Dòng người đổ về khu du lịch Đại Nam, Công an mướt mồ hôi điều tiết giao thông

Đến trưa ngày 29-9 dòng người đổ về KDL Đại Nam ngày càng đông vì được miễn phí các dịch vụ, khiến khu vực hai cổng vào bị ùn ứ nghiêm trọng.

Đến 11 giờ ngày 29-9, dòng người đổ về KDL Đại Nam (Đại Nam) tại phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) ngày càng đông. Lực lượng Công an TP Thủ Dầu Một đang nỗ lực điều tiết giao thông và đảm bảo ANTT.

 Suốt nhiều tiếng đồng hồ, lực lượng công an nỗ lực điều tiết khi lượng người đổ về KDL Đại Nam ngày càng đông.

Suốt nhiều tiếng đồng hồ, lực lượng công an nỗ lực điều tiết khi lượng người đổ về KDL Đại Nam ngày càng đông.

Theo ghi nhận khu hai cổng vào Đại Nam lượng người đổ về rất đông. Tại khu vực cổng nằm trên quốc lộ 13, lượng xe và người đổ về đông khiến khoảng 500 mét hai bên đường (hướng về cổng Đại Nam) bị ùn ứ.

Còn ở khu vực cổng tại đường Lê Chí Dân lượng người và xe đổ về cũng rất đông. Hai bên đường xe ô tô đậu kín mít.

Lực lượng công an đã chốt chặn các giao lộ dẫn vào Đại Nam để kiểm soát phương tiện. Tất cả các xe ô tô đều được hướng dẫn di chuyển theo hướng khác không cho đi về hướng Đại Nam.

Du khách đổ về KDL Đại Nam sáng 29-9

Hiện tại, bãi xe của Đại Nam vẫn còn trống, nhưng do lượng xe máy đổ về quá đông nên cổng vào bãi xe bị ùn tắc. Nhiều người dân chờ lâu quá nên buộc phải quay ra gửi xe ở nhà dân (giá giữ xe khoảng 10 ngàn đồng).

Dọc các tuyến đường vào Đại Nam, người dân đã mở các khu giữ xe máy và ô tô tại sân nhà. Hiện tại, một số bãi giữ xe của người dân đã kín xe, không thể nhận tiếp.

Tại hiện trường, lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một đều có mặt để chỉ đạo lực lượng công an điều tiết giao thông và đảm bảo tình hình ANTT.

Một số xe chữa cháy và xe cấp cứu đã được điều đến Đại Nam để phòng trường hợp khẩn cấp.

Một cán bộ công an cho biết, bắt đầu từ 6 giờ người dân bắt đầu đổ về Đại Nam. Sau đó, lượng người đổ về ngày càng đông. Lực lượng công an đang phải nỗ lực điều tiết giao thông để không bị ùn tắc.

 Người dân từ nhiều hướng đổ về Đại Nam.

Người dân từ nhiều hướng đổ về Đại Nam.

 Tại bãi giữ xe bên trong Đại Nam bị ùn tắc ở cổng vào.

Tại bãi giữ xe bên trong Đại Nam bị ùn tắc ở cổng vào.

 Từ 6 giờ sáng, người dân bắt đầu đổ về Đại Nam, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Từ 6 giờ sáng, người dân bắt đầu đổ về Đại Nam, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

 Tại khu vực cổng Đại Nam bên quốc lộ 13 lượng người dân đổ về cũng rất đông.

Tại khu vực cổng Đại Nam bên quốc lộ 13 lượng người dân đổ về cũng rất đông.

 Tại quốc lộ 13, dòng xe bị ùn ứ khoảng 500 mét.

Tại quốc lộ 13, dòng xe bị ùn ứ khoảng 500 mét.

 Người dân vẫn đổ về Đại Nam ngày càng đông.

Người dân vẫn đổ về Đại Nam ngày càng đông.

 Các giao lộ hướng về Đại Nam lực lượng công an đều chốt chặn, không cho xe ô tô tiếp tục đi vào.

Các giao lộ hướng về Đại Nam lực lượng công an đều chốt chặn, không cho xe ô tô tiếp tục đi vào.

 Dọc hai bên đường vào Đại Nam, người dân đã mở các điểm giữ xe.

Dọc hai bên đường vào Đại Nam, người dân đã mở các điểm giữ xe.

 Nhiều bãi giữ xe của người dân đã chật cứng.

Nhiều bãi giữ xe của người dân đã chật cứng.

 Hiện tại lực lượng công an vẫn đang nỗ lực điều tiết giao thông và đảm bảo tình hình ANTT.

Hiện tại lực lượng công an vẫn đang nỗ lực điều tiết giao thông và đảm bảo tình hình ANTT.

Miễn phí vé vào Đại Nam trong 4 ngày chủ nhật

Ngày 19-9, bà Nguyễn Phương Hằng chấp hành xong án tù. Bà Hằng đã được về nhà sau gần 2 năm 6 tháng chấp hành án tại trại giam An Phước, Bộ Công an (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Sau đó ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng Lò vôi), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam đã ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông) làm Tổng Giám đốc điều hành KDL Đại Nam.

Từ đó bà Hằng đã ra thông báo sẽ miễn phí tất cả vé các dịch vụ tại KDL Đại Nam vào 4 ngày chủ nhật (bắt đầu từ ngày 29-9)

Đồng thời, vào buổi tối các ngày này bà Hằng sẽ giao lưu với người dân để lấy tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng do cơn bão số 3.

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/dong-nguoi-do-ve-khu-du-lich-dai-nam-cong-an-muot-mo-hoi-dieu-tiet-giao-thong-post812458.html
Zalo