Đồng Nai FC: Thay tướng đổi vận?
Trước vòng 15 Giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025, VPF đã phê duyệt trợ lý huấn luyện viên (HLV) Ngô Quang Sang đăng ký chức danh HLV trưởng của Đồng Nai FC, HLV Bùi Hữu Thái Sơn làm Giám đốc Kỹ thuật.

Giám đốc Kỹ thuật Bùi Hữu Thái Sơn (thứ 2 từ trái qua) và huấn luyện viên Ngô Quang Sang (thứ 3 từ trái qua) vẫn sát cánh bên nhau.
Ông Sang từng làm HLV trưởng đội Long An, từng làm trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura. Đầu mùa này, ông đến Đồng Nai FC với vai trò trợ lý HLV. Còn ông Thái Sơn là người con Biên Hòa, trong sự nghiệp cầu thủ từng khoác áo đội Cao su Đồng Nai, đội tuyển tỉnh Đồng Nai, nhiều năm cùng với HLV Quách Hùng Bảo làm trợ lý cho HLV Trần Bình Sự. Đặc biệt, HLV Thái Sơn là người có công đưa bóng đá Đồng Nai trở lại sân chơi chuyên nghiệp sau 6 năm. Tuy nhiên, sau khi thay HLV Nguyễn Văn Dũng từ vòng 6 Giải hạng Nhất 2023-2024 và đưa đội an toàn về hạng 9/11, mùa này HLV Thái Sơn phải chịu áp lực nặng nề khi Đồng Nai FC là đội duy nhất trong số 25 đội chuyên nghiệp không thắng sau 13 trận đấu kể từ đầu mùa.
Việc Đồng Nai FC đến giờ mới quyết định thay HLV được xem là đã rất thận trọng. Trên danh nghĩa sự “làm mới” này có hiệu lực từ trận tiếp đón đội Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) vào lúc 16h hôm nay 19-4, nhưng sự hoán đổi có thể đã thực hiện từ chuyến làm khách tại Huế ở vòng 14. Một phương cách “giải hạn” phần nào mang tính tâm linh của bóng đá Việt Nam, “thay tướng” không phải vì yếu tố chuyên môn, mà nhằm tìm sự “đổi vận”. HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định từng không dám ngồi ghế HLV trưởng, mà làm Giám đốc Kỹ thuật vì “không hợp tuổi”. Và “thay tướng đổi vận” là có thật, nhưng không phải vì “số mạng” hay “phong thủy”, mà xuất phát từ sự giải phóng tâm lý cho các cầu thủ.
Trở lại với Đồng Nai FC, sau chuỗi 12 trận chỉ hòa và thua ở Giải hạng Nhất, chiến thắng đầu tiên đã đến ở vòng 14. Chiến thắng càng có ý nghĩa khi giành được trên sân khách trong trận “chung kết ngược” với Huế FC, qua đó lần đầu rút chân khỏi đáy bảng, trao lại vị trí “cầm đèn đỏ” cho Huế FC. Sau khi giải hạn sân khách, với HLV mới trên băng ghế chỉ đạo, Đồng Nai sẽ thừa thắng xông lên để có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà?
Không còn mộng lớn thăng hạng như những mùa đầu tiên nhưng BRVT của HLV Nguyễn Minh Phương vẫn là đối thủ “có máu mặt”. Vị trí hạng 4, chỉ sau 3 “đại gia” ứng cử viên: Ninh Bình, Bình Phước và PVF-CAND với 5 chiến thắng là minh chứng. Mùa trước, chính trận thảm bại 0-4 trên sân BRVT ở vòng 4 của Đồng Nai FC dẫn đến “nghi án” khiến HLV Nguyễn Văn Dũng cùng 1 trợ lý và 4 cầu thủ (3 hậu vệ) phải ra đi. Dù kéo theo sự rút lui của nhà tài trợ nhưng sự quyết liệt này giúp 19 ngày sau đó ở vòng loại Cúp Quốc gia, gặp lại BRVT trên sân nhà, Đồng Nai FC đã giành chiến thắng 2-0 và ở trận lượt về Giải hạng Nhất tiếp tục thắng 1-0. Trận lượt đi mùa này tại Bà Rịa, Đồng Nai FC thua 1-4; quá khứ sẽ được HLV Quang Sang lập lại, sẽ trả nợ vào chiều nay?
Tuy nhiên, để có chiến thắng đầu tiên ở vòng trước, Đồng Nai FC phải trả giá bằng 5 thẻ vàng, trong đó 3 cầu thủ đã nhận đủ 3 thẻ vàng sẽ không thể ra sân chiều nay là trung vệ Gia Đoàn (21), hậu vệ trái Như Tân (3) và tiền vệ Duy Nam (6). Với việc vòng này đội chót bảng Huế (8 điểm) phải vào Đồng Tháp, trong khi đội xếp trên với cùng 9 điểm Hòa Bình FC nhiều khả năng thua Trường Tươi Bình Phước, còn Long An (11 điểm) có chuyến làm khách trước chủ nhà PVF-CAND, nếu có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà để có 12 điểm, Đồng Nai FC sẽ có cú “đổi vận” ngoạn mục, nhảy 3 bậc để lên hạng 8/11.