Đông Khánh Sơn mùa mây quyện hương trái chín
Giữa những ngày tháng 8, con đèo uốn lượn đưa chúng tôi chạm ngõ Đông Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) - mảnh đất vừa chuyển mình sau đợt hợp nhất ba xã Sơn Trung, Ba Cụm Bắc và Ba Cụm Nam. Nơi đây không chỉ được thiên nhiên ưu ái ban tặng không gian đại ngàn xanh ngát cùng khí hậu mát mẻ quanh năm, mà còn là vùng đất săn mây lý tưởng bậc nhất vùng cao.

Đến Đông Khánh Sơn mùa này, thứ níu chân du khách không chỉ là những dải mây bồng bềnh ôm trọn triền đồi, mà còn là mùa trái cây đang độ chín rộ. Ngay từ đỉnh đèo, mùi sầu riêng thơm nức hòa quyện cùng hương ngọt thanh của măng cụt, chôm chôm và bưởi da xanh đã vương vấn trong không khí, như một lời chào ngọt ngào xua tan đi hết bao mệt mỏi đường xa.
Chính tại điểm dừng chân trên đỉnh đèo tuyệt đẹp ấy, lần đầu tiên UBND xã Đông Khánh Sơn quyết định tổ chức “Không gian văn hóa - Chợ phiên” (diễn ra trong hai ngày 14 và 15.8), khiến không khí cửa ngõ vùng cao nhộn nhịp khác hẳn ngày thường.
Ấn tượng sâu đậm nhất với bất kỳ ai đặt chân đến đây chính là không gian ngập tràn sắc màu văn hóa của đồng bào Raglai. Ngay từ những bước chân đầu tiên, du khách đã bị cuốn vào bản hòa tấu âm thanh đầy mê hoặc: tiếng đàn đá vang vọng chốn vách núi, tiếng mã la trầm hùng ngân giữa đại ngàn và giai điệu chapi mộc mạc từng đi vào huyền thoại.

Tái hiện hoạt động giã gạo của đồng bào Raglai ở Đông Khánh Sơn
Không gian chợ phiên càng thêm bừng sáng bởi các gian hàng thủ công, sản phẩm OCOP đậm đà nét bản địa cùng vẻ duyên dáng, hiền hòa của những nghệ nhân và thiếu nữ Raglai trong trang phục truyền thống.
Nổi bật nhất trong chuỗi hoạt động là không gian “Mùa trái ngọt Đông Khánh Sơn”. Từ chiều 14.8 đến sáng 15.8, hàng chục gian hàng bày bán nông sản chính vụ rực rỡ sắc màu. Mỗi trái sầu riêng, chùm măng cụt hay nải chuối được trưng bày không chỉ đi kèm thông tin vùng trồng, hộ sản xuất mà còn chứa đựng cả một "câu chuyện sản phẩm" đầy tâm huyết của người nông dân vùng cao.
Đặc biệt, du khách không chỉ mua trái cây tại gian hàng mà còn có thể trực tiếp vào tận vườn, tự tay hái và thưởng thức những quả chín ngọt lịm ngay tại chỗ.
Không dừng lại ở đó, chương trình “Đêm hương vị đại ngàn” (từ 17h đến 21h ngày 14.8) sẽ thực sự làm bùng nổ không khí lễ hội. Giữa tiết trời se se của vùng cao khi đêm xuống, du khách cùng hòa mình vào tiếng dân ca, vũ điệu Raglai, tham gia các trò chơi dân gian và trực tiếp trải nghiệm chế biến, thưởng thức các món ăn độc đáo từ sầu riêng cùng ẩm thực truyền thống địa phương.

Trái ngọt tại chợ phiên Đông Khánh Sơn

Đời sống đồng bào Raglai gắn liền với núi rừng Đông Khánh Sơn
Chia sẻ về sự kiện đặc biệt này, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Khánh Sơn nhấn mạnh: ""Không gian văn hóa - Chợ phiên" không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa hay giao thương thuần túy, mà còn mang tính bước ngoặt trong nỗ lực bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ du lịch của xã. Chúng tôi kỳ vọng mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, đậm tình đất và người Đông Khánh Sơn”.
Chợ phiên này không đơn thuần là nơi mua bán nông sản, mà đã trở thành chiếc cầu nối vững chắc đưa di sản văn hóa Raglai và hương vị ngọt ngào của trái cây vùng cao vươn xa hơn tới du khách gần xa.

