Đồng hành, tiếp thêm nghị lực cho học sinh nghèo nơi biên giới, hải đảo
Bước vào năm học 2025-2026, để tiếp sức cho các em học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới, hải đảo có cơ hội được đến trường, các đơn vị BĐBP trong cả nước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ học bổng, tặng xe đạp, quần áo, dụng cụ học tập... để tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vững tin bước vào năm học mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, BĐBP tỉnh An Giang đồng hành cùng các em học sinh vượt lũ đến trường. Ảnh: Thế Nhân
Trước thềm năm học mới, 38 cháu học sinh được Đồn Biên phòng Na Cô Sa, BĐBP tỉnh Điện Biên nhận đỡ đầu đã được đơn vị sắm sửa quần áo, đồ dùng năm học mới đầy đủ. Đối với những cháu là con nuôi đồn Biên phòng, các em được nuôi dưỡng tại đơn vị và có các "bố nuôi" đưa đón đi học và kèm cặp trong học tập. Một trong những câu chuyện cảm động là trường hợp em Giàng A Quảng, trú tại bản Huổi Thủng 1, xã Quảng Lâm. Gia đình Quảng có tới 12 anh chị em, đời sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Năm 2019, khi mới học cấp 2, em được Đồn Biên phòng Na Cô Sa nhận nuôi theo chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”. Nhờ sự chăm lo tận tình của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa, từ bữa ăn, giấc ngủ đến quần áo, sách vở, Quảng đã có điều kiện học tập ổn định. Năm 2024, khi đỗ vào Trường THPT Chà Cang (xã Mường Chà, huyện Mường Chà), em tiếp tục được hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”
. Xúc động chia sẻ về hành trình của mình, Giàng A Quảng nói: “Cháu sinh ra trong gia đình đông anh em, hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều lúc tưởng chừng phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ. Nhưng từ năm 2019, cháu may mắn được các chú bộ đội Đồn Biên phòng Na Cô Sa nhận làm con nuôi. Các chú đã quan tâm, lo cho cháu mọi mặt, động viên cháu tiếp tục đến trường. Năm 2024, khi đỗ vào cấp 3, cháu lại được tiếp tục hỗ trợ theo chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng". Nhờ có sự yêu thương, đùm bọc ấy, cháu có thêm niềm tin để học tập, nuôi ước mơ sau này trở thành người có ích cho gia đình và quê hương. Cháu xin hứa sẽ luôn cố gắng học giỏi để không phụ tấm lòng của các chú bộ đội.”
Thiếu tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Cô Sa, khẳng định: Với chúng tôi, chăm lo cho học sinh nghèo cũng là góp phần gieo mầm cho tương lai bản làng, quê hương. Nhìn thấy các em tự tin tới lớp, đạt kết quả học tập tốt, đó chính là niềm vui, niềm tự hào của người lính nơi biên cương. Không chỉ hỗ trợ “con nuôi”, đơn vị còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, vận động các nhà hảo tâm chung tay giúp học trò nghèo. Nhờ sự đồng hành đó, 5 năm qua, đã có 84 em đơn vị nhận đỡ đầu từng đứng trước nguy cơ bỏ học được tiếp tục cắp sách tới trường, trong số đó, có em trở thành học sinh giỏi, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, mở ra cánh cửa mới cho tương lai.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, BĐBP tỉnh An Giang tu sửa, làm mới khu vui chơi để các em nhỏ Trường Mầm non An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang bước vào năm học mới. Ảnh: Tiến Vinh
Ở Cà Mau, Chương trình “Bảo hiểm cho em” do Đồn Biên phòng Đất Mũi, BĐBP tỉnh Cà Mau triển khai đã trao tặng 40 thẻ bảo hiểm y tế và 10 suất học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, để các em vững tin trong năm học 2025-2026. Tại Sơn La, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã vận động, trao tặng 8 chiếc xe đạp cho học trò nghèo nhân dịp năm học mới. Những chiếc xe đạp trở thành phương tiện thiết thực giúp các em đến lớp đều đặn, đúng giờ hơn khi năm học mới bắt đầu.
