Động thái của ông Biden sau vụ nổ súng nhằm vào ông Trump

Ông Trump đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị bắn tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania.

Ông Trump trên mạng xã hội đã mô tả việc mình bị đạn bắn "sượt qua tai", theo thông tin tờ New York Times cập nhật lúc 10h37 tối 13/7 (giờ địa phương) về vụ nổ súng khiến cựu Tổng thống bị thương.

Đồng thời, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với ông Trump sau vụ nổ súng.

Theo New York Times, ông Trump đã được đưa đến bệnh viện hôm 13/7 sau khi bị bắn tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania.

Vụ nổ súng khiến một người tham dự sự kiện và nghi phạm nổ súng thiệt mạng, 2 khán giả khác bị thương nặng, Sở Mật vụ cho biết trong một tuyên bố.

Ông Trump được hộ tống rời khỏi sân khấu trong tình trạng chảy máu quanh tai.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu vào ngày 13/7/2024 ở Rehoboth Beach, Delaware. Ảnh: AP

Tổng thống Biden đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn trên truyền hình sau vụ việc, lên án vụ bạo lực là "bệnh hoạn".

Ông Biden cũng đã nói chuyện với Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và Thị trưởng Butler Bob Dandoy, theo Đài CNN.

"Tối nay, Tổng thống sẽ trở lại Washington DC. Sáng mai tại Nhà Trắng, ông ấy sẽ nhận được bản tóm tắt cập nhật từ các quan chức an ninh nội địa và thực thi pháp luật (về vụ việc)", CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

New York Times dẫn nguồn 2 quan chức thực thi pháp luật cho hay, nghi phạm xả súng vẫn chưa được xác định danh tính, nhưng nhà chức trách đã thu được một khẩu súng trường bán tự động loại AR-15 tại hiện trường từ một người đàn ông đã chết mà họ tin là tay súng.

Cựu Tổng thống Donald Trump bịt tai khi vụ nổ súng xảy ra tại cuộc vận động tranh cử của ông ở Butler, Pennsylvania, ngày 13/7/2024. Ảnh: NY Times

Trong bài đăng trên mạng xã hội của mình, ông Trump cảm ơn các quan chức thực thi pháp luật vì phản ứng nhanh chóng của họ trước vụ nổ súng và gửi lời chia buồn tới gia đình của khán giả đã thiệt mạng.

Ông Trump viết: "Tôi biết ngay có điều gì đó không ổn khi tôi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và ngay lập tức cảm thấy viên đạn xé toạc da. Máu chảy nhiều nên lúc đó tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra".

Sở Mật vụ và các cơ quan thực thi pháp luật khác vẫn chưa công khai xác nhận việc ông Trump bị bắn vào tai mà chỉ nói rằng đã có vụ nổ súng và cựu Tổng thống "an toàn".

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố sẽ tiến hành một "cuộc điều tra đầy đủ" về vụ nổ súng trong một tuyên bố trên X hôm 13/7.

"Người dân Mỹ xứng đáng được biết sự thật. Chúng tôi sẽ yêu cầu Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Cheatle và các quan chức khác từ DHS và FBI xuất hiện để điều trần trước các ủy ban của chúng tôi càng sớm càng tốt", ông Johnson cho biết.

Theo các quan chức thực thi pháp luật, vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Trump đang được điều tra như một vụ ám sát.

Hạ nghị sĩ Daniel Meuser của Pennsylvania nói với CNN rằng ông đang ngồi ở hàng ghế đầu trong cuộc vận động tranh cử của ông Trump cùng với ứng cử viên Thượng viện Pennsylvania Dave McCormick và Hạ nghị sĩ Mike Kelly khi tình trạng hỗn loạn xảy ra sau đó.

"Mọi người bắt đầu la hét, gọi bác sĩ", ông Meuser nói, cho rằng tất cả bắt đầu giống như một sự kiện thông thường và "điều tiếp… là một vụ nổ súng chớp nhoáng".

Ông Meuser cho biết thêm rằng "rất nhiều người đã rất hoảng sợ" nhưng "họ đã ổn định lại sau một thời gian ngắn, đặc biệt là khi ông Trump đứng lên và giơ ngón tay cái.

Minh Đức (Theo NY Times, CNN)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-thai-cua-ong-biden-sau-vu-no-sung-nham-vao-ong-trump-204240714105307069.htm
Zalo