Dũng cảm hy sinh vì bình yên địa bàn cơ sở

Ngày 31-3, trong khi truy bắt tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch), anh Huỳnh Trí Phúc (36 tuổi, thành viên lực lượng bảo vệ ANTT thị trấn Hiệp Phước) đã hy sinh. Sự ra đi của anh để lại sự cảm kích, khâm phục về tấm gương dũng cảm quên mình trong công tác truy bắt tội phạm, vì bình yên địa bàn cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) kính cẩn viếng anh Huỳnh Trí Phúc. Ảnh: T.Tâm

Cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) kính cẩn viếng anh Huỳnh Trí Phúc. Ảnh: T.Tâm

Vào ngày 3-4, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho anh Huỳnh Trí Phúc vì có thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn ANTT, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệt tình với công việc, sẵn lòng giúp dân

Thiếu tá Mai Văn Hiền, Phó trưởng Công an thị trấn Hiệp Phước, cho hay sau một thời gian tình nguyện hỗ trợ các lực lượng của địa phương trong một số hoạt động thì đến tháng
12-2024, anh Phúc đã làm đơn xin tham gia vào lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở thị trấn Hiệp Phước.

“Anh Phúc được phân công nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại khu phố Phước Kiểng (thị trấn Hiệp Phước) như: phối hợp làm công tác hành chính, tuần tra kiểm soát địa bàn, bảo vệ hiện trường các vụ việc… Thời gian qua, anh Phúc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở” - thiếu tá Mai Văn Hiền cho biết.

Chiều 31-3, trong quá trình truy bắt và áp giải đối tượng Ngô Tấn Việt (38 tuổi, quê ở tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản thì anh Huỳnh Trí Phúc đã bị Việt chống trả quyết liệt và đâm tử vong.

Vừa qua, Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai, chính quyền địa phương đã đến viếng anh Huỳnh Trí Phúc, thăm, động viên, chia sẻ mất mát to lớn của gia đình anh Huỳnh Trí Phúc và mong muốn gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Đại úy Lê Khánh Thành Ru-Y (39 tuổi, Công an thị trấn Hiệp Phước) kể lại, ngày xảy ra vụ việc, anh Phúc là người thực hiện lịch trực theo sự phân công hàng tuần. Vì là sáng thứ hai nên sau giờ chào cờ, anh Phúc đã có buổi chụp hình kỷ yếu cùng mọi người và sau đó triển khai nhiệm vụ như thường lệ. Đến chiều cùng ngày khi anh Phúc được phân công thực hiện nhiệm vụ thì xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

“Anh Phúc là người làm tốt mọi công việc được giao, luôn hòa đồng, quan tâm đến mọi người, thật thà và nhiệt tình trong công việc” - đại úy Lê Khánh Thành Ru-Y nhận xét.

Nhiều người dân tại khu phố Phước Kiểng cũng bảy tỏ sự khâm phục tấm gương hy sinh của anh Phúc. Bà Trương Thị Mai (53 tuổi, ngụ thị trấn Hiệp Phước) cho hay, hầu hết các tiểu thương tại chợ ở thị trấn Hiệp Phước đều đã quen với hình ảnh của anh Phúc khi làm nhiệm vụ. Mỗi lần dẹp hành lang đường chợ, anh Phúc không chỉ nhắc nhở tiểu thương nhẹ nhàng mà còn phụ giúp mọi người dọn dẹp để đảm bảo an toàn, thông thoáng lòng, lề đường.

Anh Phúc còn được nhiều người dân địa phương biết đến vì thường xuyên hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn. Vào mùa mưa, anh thường chủ động dọn dẹp khai thông cống thoát nước, tránh ngập cho người dân khi trời mưa to, gió lớn…

Bữa cơm dang dở vì nhiệm vụ chung

Căn nhà nhỏ của gia đình anh Phúc nằm trong một con hẻm tại khu phố Phước Kiểng rất yên ắng. Trong phòng khách, bàn thờ với bức di ảnh cùng những tấm bằng khen, giấy khen của anh Phúc được xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Trong khi đứa con nhỏ 5 tuổi nằm ngủ trưa nơi góc phòng, trên tay vẫn ôm chặt bức hình của người cha vừa mất thì vợ anh Phúc là chị Lộc A Kíu (36 tuổi) nhìn con lặng lẽ rơi nước mắt vì thương chồng, thương con.

Anh Huỳnh Trí Phúc (người điều khiển xe phía sau) phối hợp cùng Công an thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) tuần tra đêm vào tháng 2-2025. Ảnh: CTV

Anh Huỳnh Trí Phúc (người điều khiển xe phía sau) phối hợp cùng Công an thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) tuần tra đêm vào tháng 2-2025. Ảnh: CTV

Chị Lộc A Kíu kể lại, vợ chồng chị kết hôn năm 2012 và có với nhau 2 người con. Trước đây vì mưu sinh nên vợ chồng chị đi làm ăn xa tại tỉnh Bình Dương. Vào khoảng năm 2017, vì muốn được chăm sóc cha mẹ nên vợ chồng chị về sống chung tại khu phố Phước Kiểng.

Theo chị Lộc A Kíu, chị may mắn lấy được một người chồng rất hiếu thảo với cha mẹ và hết mực yêu thương, chiều chuộng vợ con. Mọi việc trong nhà dường như một tay anh Phúc lo liệu từ việc chăm sóc mẹ đến việc đưa đón con đi học. Ngoài ra, trong những ngày thấy vợ phải đi làm tăng ca buổi tối, anh Phúc luôn dành thời gian đưa đón vợ đi làm để đảm bảo an toàn. Để có đủ kinh tế lo cho gia đình, ngoài việc làm nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở thì anh Phúc còn tranh thủ giờ nghỉ để chạy xe dịch vụ đưa đón người dân khi cần.

Ngày xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Phúc vẫn nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau. Cho đến chiều, khi chuẩn bị xuống ca thì chị Lộc A Kíu nhận được điện thoại của mẹ chồng thông báo việc anh Phúc bị đâm trọng thương. Chị vội đến bệnh viện nơi chồng được cấp cứu thì nhận được tin dữ anh Phúc đã tử vong.

Cũng theo lời mẹ anh Phúc kể lại, vào chiều trước khi xảy ra vụ việc, anh Phúc từ cơ quan về nhà và vừa tắm xong thì nhận được tin có đối tượng cần anh phối hợp bắt giữ. Dù mâm cơm đã được mẹ dọn sẵn nhưng vì nhiệm vụ nên anh vội vàng mặc đồng phục rồi lao nhanh đến nơi cần hỗ trợ.

“Trước khi đi, Phúc còn dặn tôi nhớ khóa cửa cẩn thận vì con phải trực nên tối sẽ đi tuần tra đêm không về nhà. Ngờ đâu đó là lời dặn cuối cùng và bữa cơm còn dang dở vì nhiệm vụ được giao”- mẹ anh Phúc nghẹn ngào kể lại.

Từ ngày chồng mất, dù rất buồn nhưng chị Lộc A Kíu vẫn mạnh mẽ để chăm lo cho mẹ chồng và 2 con nhỏ. Chị vẫn nói với các con rằng, sự ra đi của cha là đau thương nhưng cũng là vinh quang, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Do đó, chị tự dặn lòng phải cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống cho người ở lại để yên lòng người ra đi.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202504/dung-cam-hy-sinh-vi-binh-yen-dia-ban-co-so-b4b1435/
Zalo