Động đất ở Myanmar: Hy vọng cứu thêm nạn nhân còn sống dần tan biến
Ba ngày sau trận động đất kinh hoàng tại Myanmar, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót giữa đống đổ nát ở tâm chấn Mandalay ngày càng trở nên mong manh.

Lực lượng cứu hộ giải cứu một thai phụ còn sống sót sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN
Theo kênh CNA, sáng 31/3, công tác cứu hộ tại Mandalay – thành phố nằm ở miền Trung Myanmar – diễn ra không mấy thuận lợi do điều kiện thời tiết cực kỳ khó khăn. Nhiệt độ ngoài trời được dự báo lên tới 40 độ C khiến các nhân viên cứu hộ kiệt sức và đẩy nhanh quá trình phân hủy thi thể, gây khó khăn trong việc nhận dạng.
Giữa thời tiết nóng bức, người dân tuyệt vọng thậm chí phải tự tay đào bới trong hy vọng tìm thấy những người sống sót, giữa mùi tử khí nồng nặc bao trùm. Ngoài ra, cơn dư chấn có độ lớn 5,1 vào chiều hôm 30/3 càng làm tình hình trở nên căng thẳng hơn.
Tối cùng ngày, tại một khu chung cư bị sập ở thành phố lớn thứ hai của Myanmar, cảnh tượng tuyệt vọng đã diễn ra khi đội cứu hộ tưởng chừng như đã cứu được một phụ nữ mang thai mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt hơn 55 giờ. Họ phải cắt cụt chân của người phụ nữ để cứu cô, nhưng khi kéo nạn nhân ra, cô đã không qua khỏi.
Một nhân viên y tế chia sẻ: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô ấy đã mất quá nhiều máu sau khi bị cắt cụt chân”.
Trong khi đó, những người theo đạo Hồi tập trung tại một nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy ở thành phố để cầu nguyện trong lễ Eid al-Fitr, ngày lễ quan trọng đánh dấu sự kết thúc tháng ăn chay Ramadan.
Lễ tang cho hàng trăm nạn nhân cũng được tổ chức vào ngày hôm nay (31/3).

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar, ngày 30/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,7 đã xảy ra gần Mandalay vào đầu giờ chiều 28/3, sau đó vài phút là cơn dư chấn có độ lớn 6,7. Các cơn rung chuyển đất này đã làm sập nhiều tòa nhà, cầu cống, cong vênh các con đường, gây thiệt hại tồi tệ nhất mà người dân miền Trung Myanmar từng chứng kiến.
Dư chấn vẫn tiếp tục xuất hiện ở Mandalay vào cuối tuần, khiến người dân hoảng loạn chạy ra đường.
Ngày 30/3, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã phát động chiến dịch quyên góp khẩn cấp, đề nghị cộng đồng hỗ trợ hơn 100 triệu USD cho các nạn nhân. Mạng lưới nhân đạo lớn nhất thế giới này cho biết nhu cầu cấp thiết ngày một tăng khi nhiệt độ cao và mùa gió mùa đang đến gần, đe dọa một cuộc “khủng hoảng thứ cấp”.
Ngay cả trước khi xảy ra động đất, Myanmar đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

Tòa nhà bị sập tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, do ảnh hưởng của trận động đất ở Myanmar ngày 28/3/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Còn tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), cách Mandalay khoảng 1.000 km, mưa lớn đã rơi vào sáng 31/3, ngay tại địa điểm một tòa nhà đang thi công bị sập trong trận động đất. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng, 33 người bị thương và 78 người vẫn mất tích. Hầu hết nạn nhân là công nhân trong vụ sập tòa tháp. Những người mất tích đang mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà này.
Các nhân viên cứu hộ đã nỗ lực không ngừng để tìm kiếm người sống sót, sử dụng máy đào cơ giới lớn để phá dỡ đống đổ nát, trong khi người thân của các nạn nhân lo lắng chờ đợi gần đó. Những chú chó đánh hơi và thiết bị bay không người lái với công nghệ chụp ảnh nhiệt đã được triển khai để tìm dấu hiệu sự sống trong đống đổ nát, gần chợ Chatuchak nổi tiếng của Bangkok.