, cam, xoài, nhãn... Nhiều hộ khai hoang, mở rộng thêm diện tích lúa nước, đào ao thả cá, trồng rau... Một số mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nói chung, cây lương thực nói riêng, đặc biệt đối với cây lúa cho năng suất bình quân đạt từ 47 tạ/ha trở lên. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng cơ sở điện, đường, trường, trạm được Nhà nước đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, buôn bán.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với các đoàn thiện nguyện trao quà tết cho các hộ nghèo ở bản Lách.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với các đoàn thiện nguyện trao quà tết cho các hộ nghèo ở bản Lách.

Trong những năm qua, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đội ngũ người có uy tín mà hạt nhân nòng cốt là ông Hà Văn Khứm thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm các hương ước, quy ước trong xây dựng nếp sống văn minh. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, thu hút nhiều thanh, thiếu niên tham gia. Trong mỗi gia đình, vệ sinh môi trường luôn được bảo đảm, chuồng trại gia súc, gia cầm quy hoạch xa khu dân cư... Bản không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, truyền đạo trái pháp luật, ... Năm 2024, bản được công nhận đạt chuẩn NTM.

Anh Lương Văn Phành, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Lách cùng cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) hướng dẫn bà con cách chăm sóc đàn gia súc trong mùa lạnh.

Anh Lương Văn Phành, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Lách cùng cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) hướng dẫn bà con cách chăm sóc đàn gia súc trong mùa lạnh.

Thay đổi ở bản Lách còn có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát). Đồn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 45,261km đường biên giới, 22 cột mốc và 1 cọc dấu thuộc địa bàn 2 xã Quang Chiểu, Mường Chanh. Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Quang Chiểu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định về tổ chức chính trị, phát triển kinh tế, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới... Thượng tá Lê Văn Toản, Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy Đồn Biên phòng Quang Chiểu, cho biết: "Đối với bản Lách, đặc thù là bản biên giới còn nhiều khó khăn, địa hình phức tạp, trình độ dân trí thấp, tình hình người dân vượt biên trái phép vẫn còn diễn ra. Song song với công tác tuyên truyền, vận động, đồn luôn quan tâm, giúp bà con phát triển kinh tế thông qua các mô hình, hỗ trợ cây, con giống, chuyển giao khoa học - kỹ thuật... Đồng thời, phát huy vai trò của đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ bản, nhờ đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân, trách nhiệm tham gia tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh biên giới".

Dọc con đường trục chính vào bản Lách, nhiều ngôi nhà sàn được xây dựng khang trang, kiên cố... Xa xa, màu xanh mướt của ruộng lúa, nương ngô... đã và đang tô điểm thêm cuộc sống tươi đẹp, ấm no của bà con nơi đây.

Bài và ảnh: Trung Lê

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/dung-chan-o-ban-lach-35556.htm
Zalo