Đồng Nai FC: Không 'giải hạn' sẽ là quá muộn!
Giải hạng Nhất 2024-2025 chỉ còn 9 vòng đấu (Đồng Nai FC chỉ còn 8 trận), là đội chủ nhà duy nhất thất bại ở vòng 17, Đồng Nai FC tiếp tục xếp cuối bảng và là ứng cử viên 'sáng giá' nhất cho tấm vé duy nhất rớt hạng.

Không còn Cao Hoàng Tú, Đồng Nai FC mới ghi được 4 bàn thắng sau 12 trận, bình quân 3 trận mới có một bàn thắng.
Thận trọng hay “nhút nhát”?
Sau 25 phút, đôi bên vẫn không có một pha dứt điểm nào. Với đội khách Khánh Hòa, mục tiêu chủ hòa, lùi thấp là dễ hiểu, nhưng với chủ nhà Đồng Nai FC đang khát thắng đến “khô cổ” thì đó là sự thận trọng có phần quá mức khi đội bạn thực tế không có gì quá đáng ngại (trước trận gặp Đồng Nai FC, Khánh Hòa mới có 2 chiến thắng và nhiều hơn 4 điểm), cùng một thế trận khá thoải mái. Tuy nhiên, cơ hội đầu tiên lại thuộc về đội Khánh Hòa khiến thủ môn Văn Sơn phải vất vả cứu thua và phải đến phút 34 thì Công Tiến của Đồng Nai mới có cú đánh đầu đáp trả đầu tiên.
Hiệp 2, tiền đạo đội trưởng Quốc Khánh được đưa vào sân nhưng chưa kịp tạo ra sự thay đổi nào cho hàng công thì Đồng Nai FC bị thủng lưới. Từ đây, các cầu thủ chủ nhà mới như tỉnh giấc, nhưng các cơ hội họ tạo ra đều không rõ rệt, khi có được thì lại kết thúc không chính xác. Chắc chắn trong quãng nghỉ vừa qua, Ban huấn luyện đã rèn những miếng đánh nhưng do tâm lý không thắng quá nặng cùng việc thiếu một tiền vệ có khả năng kiến thiết, tổ chức, Đồng Nai FC hầu như không triển khai được một bài tấn công nào rõ nét, bài bản. Đã vậy, tư tưởng tiếp cận trận đấu không mạo hiểm tấn công, giành thế chủ động, đánh phủ đầu ngay từ đầu, khi nhận bàn thua trở nên bối rối, nôn nóng, quên hết bài vở.
Đây đã là trận thua thứ 6 trong giải và thứ 3 trong 6 trận trên sân nhà của Đồng Nai FC. Đã trải qua suốt 9,5 tháng, kể từ trận thắng đội Bà Rịa - Vũng Tàu 1-0 ở vòng áp chót mùa trước vào ngày 23-6-2024, thầy trò huấn luyện viên Thái Sơn vẫn chưa biết mùi chiến thắng. May mắn, vòng này Hòa Bình FC không ra sân và Huế cũng trắng tay nên khoảng cách giữa vị trí “đèn đỏ” với 2 đội xếp trên vẫn giữ nguyên 2 và 3 điểm. Vòng tới sẽ là trận “chung kết ngược” tại Huế. Nếu Đồng Nai FC không có thay đổi, “giải hạn” để tìm sự “đổi vận”, giải tỏa tâm lý, đồng thời phải mạnh dạn chơi mạo hiểm hơn, nhất là ở những trận cầu 6 điểm trước các đối thủ trực tiếp, tất cả sẽ là quá muộn.
Ngôi đầu sớm an bài
Nếu tấm vé xuống hạng có thể còn giằng co thì suất vé thăng hạng trực tiếp hầu như đã sớm có chủ nhân. Với cú đúp kiến tạo của Hoàng Đức và cú đúp bàn thắng của tiền đạo đội tuyển U.22 Quốc Việt, Phù Đổng Ninh Bình đè bẹp Bà Rịa - Vũng Tàu bằng “một bàn tay nhỏ”, để nối dài mạch toàn thắng lên con số 12, tiến gần hơn đến V.League 2025-2026.
Công Phượng trở lại sau 5 trận phải nghỉ vì chấn thương, tuy không quá nổi bật nhưng vẫn là điểm tựa tinh thần để Trường Tươi Bình Phước có chiến thắng 2-0 trước đội Trẻ TP.HCM. Chính Công Phượng có pha đi bóng đầy nỗ lực, đóng góp gián tiếp vào bàn ấn định tỷ số và một cú dứt điểm dội xà ngang.
Cũng trên sân nhà, PVF-CAND có màn ra mắt hoàn hảo của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh bằng chiến thắng nhấn chìm Huế với 3 bàn thắng của Anh Tuấn, Xuân Bắc và Thanh Nhàn. Tuy nhiên, phải đến hiệp 2, thế công của PVF-CAND mới được khai thông sau khi đội khách gặp sự cố hy hữu cả 2 thủ môn mang theo đều lần lượt chấn thương phải đến bệnh viên chỉ sau 30 phút, buộc phải đưa hậu vệ Quốc Anh xuống làm thủ môn bất đắc dĩ.
Khoảng cách 3 điểm giữa vị trí nhì bảng của Trường Tươi Bình Phước và hạng 3 của PVF-CAND vẫn được giữ nguyên. Cuộc đua song mã giành ngôi á quân cùng tấm vé đi play-off nhiều khả năng sẽ giằng co căng thẳng đến tận phút cuối mà cuộc đối đầu giữa đôi bên ở vòng 19 trên sân PVF sẽ là trận “chung kết” bạc tỷ.