'Đòn kép' cho thủ môn Nguyễn Filip
Không được gọi vào đội hình các ngôi sao Đông Nam Á đấu Manchester United không phải là cú sốc với Nguyễn Filip. Nhưng ở một góc nhìn nào đó, đây giống như 'đòn kép' với một thủ môn từng được kỳ vọng sẽ là người nâng tầm tuyển Việt Nam.
Kỳ vọng chưa thành hiện thực
Từng có tám năm thi đấu tại châu Âu, từng khoác áo đội tuyển CH Czech, từng góp mặt ở Europa League và lọt vào top 20 Quả bóng Vàng quốc gia – Nguyễn Filip đến Việt Nam với lý lịch mà chưa một thủ môn Việt Nam nào từng có được. Anh không chỉ mang theo kinh nghiệm, chiều cao 1m92, kỹ năng chơi chân tốt bằng cả hai chân, mà còn mang theo niềm khát khao thực sự được khoác tuyển Việt Nam.

Thủ môn Nguyễn Filip vẫn chưa thể hiện được như kỳ vọng. Ảnh: Em Ngọc
Nhưng những điều đẹp đẽ đó, cho đến lúc này, vẫn chưa đủ để biến Filip thành sự lựa chọn số một trong khung gỗ. Anh từng cùng CLB CAHN vô địch V.League 2023, rồi sau đó cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2024. Nhưng điều nghịch lý là Nguyễn Filip không phải nhân vật chính.
Anh đã không thể chiếm được niềm tin từ HLV Kim Sang Sik, người trao cơ hội cho Đình Triệu – một thủ môn từng rời bỏ bóng đá để đi làm công nhân, mới trở lại chơi chuyên nghiệp năm 2020. Lý do được đưa ra là vấn đề giao tiếp, bởi Nguyễn Filip chưa thực sự thành thạo tiếng Việt, yếu tố quan trọng trong vai trò chỉ huy hàng phòng ngự.
Từ vị thế là “người gác đền mang đẳng cấp châu Âu”, Nguyễn Filip đang dần trở nên mờ nhạt. Anh mất vị trí ở tuyển quốc gia, rồi mắc một số sai lầm ở CLB. Tất cả diễn ra như một cú trượt dài đến bất ngờ của người từng được xem là “mảnh ghép hoàn hảo” để hoàn thiện tuyển Việt Nam sau thời Đặng Văn Lâm.
Một vài sai lầm, dĩ nhiên, không thể phủ nhận đẳng cấp của một thủ môn từng chơi tại châu Âu. Nhưng rõ ràng, nếu không cải thiện phong độ, Nguyễn Filip đang đối mặt với nguy cơ trở thành người bình thường giữa những kỳ vọng mà người ta từng đặt vào anh.
Cần nỗ lực hơn để khẳng định tài năng
Và với một người mang khát vọng cống hiến như Nguyễn Filip, có lẽ chúng ta nên nhìn Nguyễn Filip bằng ánh mắt cảm thông nhiều hơn. Bởi đôi khi, một hành trình đẹp không phải vì kết quả rực rỡ, mà vì những bước chân chân thật và nỗ lực không ngừng trên đường đi.
Gần hai năm kể từ khi nhập tịch, Nguyễn Filip đã chưa thể hiện được như kỳ vọng. Có thể anh vẫn cần thời gian để làm quen theo cách tốt nhất với môi trường bóng đá Việt Nam. Và trong bối cảnh đội tuyển đang chuyển giao thế hệ, nơi mỗi vị trí đều đang mở ra cơ hội mới, Nguyễn Filip vẫn là một cái tên đáng được chờ đợi.

Nguyễn Filip cần phải nỗ lực hơn để khẳng định chính mình. Ảnh: Em Ngọc
Câu hỏi đặt ra là: Liệu Nguyễn Filip có thể trở lại là chính mình, lấy lại vị trí, giành lại sự tin tưởng từ HLV Kim Sang Sik? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước. Bởi bóng đá luôn là môn thể thao khó đoán nhất, nơi chỉ cần một khoảnh khắc xuất thần cũng có thể xoay chuyển cả số phận.
Chúng ta từng thấy điều đó ở thủ môn Đặng Văn Lâm, một hành trình đổi đời sau nhiều thăng trầm. Do đó, có thể tin thủ môn Nguyễn Filip có ngược dòng thành công.
Đòn kép của hiện tại có thể xem là thử thách. Với một người từng đi rất xa để trở về, từng nỗ lực học từng chữ tiếng Việt, thủ môn Nguyễn Filip vẫn xứng đáng được kỳ vọng, và xứng đáng được chờ đợi để viết tiếp hành trình dang dở ấy.