Đưa hai người nguy kịch từ Trường Sa về đất liền an toàn

Hai bệnh nhân nguy kịch từ quần đảo Trường Sa được trực thăng EC225 của Binh đoàn 18 phối hợp cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đưa về đất liền an toàn.

Theo đó, vào lúc 19h30' tối 22/12, trực thăng EC225 số hiệu VN-8620 của Binh đoàn 18 phối hợp cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã vận chuyển an toàn hai bệnh nhân nguy kịch từ quần đảo Trường Sa về đất liền, hạ cánh tại Tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Quân y 175.

Đây là chuyến bay cấp cứu đặc biệt được triển khai trong điều kiện khẩn cấp, với thời gian bay kéo dài 14 giờ, dài hơn các chuyến bay thông thường từ 6–7 giờ.

Chuyến bay đồng thời tiếp cận, xử trí và vận chuyển hai bệnh nhân nặng tại hai đảo khác nhau là Sinh Tồn và Trường Sa Lớn, thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vì sức khỏe quân và dân của lực lượng y tế Quân đội.

Đưa hai người nguy kịch từ Trường Sa về đất liền an toàn.

Đưa hai người nguy kịch từ Trường Sa về đất liền an toàn.

Bệnh nhân thứ nhất là chị T.T.T.H (SN 1991), cư dân đảo Sinh Tồn, mang thai 20 tuần.

Chiều 21/12, bệnh nhân xuất hiện ra máu âm đạo, sau đó đau bụng tăng dần, có cơn gò tử cung và được đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn điều trị, đồng thời tham vấn chuyên môn từ xa với Bệnh viện Quân y 175.

Đến 23h25' cùng ngày, tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng với chảy máu nhiều, huyết áp tụt, mạch nhanh, siêu âm không ghi nhận tim thai.

Qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi sẩy thai tiến triển, nguy cơ băng huyết và sốc mất máu rất cao, cần vận chuyển cấp cứu khẩn cấp về đất liền.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, 6h sáng 22/12, trực thăng EC225 VN-8620 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch làm kíp trưởng, tăng cường kíp cấp cứu chuyên khoa Phụ Sản.

Bệnh nhân N.T.P (SN 1992) tại đảo Trường Sa Lớn bị chấn thương sọ não.

Bệnh nhân N.T.P (SN 1992) tại đảo Trường Sa Lớn bị chấn thương sọ não.

Đến 12h cùng ngày, tổ cấp cứu tiếp cận bệnh nhân tại đảo Sinh Tồn, tiến hành xử trí cấp cứu tại chỗ trong điều kiện đặc biệt giữa biển đảo, bao gồm lấy thai lưu, kiểm soát buồng tử cung, truyền máu, bù dịch và dùng thuốc.

Sau hơn 1h30', tình trạng bệnh nhân ổn định và đủ điều kiện vận chuyển bằng đường hàng không.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ Cấp cứu đường không tiếp tục nhận được thông tin về một bệnh nhân N.T.P (SN 1992) tại đảo Trường Sa Lớn bị chấn thương sọ não.

Qua hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán chấn động não, theo dõi máu tụ nội sọ, có chỉ định vận chuyển cấp cứu về đất liền.

Với tinh thần trách nhiệm cao, được sự đồng ý của tổ bay và chỉ huy các cấp, kíp cấp cứu quyết định vận chuyển đồng thời cả hai bệnh nhân trên cùng một chuyến bay, dù phải bay thấp hơn bình thường và kéo dài thời gian hành trình.

Bệnh nhân T.T.T.H (SN 1991), cư dân đảo Sinh Tồn.

Bệnh nhân T.T.T.H (SN 1991), cư dân đảo Sinh Tồn.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Binh đoàn 18 và Bệnh viện Quân y 175, cả hai bệnh nhân đã được đưa về đất liền an toàn.

Ngay sau khi hạ cánh, các bệnh nhân được chuyển vào Khoa Cấp cứu, tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu, hội chẩn và điều trị kịp thời.

Đại tá, TS, BS Phan Đình Mừng – Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 nhấn mạnh, mỗi chuyến bay cấp cứu từ biển đảo về đất liền không chỉ là hoạt động chuyên môn y tế, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong thời bình của lực lượng Quân y. Bệnh viện Quân y 175 luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, đặc biệt ở những địa bàn xa, khó khăn, là trách nhiệm chính trị và mệnh lệnh từ trái tim của người thầy thuốc, chiến sĩ".

Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dua-hai-nguoi-nguy-kich-tu-truong-sa-ve-dat-lien-an-toan-506625.html