Đồng Nai FC xả stress, bùng nổ

Chiến thắng đầu tiên trên sân nhà. Trận đầu tiên ghi nhiều hơn 1 bàn, 4 bàn thắng bằng cả 12 trận trước đó cộng lại. Sau khi giải tỏa ức chế trước Huế, trở về sân nhà Đồng Nai FC đã có trận đấu bùng nổ.

Thắng Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai (áo đỏ) có được trận thắng đầu tiên trên sân nhà, vươn lên xếp hạng 8 trên bảng xếp hạng. Ảnh: Huy Anh

Thắng Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai (áo đỏ) có được trận thắng đầu tiên trên sân nhà, vươn lên xếp hạng 8 trên bảng xếp hạng. Ảnh: Huy Anh

“Thay tướng đổi vận”, không tin cũng không được! Trước hết phải thấy rằng CLB Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) không hề yếu khi đang trong tốp 4 về cả vị trí lẫn khả năng tấn công (đã ghi 15 bàn) và lượt đi đã thắng đậm Đồng Nai FC 4-1. Tuy nhiên thật ngạc nhiên, cũng vẫn với những con người đó, lại có 3 cầu thủ bị treo giò (Quốc Tuấn thay Gia Đoàn ở vị trí trung vệ, Thái Sơn thay hậu vệ trái Như Tân và tiền vệ Xuân Lộc thay Duy Nam), nhưng các học trò HLV Ngô Quang Sang như lột xác. Không chỉ tự tin mà lối chơi cũng rõ ràng, bài bản, nhịp nhàng hơn hẳn. Không còn những đường chuyền vu vơ sai địa chỉ, gây khó cho đồng đội. Kỷ luật đội hình chặt chẽ, đeo bám toàn sân. Đáng chú ý, cả 3 tiền đạo cùng đồng loạt “nổ súng”, trong đó “vua phá lưới” Giải hạng Nhì 2023 Cao Quốc Khánh sau thời gian dài im tiếng đã có bàn thắng đầu tiên trong mùa cùng 2 pha kiến tạo và 1 quả penalty mang về.

Bàn mở tỷ số đến ngay từ phút thứ 8. Phút 58, cách biệt được nhân đôi. Phạm Văn Soạn có đường phất chéo vào vùng cấm, thủ môn BRVT bắt vuột bóng, một pha nhồi bóng ngược vào như đặt để Quốc Khánh gõ đầu “thông nòng”. Phút 65, lại Quốc Khánh đẩy bóng cho Khắc Khiêm sút như kẻ chỉ nâng tỷ số lên 3-0. Ngày thăng hoa của Đồng Nai FC vẫn chưa dừng lại. Phút 79, vẫn là Quốc Khánh xuất hiện trong vùng cấm và mang về quả phạt đền, trên chấm 11m Phạm Văn Soạn ấn định chiến thắng 4 sao, qua đó đội chủ nhà trả đủ cả vốn lẫn lãi trận thua đậm 1-4 ở lượt đi.

Như chiếc lò xo bị nén lâu ngày, các cầu thủ Đồng Nai đã có trận đấu thăng hoa, bùng nổ. Sau sân khách là sân nhà, với chiến thắng thứ 2 liên tiếp để có 12 điểm CLB Đồng Nai vươn lên hạng 8/11. Nếu cứ thi đấu với tinh thần và lối chơi như thế này, đoàn quân HLV Ngô Quang Sang thậm chí có thể nghĩ đến một thứ hạng cao hơn vị trí thứ 9 mùa rồi. Đó sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng của kẻ tưởng đã “chết”, từ đáy bảng sau suốt hơn nửa hành trình vươn lên “sống” lại. Tuy nhiên, chặng cuối 6 trận còn lại không vì vậy mà bớt cam go khi các đối thủ cũng sẽ vùng vẫy tới cùng.

Theo tính toán, cần 18-19 điểm mới có thể an toàn, Đồng Nai phải có ít nhất 6 điểm trước các đối thủ mà lượt đi thầy trò HLV Bùi Hữu Thái Sơn chỉ tìm được vỏn vẹn 4 điểm. Trước mắt vòng tới (chủ nhật 27-4) là chuyến làm khách trên sân Thống Nhất gặp Trẻ TP.HCM (lượt đi hòa 0-0), tiếp đó vòng 17 trở về sân nhà tiếp Trường Tương Bình Phước (lượt đi 1-1), rồi Đồng Tháp (0-0), vòng 19 làm khách Hòa Bình (0-0), sau đó tiếp Phù Đổng Ninh Bình (0-1), vòng 21 nghỉ và lượt cuối cùng sẽ làm khách PVF-CAND (0-1).

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202504/dong-nai-fc-xa-stress-bung-no-f700a3b/
Zalo