Dù bị 'fan cứng' chê tơi tả, 'Kakegurui' phiên bản Netflix vẫn sẽ có mùa 2
Dù không được lòng các 'fan cứng' của anime và bản live-action 'Kakegurui' của Nhật, 'BET' (Học Viện Đỏ Đen) của Netflix vẫn sẽ có mùa 2.
* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Mới đây, Netflix thông báo đã “bật đèn xanh” cho loạt phim BET (Học Viện Đỏ Đen), theo đó phim sẽ có mùa 2. Mùa 1 của BET gồm 10 tập đã lên sóng vào ngày 15/5/2025. Phim được phát triển bởi Simon Barry - người đã tạo nên Warrior Nun - một series phim khác cũng được yêu thích trên Netflix, dựa trên manga Kakegurui của Nhật Bản.

Khi lên sóng, dù BET đã "nói trước" mình không phải là bản remake từ Kakegurui của Nhật, chỉ là loạt phim “dựa trên” Kakegurui, nhưng với nhiều điểm tương đồng cả về nội dung cũng như nhân vật, BET không tránh khỏi bị so sánh với Kakegurui.
Theo đó, nhiều “fan cứng” của Kakegurui cảm thấy khó chịu khi phim không remake nhưng lại sử dụng nhiều yếu tố “quen quen” so với bản gốc. Các bình luận viết rằng nếu đã không phải là remake, vì sao BET không sáng tạo hẳn hệ thống nhân vật mới mà lại tạo ra dàn nhân vật "nửa nạc nửa mỡ"?


Loạt phim BET của Netflix có thể gây hứng thú với một số fan quốc tế, một số khán giả chưa biết gì về Kakegurui. Nhưng phim nhận bão chê bai của đa số fan châu Á, đặc biệt với những fan đã xem Kakegurui của Nhật - từ manga đã được chuyển thể lên anime và cả live-action. BET bị chê vì các trò chơi trong phim không đủ hấp dẫn, thiếu tính thử thách, lặp lại. Thay vào đó, BET lại tập trung vào drama trường học, mâu thuẫn gia đình, báo thù…

Khi biết Netflix “bật đèn xanh” cho mùa 2 của BET, nhiều khán giả tỏ ra ngạc nhiên. Ngoài việc bị “fan cứng” của Kakegurui chê tơi tả, BET có vẻ cũng chưa phải là một series tạo ra “cú nổ” thu hút đông đảo “người qua đường”. Ở tuần đầu tiên phát sóng, BET “chào sân” với vỏn vẹn 2,4 triệu lượt xem. Sang tuần thứ hai, BET có mức tăng tưởng 110% và cộng thêm 5 triệu lượt xem, nâng tổng số lên 7,4 triệu lượt xem sau hai tuần.
Tuy nhiên, so tổng thành tích, BET vẫn kém một số series khác của Netflix như Dead Boy Detectives. Dù vậy, Dead Boy Detectives bị hủy chỉ sau một mùa, còn BET thì sẽ có mùa 2. Nhiều bình luận suy đoán rằng có lẽ vì chi phí sản xuất của BET “mềm” hơn Dead Boy Detectives - một phim thể loại fantasy cần chi nhiều về kỹ xảo.

Chuyện phim BET xoay quanh nữ sinh Yumeko (Miku Martineau) chuyển đến học viện St. Dominic - một ngôi trường đặc biệt nơi học sinh được phân cấp dựa trên các trò chơi cá cược. Thoạt đầu, dường như Yumeko chỉ quan tâm đến các trò chơi, nhưng thực chất cô đang tìm kiếm sự thật về cái chết của cha mẹ mình năm xưa, và lên kế hoạch trả thù.
Mùa đầu tiên của BET đã kết thúc với việc Yumeko cuối cùng cũng vạch mặt được kẻ đã giết cha mẹ mình. Đó là Ray - một người bạn cũ của cha mẹ Yumeko, đồng thời cũng là bố của Michael - một người bạn thân thiết của Yumeko tại trường. Tuy nhiên, điều này chỉ mở ra một “bí mật” chấn động hơn. Yumeko phát hiện ra rằng toàn bộ cựu thành viên câu lạc bộ Kakegurui đều dính líu đến cái chết của bố mẹ cô, và mẹ cô vẫn còn sống nhưng chưa biết bà đang ở đâu.

Sang mùa 2, Yumeko sẽ làm gì để “hoàn thành” mục tiêu báo thù của mình? Yumeko liệu có tìm được mẹ? Yumeko sẽ làm gì để bảo vệ mình, khi giờ đây dường như danh tính và mục tiêu thực sự của cô đã bị lộ? Và sau những sự kiện đã xảy ra ở mùa 1, sắp tới đây ai sẽ từ thù hóa bạn, trở thành đồng minh mới của Yumeko? Đồng thời, đau lòng nhưng khó có thể tránh khỏi, ai sẽ từ bạn hóa thù, đối đầu Yumeko?
Netflix chưa công bố bất kỳ thông tin nào về nội dung cũng như lịch phát sóng cụ thể của BET mùa 2. Riêng mùa 1 đã lên sóng trọn bộ trên nền tảng này.

Một số bình luận của netizen:
“Chê nha!”
“Chỉ cần xem anime là đã quá đủ rồi.”
"Thay vì cái phim này thì tại sao không làm mùa mới cho anime?"
“Những ai đã xem anime hay live-action của Nhật rồi hẳn đều đồng ý rằng xem BET rõ là phí thời gian.”
“Có lẽ phim này chi phí sản xuất khá rẻ nên Netflix vẫn làm tiếp mùa mới ngay cả khi nó không quá thu hút lượng lớn người xem.”
“Tôi đã xem mùa 1 với rất ít hy vọng. Thành thật mà nói tôi khá thích nó. Dĩ nhiên không hay hoặc điên rồ bằng anime, nhưng giải trí cũng được, và nó xứng đáng có một cái kết để hoàn thành câu chuyện của mình mà.”