Đồng hành cùng chiến sĩ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đã quán triệt, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả mô hình '4 cùng, 4 nắm, 4 chủ động, 4 đồng hành', giúp bộ đội nhanh chóng hòa nhập, làm quen với môi trường quân ngũ.

Dưới mái nhà chung thắm tình đồng đội, cán bộ, chỉ huy các cấp thực sự là những người anh, người chị luôn gần gũi, thương yêu, thấu hiểu, sẻ chia của các chiến sĩ mới.

Thượng tá Phạm Lê Văn, Chính ủy Trung đoàn 95 cho hay: “4 cùng” có nghĩa là cán bộ, chỉ huy các cấp sẽ thường xuyên cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với bộ đội; “4 nắm” là nắm sâu tư tưởng, nắm rõ thông tin, nắm chắc quân số và nắm được hoạt động của bộ đội trên không gian mạng; “4 chủ động” là chủ động nắm tư tưởng, chủ động quản lý tư tưởng, chủ động dự báo tư tưởng và chủ động giải quyết tư tưởng; còn “4 đồng hành” là cấp ủy đồng hành với đảng viên, cấp trên đồng hành cùng cấp dưới, cán bộ đồng hành cùng chiến sĩ, tổ chức quần chúng đồng hành cùng bộ đội.

Nhờ quán triệt, thực hiện có hiệu quả mô hình “4 cùng, 4 nắm, 4 chủ động, 4 đồng hành”, sau gần 1,5 tháng tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới, tình hình đơn vị luôn ổn định, các chiến sĩ đều an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Lãnh đạo Quân khu 5 thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới Trung đoàn 95, Sư đoàn 2.

Lãnh đạo Quân khu 5 thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới Trung đoàn 95, Sư đoàn 2.

Gần 2 tuần đã trôi qua song Binh nhì Lê Mô Y Châu (người dân tộc Ê Đê, chiến sĩ Tiểu đội 5, Trung đội 8, Đại đội 3) vẫn nhớ như in kỷ niệm được ngồi ăn cơm cùng mâm với Thiếu tá Vũ Viết Hạnh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7. Bữa ấy, thấy Y Châu và các chiến sĩ mới cứ tấm tắc khen món canh gà lá giang ngon quá, Tiểu đoàn trưởng ân cần hỏi: “Các em thấy món thịt gà kho và nem rán hôm nay thế nào, có ngon không? Hình như nước mắm hôm nay chưa đủ cay với Y Châu thì phải, lúc nãy anh thấy em đi xin ớt. Từ mai, anh sẽ nhắc nhà bếp bỏ thêm cho mỗi bàn vài trái ớt xanh để ai cần thì có thể dùng thêm, chứ không pha chung vào bát mắm, vì sẽ có nhiều đồng chí không ăn được cay”. Sự gần gũi, sẻ chia của đồng chí cán bộ chỉ huy Tiểu đoàn 7 khiến các chiến sĩ cảm thấy rất vui.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Ba, Chính trị viên Tiểu đoàn 7, hằng tuần, cán bộ từ trung đội, đại đội đến tiểu đoàn luân phiên ăn cơm chung với chiến sĩ mới, qua đó tạo sự gần gũi và lắng nghe những phản hồi về thực đơn, khẩu phần, khẩu vị, để từng bước cải thiện chất lượng bữa ăn, góp phần nâng cao đời sống vật chất bộ đội. Ngoài các chế độ, nền nếp theo quy định, đội ngũ cán bộ tiểu đoàn còn trực tiếp xuống sinh hoạt cùng để tăng cường công tác quản lý, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ.

Cùng với đó, đều đặn mỗi tuần hai lần, chiến sĩ mới đều được chỉ huy đơn vị tạo điều kiện trò chuyện, kết nối với người thân, gia đình qua mạng xã hội. Những hoạt động thường xuyên của đơn vị và các chiến sĩ mới, nếu không liên quan đến bí mật quân sự cũng thường xuyên được chia sẻ trên Fanpage Đoàn Mang Yang để hậu phương, nắm bắt, động viên các quân nhân không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên.

Từ kinh nghiệm thực tế đúc rút được sau những lần tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới, cùng quá trình lên lớp, giảng bài, tổ chức các hoạt động, Trung úy Nguyễn Tăng Thọ, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đại đội 3 luôn quan tâm kèm cặp, định hướng, giúp đỡ, tạo điều kiện để chiến sĩ mới hào hứng tham gia, hưởng ứng.

Giờ thảo luận chính trị, bên cạnh những câu hỏi dễ, có sẵn đáp án trong bài giảng và tài liệu dành cho số đông, anh thường xuyên đặt vấn đề, đưa ra những câu hỏi khó để các chiến sĩ đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, có trình độ nhận thức tốt nghiên cứu, trả lời, tạo bầu không khí sôi nổi, hấp dẫn. Ngày nghỉ cuối tuần, anh thường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao với quy mô cấp tiểu đội, khẩu đội, để bộ đội đều phải cố gắng vì thành tích chung của tập thể.

Trong đêm Sinh nhật đồng đội do Liên Chi đoàn 7 vừa tổ chức, Binh nhì Ksơr Thạch (người dân tộc Ja Rai, chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung đội 7, Tiểu đội 3, Tiểu đoàn 7) xúc động chia sẻ: “Cuối tuần trước, tôi nghe đồng chí tiểu đội trưởng thông báo sắp tới, đơn vị sẽ tổ chức hội thi tiếng hát binh nhì, và đồng chí ấy đã chọn một bài hát về chủ đề chúc mừng sinh nhật để tiểu đội cùng luyện tập, tham gia. Nhưng hóa ra đây là món quà đặc biệt mà anh em trong tiểu đội dành tặng tôi trong buổi tối hôm đó. Sinh ra và lớn lên ở một huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, đây là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật, được thổi nến, cắt bánh, tặng quà. Tôi bất ngờ, xúc động và vui lắm!”.

Trên thao trường huấn luyện, nhìn các chiến sĩ tự tin giương súng thực hiện động tác lấy đường ngắm đúng, ngắm trúng, ngắm chụm, Thiếu tá Trịnh Đình Dũng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 cho biết: “Theo chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn thường xuyên kiểm tra, đánh giá, phân loại chính xác kết quả học tập, rèn luyện của từng chiến sĩ, qua đó, có biện pháp kèm cặp, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả, giúp các đồng chí yếu từng bước tiến bộ, theo kịp mặt bằng chung. Tuy thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, song bộ đội luôn nêu cao tinh thần “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, không ngừng nâng cao trình độ, khả năng kỹ, chiến thuật. Sau gần 2 tháng nhập ngũ, chiến sĩ mới phần lớn đã quen với cuộc sống quân ngũ. Hằng tuần, trong các buổi giao ban, chào cờ, những tấm gương vượt khó, luyện giỏi, rèn nghiêm, có lối sống đẹp… đều được biểu dương, khích lệ, khen thưởng kịp thời”.

Phát huy truyền thống của Sư đoàn 2 anh hùng, các chiến sĩ mới Trung đoàn 95 đã và đang ngày đêm phấn đấu luyện rèn, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bài và ảnh: HÀ LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-hanh-cung-chien-si-moi-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-823618
Zalo