Đột nhập nhà hoang rồi hoảng loạn bỏ chạy khi phát hiện thi thể cụ bà nghi mất 14 năm
Đột nhập một căn hộ bỏ hoang, hai cha con hoảng sợ bỏ chạy khi phát hiện thi thể khô trơ xương của một cụ bà nghi qua đời đã 14 năm.
Hai cha con đã hoảng loạn bỏ chạy sau khi phát hiện thi thể đã khô của một cụ bà trong một căn hộ bỏ hoang ở tỉnh Malaga (Tây Ban Nha), tờ The Sun đưa tin hôm 19-3.
Một người đàn ông cùng con gái 11 tuổi – có thời gian dài chiếm dụng trái phép và sống trong các căn hộ bỏ hoang - đã quyết định đổi chỗ ở hồi đầu tuần này.
Sau khi dùng súng phá khóa và đột nhập vào một căn hộ bỏ hoang, hai người đã phát hiện một cụ bà đã chết, thi thể có dấu hiệu “xác ướp hóa” và lộ rõ xương nên đã báo với những người dân sống gần đó.

Cảnh sát phong tỏa căn hộ, nơi phát hiện thi thể đã khô của cụ bà ở Malaga (Tây Ban Nha). Ảnh: SOLARPIX
Cảnh sát ngay lập tức có mặt và phong tỏa hiện trường. Theo nhận định ban đầu, cụ bà đã qua đời cách đây khoảng 14 năm, lúc bà khoảng 85 tuổi.
Thi thể vẫn còn nguyên vẹn và đang ở trong giai đoạn phân hủy cuối cùng. Đồ đạc trong phòng cũng không có dấu hiệu bị lục lọi hay bất thường gì.
Việc thi thể cụ bà đã nằm trong khu căn hộ đông đúc suốt 14 năm mà không ai biết có thể do sự thay đổi liên tục các khách thuê căn hộ. Ngoài ra, cửa sổ căn hộ được để mở, giúp luân chuyển không khí trong phòng cũng có thể khiến hàng xóm khó nhận thấy mùi nồng nặc bất thường.
Cảnh sát đang nỗ lực xác định danh tính cụ bà và tìm kiếm thân nhân để có thể làm rõ hoàn cảnh qua đời.
Chiếm dụng nơi ở trái phép là hành vi bị pháp luật cấm nhưng khó ngăn chặn ở Tây Ban Nha. Trong nhiều trường hợp, chủ nhà không biết đến sự hiện diện của những kẻ chiếm dụng trong một thời gian dài.
Trong trường hợp liên quan việc phát hiện thi thể cụ bà trên, việc xử lý hành vi xâm nhập, chiếm dụng nơi ở trái phép chưa thể bị xử lý, ít nhất cho tới khi tìm được thân nhân cụ bà.