Đưa em đến trường, người chị gửi gắm mong ước về tương lai tốt đẹp
Ngày khai giảng, Siu H Atysa (xã Ea Rốk, Đắk Lắk) dẫn hai em nhỏ đến trường mới, mong các em được học hành đầy đủ, có tương lai tốt hơn.
Sáng 5/9, trong không khí rộn ràng của ngày khai giảng năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú (PTNT) Tiểu học và THCS Ea Rốk, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, đón học sinh trong một diện mạo mới. Sân trường rợp cờ hoa, tiếng nói cười của học sinh hòa cùng sự tất bật của thầy cô, phụ huynh.

Đại biểu cắt băng khánh thành.
Mong tương lai các em rộng mở hơn mình
Giữa dòng người, Siu H Atysa (SN 2007, dân tộc Jrai, trú thôn 8, xã Ea Rốk) phấn khởi dẫn hai em tới trường dự lễ khai giảng. Atysa cho biết: Một em học lớp 4, một em học lớp 3. Em út của gia đình đang ở độ tuổi mẫu giáo.
Với Atysa, ngày khai giảng của các em có lẽ đặc biệt hơn những năm trước. Bởi phía sau bước chân của hai đứa em thơ là câu chuyện của một người chị đã sớm phải gác lại việc học vì hoàn cảnh khó khăn.
Atysa cho biết gia đình có 4 chị em, bố mẹ đã ly hôn, người mẹ trở thành trụ cột của gia đình. Để có thu nhập, mẹ em đi làm công nhân ở Bình Dương. “Mẹ đi làm xa nên em ở nhà chăm các em. Bốn chị em nương tựa nhau”, Atysa chia sẻ.

Siu H Atysa chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ cho người em lớp 4.
Em học đến lớp 7 nhưng sau đó phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn. Việc học dang dở khiến Atysa hiểu hơn ai hết giá trị của cơ hội được đến trường. Bởi vậy, ngày khai giảng năm nay với em không chỉ là ngày các em bắt đầu năm học mới, mà còn là niềm vui khi những đứa em tiếp tục con đường học tập mà mình từng phải bỏ lại.
Nhìn hai em bước vào ngôi trường mới, Atysa thấy vui vì các em được học tập trong điều kiện tốt hơn. Ngôi trường khang trang, phòng học và khuôn viên rộng rãi giúp các em có thêm động lực để học tập, sau này có tương lai tốt hơn.

Học sinh vui vẻ, phấn khởi trong ngày khai giảng.
Với người chị ấy, việc đưa các em đến trường hôm nay cũng là cách để gửi gắm những điều bản thân từng dang dở. Không nói nhiều về bản thân, Atysa chỉ mong các em được học hành đầy đủ, không phải nghỉ học giữa chừng và có cơ hội lựa chọn tương lai cho mình.
Thắp sáng ước mơ từ ngôi trường quân, dân
Trường PTNT Tiểu học và THCS Ea Rốk do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 135,4 tỷ đồng. Công trình nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn.
Trao đổi với Báo GD&TĐ, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, việc đầu tư xây dựng Trường PTNT Tiểu học và THCS Ea Rốk nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Công trình được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trích nguồn kinh phí từ hoạt động lao động sản xuất của Quân đội để đầu tư xây dựng.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao đổi với ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.
"Việc xây dựng trường Ea Rốk, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân đội tin tưởng sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua đó, tạo đà để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh”, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng quà cho các em học sinh.
Năm học 2026-2027, trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 530 học sinh và đã tiếp nhận 525 em. Với 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường tổ chức bán trú buổi trưa cho khoảng 150 học sinh khối 1-3; học sinh từ khối 4 đến khối 9 thuộc diện nội trú. Những điều kiện học tập, sinh hoạt mới này cũng giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thêm yên tâm khi đưa con đến trường.

Nghi thức trồng cây tại lễ khánh thành.
Hiệu trưởng Trường PTNT Tiểu học và THCS Ea Rốk Võ Viết Khoa cho biết, sau lễ khai giảng, nhà trường sẽ tổ chức dạy và học ngay theo quy định.
“Mục tiêu của năm học này là ổn định nhân sự, học sinh, cơ sở vật chất; đồng thời từng bước khai thác, vận hành hiệu quả các hạng mục hiện có, mang lại điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho các em. Nhà trường cũng hướng tới xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Khoa chia sẻ.

Ngôi trường góp phần thắp sáng ước mơ của học sinh vùng khó.
Với học sinh Ea Rốk, năm học mới bắt đầu từ một ngôi trường mới, khang trang hơn. Phía sau niềm vui ấy là những câu chuyện khác nhau. Có em được cha mẹ đưa đến trường, có em tự mình bước qua cổng trường, cũng có những em được người chị cả như Atysa đưa đi học thay phần người mẹ đang làm việc xa nhà.
Ngôi trường mới không chỉ mang đến điều kiện học tập tốt hơn, mà còn mở thêm cơ hội để những học sinh vùng khó yên tâm đến lớp, tiếp tục học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình.

