Dòng người Palestine khăn gói trở về quê nhà tan hoang ở Thành phố Gaza
Hàng nghìn người Palestine mang theo hành lý đổ về phía Bắc dọc theo bờ biển Gaza ngày 11/10. Họ đi bộ, bằng ô tô và cả xe bò, trở về những ngôi nhà bị bỏ hoang khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas dường như vẫn được duy trì.
“Đó là một cảm giác không thể diễn tả. Chúng tôi rất, rất vui mừng vì chiến tranh đã chấm dứt, và nỗi đau khổ đã kết thúc", người dân Gaza Nabila Basal chia sẻ khi đi bộ cùng con gái - người từng bị thương ở đầu trong các cuộc giao tranh tại Gaza.
Video người dân Palestine trở về quê nhà nơi chỉ còn đống đổ nát (nguồn: Reuters):
Theo hãng tin AFP, trong tuần trước, quân đội Israel đã bắt đầu rút lui theo giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, nhằm chấm dứt cuộc chiến đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và tàn phá phần lớn vùng đất này.
Ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ cùng các nhà lãnh đạo của hơn 20 quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế tại Ai Cập, nhằm hoàn tất các điều khoản cho một nền hòa bình lâu dài.
Người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cho biết hội nghị sẽ diễn ra tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ.
Hamas dự kiến sẽ trả tự do cho các con tin Israel còn lại vào buổi trưa cùng ngày, theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn.
Đối với nhiều người dân Gaza, chờ đón họ ở quê nhà là cảnh hoang tàn, những ngôi nhà bị phá hủy thành đống đổ nát.
“Ngôi nhà của tôi được xây cách đây 40 năm, giờ đã tan thành mây khói chỉ trong chốc lát. Tôi mừng vì không còn máu me, không còn giết chóc, nhưng chúng tôi sẽ đi đâu? Liệu 20 năm tới chúng tôi vẫn sống trong lều bạt sao?”, Ahmed al-Jabari chia sẻ khi đứng giữa đống đổ nát trên một con phố ở Thành phố Gaza.
Tại Israel, khi màn đêm buông xuống, hàng chục nghìn người tụ tập tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, reo hò phấn khích sau hai năm biểu tình đầy giận dữ và đau khổ.
Sau khi lực lượng Israel hoàn tất việc rút quân một phần ngày 10/10 - giúp họ tránh xa các khu vực đô thị lớn nhưng vẫn kiểm soát khoảng một nửa vùng đất - Hamas, theo thỏa thuận, cũng sẽ bắt đầu trả tự do cho các con tin trong vòng 72 giờ, tức trước trưa 13/10 (giờ địa phương).
“Chúng tôi rất háo hức chờ đợi con trai mình và tất cả 48 con tin. Chúng tôi đang chờ một cuộc gọi", Hagai Angrest, có con trai Matan nằm trong số 20 con tin Israel được cho là vẫn còn sống, cho biết.
Theo thỏa thuận, sau khi các con tin được trả tự do, Israel sẽ trả tự do cho gần 2.000 tù nhân Palestine, nhiều người trong số đó bị bắt trong chiến tranh.
Hàng trăm xe tải dự kiến vào Gaza mỗi ngày, chở thực phẩm và viện trợ y tế.
Người phát ngôn UNICEF, bà Tess Ingram, ngày 11/10 cho biêt UNICEF dự kiến tăng đáng kể nguồn cung cấp thực phẩm năng lượng cao cho trẻ em suy dinh dưỡng, vật dụng vệ sinh phụ nữ và lều bạt, bắt đầu từ ngày 12/10.
Trong một tuyên bố, quân đội cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - Jared Kushner và Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương của quân đội Mỹ, đã tháp tùng Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir đến Gaza.
Trong một tuyên bố, Đôc đốc Cooper cho biết chuyến thăm của ông là một phần của việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ các nỗ lực ổn định tại Gaza, song quân đội Mỹ sẽ không được triển khai bên trong vùng lãnh thổ này.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi vấn về việc liệu thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin-tù nhân, bước tiến lớn nhất từ trước đến nay hướng tới việc chấm dứt hai năm chiến tranh, có dẫn đến một nền hòa bình lâu dài theo kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump hay không.
Các bước tiếp theo trong kế hoạch mà Mỹ đề xuất vẫn chưa được thống nhất. Bao gồm việc Dải Gaza bị phá hủy sẽ được cai trị như thế nào và số phận cuối cùng của Hamas, lực lượng đã bác bỏ yêu cầu giải giáp vũ khí của Israel.
Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì. "Tất cả bọn họ đều đã mệt mỏi vì chiến sự." Ông cho biết ông tin rằng đã có một "sự đồng thuận" về các bước tiếp theo nhưng thừa nhận một số chi tiết vẫn cần được giải quyết.
Ngoài hội nghị thượng đỉnh tại Ai Cập, Tổng thống Trump cũng dự kiến sẽ có bài phát biểu trước quốc hội Israel trong chuyến công du tới khu vực này. Đây là tổng thống Mỹ đầu tiên có bài phát biểu trước quốc hội Israel kể từ thời Tổng thống George W. Bush năm 2008.