Ở An Giang, trước thềm năm học mới 2025-2026, các đơn vị BĐBP tỉnh đã huy động hơn 100 lượt ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang trường lớp... để học sinh bước vào năm học mới trong điều kiện tốt nhất. Thượng tá Nguyễn Di Khải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh An Giang nhấn mạnh: “Ở địa bàn biên giới, nhiều em nhỏ còn thiệt thòi. Vì vậy, chúng tôi luôn xác định việc chăm lo, đồng hành cùng các em là trách nhiệm gắn liền với tình thương. Mỗi suất học bổng, mỗi quyển vở, cuốn sách trao gửi khi năm học mới đến đều mang theo tình yêu thương của người lính và niềm tin về một thế hệ trẻ giàu nghị lực, sẵn sàng góp sức xây dựng quê hương sau này”.
Những nghĩa cử cao đẹp ấy càng được lan tỏa ở những vùng biển đảo xa xôi như Phú Quốc, An Thới hay Thổ Châu, nơi cán bộ, chiến sĩ BĐBP trực tiếp đến từng hộ gia đình vận động phụ huynh đưa con em đến lớp, đồng thời tặng tập sách, quần áo cho học sinh. Chính nhờ sự kiên trì, tận tâm của những người lính quân hàm xanh, ngày càng nhiều em nhỏ ở hải đảo được đến trường đầy đủ, hạn chế tình trạng bỏ học, để ngày khai giảng thực sự là "ngày hội" của các em.
Không chỉ gắn bó với học trò, sự đồng hành của BĐBP còn thể hiện ở việc sẻ chia cùng nhà trường, thầy cô giáo. Ở nhiều địa phương, các đơn vị BĐBP đã cùng giáo viên và phụ huynh tham gia dọn vệ sinh, sơn sửa phòng học, xây dựng khu ký túc xá cho học sinh bán trú, góp phần tạo dựng môi trường học tập lành mạnh, an toàn. Đồng chí Bế Hồng Hạnh, giáo viên, Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) chia sẻ: “Chúng tôi thực sự cảm kích trước sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP dành cho học sinh. Nhờ có những hỗ trợ kịp thời ấy, các em thêm tự tin đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão trong tương lai”.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn “con nuôi đồn biên phòng" làm quen và thao tác trên laptop, chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Duy Liêm
Thực tế cũng cho thấy, nhiều mô hình của BĐBP như: “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”... đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Nhờ đó, các em học sinh dân tộc thiểu số có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn; môi trường học đường được chỉnh trang sạch đẹp, tạo thêm hứng khởi cho thầy trò trước thềm năm học mới.
Bước vào năm học mới, việc chăm lo cho học sinh nghèo ở biên giới, hải đảo không chỉ giúp các em có điều kiện đến trường, mà còn là cách gieo mầm cho tương lai, tạo dựng nguồn lực con người, yếu tố quan trọng để đất nước phát triển bền vững. Trên hành trình ấy, những người lính quân hàm xanh vẫn lặng thầm đồng hành, tiếp thêm nghị lực, niềm tin, để những ước mơ của học trò nghèo ở vùng gian khó có cơ hội vươn cao, bay xa.
Từ năm 2016 đến nay, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, BĐBP đã nhận đỡ đầu gần 26.000 lượt học sinh, thực hiện mô hình "Con nuôi Đồn Biên phòng", BĐBP đã nhận nuôi 2.000 em, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 152 tỷ đồng. Kết quả đã có hàng nghìn cháu được hỗ trợ của Chương trình đạt danh hiệu học sinh giỏi, nhiều cháu đạt giải ở kỳ thi các cấp; 777 cháu đã tốt nghiệp trung học phổ thông, 383 cháu thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp.