Dư âm lễ hội trong lòng tuổi trẻ

Sau những ngày diễn ra sôi động và đầy sắc màu, Lễ hội Hoa Ban năm 2025 và Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh lần thứ VIII đã khép lại, để lại ấn tượng sâu sắc và tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Dư âm lễ hội lan tỏa, lưu lại trong tâm trí mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Lễ hội đã khép lại nhưng những nét văn hóa đặc trưng với các trò chơi dân gian, món ẩm thực... đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách.

Lễ hội đã khép lại nhưng những nét văn hóa đặc trưng với các trò chơi dân gian, món ẩm thực... đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách.

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2025, Trường THCS Him Lam (TP. Điện Biên Phủ) đã tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế lễ hội và viết báo cáo cảm nhận. Đây là một hình thức giáo dục sáng tạo và ý nghĩa giúp các em học sinh dù không trực tiếp tham gia biểu diễn văn nghệ hay diễu hành đường phố vẫn được trải nghiệm không gian văn hóa; từ đó quan sát, tìm hiểu, ghi lại ấn tượng về lễ hội qua góc nhìn cá nhân.

Học sinh Trường THCS Him Lam trải nghiệm không gian Lễ hội Hoa Ban 2025 và thảo luận viết lại cảm nhận của bản thân.

Học sinh Trường THCS Him Lam trải nghiệm không gian Lễ hội Hoa Ban 2025 và thảo luận viết lại cảm nhận của bản thân.

Trong bài thu hoạch trải nghiệm của mình, em Bùi Diễm Quỳnh hào hứng chia sẻ: “Lễ hội Hoa Ban năm nay thực sự ấn tượng. Em cảm thấy như mình được sống trong một không gian văn hóa đầy sắc màu. Em thích nhất là phần diễu hành của học sinh khắp thành phố rất vui tươi, náo nhiệt. Tham quan khu trưng bày sản vật địa phương, em càng thêm tự hào về quê hương với những nét văn hóa độc đáo, món ăn mang hương vị núi rừng. Dư âm của lễ hội vẫn đọng lại trong em, đó là niềm vui, niềm tự hào và mong chờ mùa hội năm sau”.

Không chỉ mang lại niềm vui, lễ hội còn giúp học sinh thêm gắn bó với cộng đồng và thấu hiểu giá trị văn hóa truyền thống. Bạn Phan Tuệ Lâm, học sinh lớp 6A1, Trường THCS Him Lam bày tỏ: “Em được tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc. Điều đặc biệt là em cảm nhận được sự gắn kết giữa mọi người với nhau và hơn thế là sự đoàn kết giữa các dân tộc trong ngày hội. Qua lễ hội, chúng em càng hiểu hơn về văn hóa của đồng bào các dân tộc, về sự đoàn kết và lòng mến khách của người dân Điện Biên. Sau lễ hội, em cảm thấy yêu quê hương mình hơn bao giờ hết”.

Bài thu hoạch sau khi trải nghiệm lễ hội của học sinh Trường THCS Him Lam.

Bài thu hoạch sau khi trải nghiệm lễ hội của học sinh Trường THCS Him Lam.

Sau khi Lễ hội và Ngày hội khép lại, học sinh tự giác viết báo cáo cảm nhận đã góp phần lưu giữ những kỷ niệm đẹp về lễ hội. Và hơn thế đó là cách để các bạn trẻ tìm hiểu, quảng bá văn hóa và du lịch địa phương. Những bài viết chân thực, giàu cảm xúc góp phần lan tỏa hình ảnh Điện Biên - mảnh đất đa dạng sắc màu văn hóa và giàu truyền thống lịch sử. Đây cũng là một trải nghiệm thực tế giúp học sinh thêm yêu quê hương và nhận thức rõ hơn vai trò của mình trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Cô giáo Cao Thị Đại, Hiệu trưởng Trường THCS Him Lam cho biết: “Đây là một hình thức giáo dục mà chúng tôi muốn hướng các em đến gắn kết giữa lý thuyết và thực hành, giữa nhà trường và cộng đồng. Qua đó, các em không chỉ học kiến thức trong sách vở mà còn được rèn luyện kỹ năng quan sát, viết lách, đồng thời hiểu và trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Nhân dịp này, chúng tôi cũng muốn nhắc nhở các em học sinh về niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc văn hóa cho quê hương, đất nước...”.

Học sinh viết lại cảm nhận sau trải nghiệm không gian lễ hội và ngày hội.

Học sinh viết lại cảm nhận sau trải nghiệm không gian lễ hội và ngày hội.

Trong khuôn khổ lễ hội, hoạt động tái hiện kéo pháo lên đồi A1 đã thu hút đông đảo người xem, đặc biệt là các bạn trẻ tham gia trải nghiệm. Sau khi cùng đồng đội vượt quãng đường 250m kéo pháo lên đỉnh đồi A1, chiến sĩ Lò Văn Mừng, Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355, Quân khu 2) xúc động nói: “Khi được tham gia kéo pháo tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi như sống lại những trang sử hào hùng của cha ông. Lễ hội không chỉ là niềm vui mà còn là bài học lịch sử sống động, nhắc nhở thế hệ trẻ chúng tôi về tinh thần chiến đấu, sự hy sinh để giành độc lập cho dân tộc. Những trải nghiệm tại lễ hội đã vun đắp cho tôi tình yêu quê hương đất nước, trân trọng sự hy sinh của thế hệ những người đi trước đã mang lại độc lập, tự do như hôm nay”.

Với sự chuẩn bị công phu, lễ hội năm nay diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi động. Từ lễ khai mạc hoành tráng với những tiết mục nghệ thuật tái hiện huyền thoại hoa ban, đến các hoạt động diễu hành, trưng bày sản vật, kéo pháo lịch sử và cuộc thi Người đẹp Hoa Ban... tất cả đã tạo nên bức tranh văn hóa sống động, mang đậm dấu ấn Tây Bắc. Hàng ngàn du khách và người dân địa phương hòa mình vào lễ hội, góp phần làm nên sự kiện văn hóa đáng nhớ, khẳng định vị thế của Lễ hội Hoa Ban trong lòng công chúng.

Tinh thần đoàn kết, sự thân thiện của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên tạo ra sự gắn kết giữa người dân địa phương với du khách gần xa.

Tinh thần đoàn kết, sự thân thiện của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên tạo ra sự gắn kết giữa người dân địa phương với du khách gần xa.

Lễ hội Hoa Ban năm 2025 - sự kiện văn hóa đặc sắc tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc dân tộc tỉnh Điện Biên đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại dư âm sâu lắng và niềm tự hào trong lòng người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Điện Biên. Với các em học sinh - thế hệ tương lai của đất nước và cả những người dân nơi đây, lễ hội khép lại trong sự lưu luyến, không chỉ bởi quy mô tổ chức mà còn bởi tinh thần gắn kết cộng đồng và sự lan tỏa văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Sau Lễ hội Hoa Ban năm 2025 và Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh lần thứ VIII, mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử giàu bản sắc văn hóa in sâu trong tâm trí mỗi người dân Điện Biên và du khách thập phương…

Quang Hưng

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/dat-va-nguoi-dien-bien/du-am-le-hoi-trong-long-tuoi-tre
Zalo