Du khách vượt núi, băng cát ngắm bình minh đầu tiên trên đất liền

Để tới được Mũi Đôi - điểm ngắm bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, du khách phải băng qua đồi cát, địa hình núi và ghềnh đá chênh vênh.

Danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đầu nhìn từ trên cao, nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Ảnh: Quảng Hoài.

Danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đầu nhìn từ trên cao, nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Ảnh: Quảng Hoài.

Khánh Hòa là địa phương có 2 cực địa lý của Tổ quốc, gồm: Điểm cực Đông trên đất liền ở Mũi Đôi - Hòn Đầu (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) và điểm cực Đông trên biển là đảo Tiên Nữ (thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa).

Danh thắng Mũi Đôi – Hòn Đầu có hai mũi đất liền nhô ra biển. Mũi xa nhất nằm ở tọa độ khoảng 109028'0" kinh độ Đông và 12039'0" vĩ độ Bắc, được người dân địa phương gọi là Mũi Đôi. Nằm cách đó khoảng 500m, hòn đảo nhỏ rộng khoảng 20.000m2 là Hòn Đầu.

Hồi năm 2005, Mũi Đôi - Hòn Đầu được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Trước khi mặt trời lên, người tham gia hành trình phải tranh thủ đến cột mốc, và thử thách cuối cùng là leo thang dây lên vị trí cột mốc của cực Đông. Ảnh: Quảng Hoài.

Trước khi mặt trời lên, người tham gia hành trình phải tranh thủ đến cột mốc, và thử thách cuối cùng là leo thang dây lên vị trí cột mốc của cực Đông. Ảnh: Quảng Hoài.

Thời gian qua, nơi đây trở thành địa điểm yêu thích của những người đam mê trekking.

Anh Nguyễn Thanh Tâm (Khánh Hòa) là người đam mê các hoạt động trải nghiệm. Lúc rảnh rỗi, anh cùng những người bạn có chung niềm đam mê khám phá các địa điểm hoang sơ ở Khánh Hòa.

Anh Nguyễn Thanh Tâm (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh cùng đoàn ngắm bình minh. Ảnh: Quảng Hoài

Anh Nguyễn Thanh Tâm (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh cùng đoàn ngắm bình minh. Ảnh: Quảng Hoài

Mới đây, khi tiết trời địa phương nắng ráo, biển trong xanh, nhóm của anh Nguyễn Thanh Tâm đã có những trải nghiệm thú vị tại cực Đông.

Anh chia sẻ, để check-in địa điểm này người trải nghiệm cần kiên trì, có sức khỏe. Bởi hành trình tới nơi cần đến phải vượt núi, băng cát và cả những ghềnh đá chênh vênh.

Hành trình bắt đầu từ làng Đầm Môn, xã Vạn Thạnh lúc rạng sáng. Mọi người sẽ trải nghiệm đoạn đường 3km đường cát, băng qua những đồi cát khổng lồ ven biển.

Hành trình tới nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền phải băng qua những địa hình đồi núi, đồi cát và phải sử dụng la bàn để định hướng được vị trí để tránh bị lạc. Ảnh: Quảng Hoài

Hành trình tới nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền phải băng qua những địa hình đồi núi, đồi cát và phải sử dụng la bàn để định hướng được vị trí để tránh bị lạc. Ảnh: Quảng Hoài

Sau chặng dừng chân, thành viên trong đoàn tiếp tục trải nghiệm khoảng 8km đường rừng, băng qua những con dốc cheo leo, địa hình phức tạp, thử thách ý chí của những ai tham gia hành trình.

Ngoài ra, việc di chuyển trong thời tiết nắng nóng càng làm cho chuyến đi trở nên khó khăn hơn, mỗi người tham gia hành trình này đều phải chuẩn bị cho mình đầy đủ nước, chất điện giải để bù năng lượng cho cơ thể.

Nhiều người mặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng khi đến danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đầu. Ảnh: Quảng Hoài

Nhiều người mặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng khi đến danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đầu. Ảnh: Quảng Hoài

Di chuyển khoảng 8 tiếng đồng hồ, người tham gia hành trình sẽ được dừng chân nghỉ ngơi, vui chơi qua đêm tại bãi Rạng.

Tiếp đó, du khách phải vượt thêm đoạn chừng 500m, từ bãi Rạng lúc rạng sáng để đến được cột mốc Mũi Đôi - Hòn Đầu, là điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam, nơi đón những tia nắng đầu tiên trong ngày.

Chị Huỳnh Thị Anh Đào ở Nha Trang check-in tại cột mốc đón bình minh. Ảnh: Quảng Hoài

Chị Huỳnh Thị Anh Đào ở Nha Trang check-in tại cột mốc đón bình minh. Ảnh: Quảng Hoài

Theo anh Nguyễn Thanh Tâm, để chinh phục được Mũi Đôi, mỗi người phải chuẩn bị đầy đủ nước, các trang thiết bị cần thiết, đồ vệ sinh cá nhân cũng như các loại thuốc, dụng cụ y tế phòng trường hợp khẩn cấp.

"Hành trình gian nan, nhưng khi đã đến được Mũi Đôi, bạn sẽ thấy những gì mình trải qua để đứng bên cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc là điều cực kì xứng đáng", anh Tâm nói.

Thầy Phạm Vũ Thanh An - giáo viên Trường THCS Võ Văn Ký ở TP Nha Trang tại cực Đông trên đất liền của Tổ quốc. Ảnh: Quảng Hoài

Thầy Phạm Vũ Thanh An - giáo viên Trường THCS Võ Văn Ký ở TP Nha Trang tại cực Đông trên đất liền của Tổ quốc. Ảnh: Quảng Hoài

Đứng bên cột mốc Mũi Đôi – Hòn Đầu, chị Huỳnh Thị Anh Đào ở Nha Trang hào hứng khi lần đầu tiên có mặt tại địa điểm này, như một cách “chiến thắng bản thân”.

Chị miêu tả, cảnh sắc nơi đây thật đẹp, cồn cát giống như sa mạc, và suốt hành trình còn được thấy núi, biển, tàu thuyền, khung cảnh làng xóm. “Tới đây, ngắm mặt trời lên, bao mệt mỏi của tôi được xua tan và tự hào khi đứng ở cực Đông của Tổ quốc”.

Danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đầu lung linh dưới những tia nắng đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Ảnh: Quảng Hoài

Danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đầu lung linh dưới những tia nắng đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Ảnh: Quảng Hoài

Xuân Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vuot-nui-bang-cat-ngam-binh-minh-dau-tien-tren-dat-lien-o-mui-doi-2275940.html
Zalo