Đội tuyển U-17 Việt Nam và cuộc chơi mới chỉ bắt đầu
Dù chưa thể giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U-17 World Cup 2025, hành trình của đội tuyển U-17 Việt Nam tại giải U-17 châu Á 2025 vẫn để lại nhiều dấu ấn đặc biệt và cảm xúc mạnh mẽ.
Sáng ngày 13-4, sau gần một ngày di chuyển từ thành phố Taif (Saudi Arabia), nối chuyến tại Doha (Qatar), thầy trò HLV Cristiano Roland đã chính thức đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài, khép lại hành trình thi đấu với tâm thế ngẩng cao đầu. Tại sân bay, đoàn đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), với sự hiện diện của Phó tổng thư ký Nguyễn Minh Châu và Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn.
Sự chào đón thân tình, cùng những lời động viên chân thành là phần thưởng xứng đáng dành cho một tập thể trẻ đã thi đấu kiên cường, bất chấp việc không thể bước tiếp vào vòng trong.
Trong suốt 3 trận đấu vòng bảng, đội tuyển U-17 Việt Nam đã bất bại trước những đối thủ rất mạnh gồm U-17 Nhật Bản, Úc và UAE đều với kết quả 1-1. Đáng nói, đây đều là những đội bóng có nền tảng thể lực vượt trội, trình độ tổ chức lối chơi được đánh giá cao trong khu vực và từng nhiều lần góp mặt tại World Cup trẻ. Theo VFF, trước những “gã khổng lồ” này, đội tuyển U-17 Việt Nam không hề lép vế.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam cầm chân đối thủ lớn Úc ở trận ra quân. Ảnh: CCT.
Lối chơi phòng ngự phản công khoa học, cùng tinh thần thi đấu máu lửa đã giúp các học trò của HLV Roland giành 3 trận hòa quả cảm, chỉ thiếu một chút may mắn và sắc bén trong khâu ghi bàn để có thể tạo nên cột mốc lịch sử.
Điểm nhấn không thể bỏ qua trong hành trình này chính là bàn gỡ hòa đầy cảm xúc vào phút bù giờ cuối cùng của Trần Gia Bảo trước U-17 Nhật Bản. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang về 1 điểm quý giá mà còn thể hiện bản lĩnh không bỏ cuộc của “những chiến binh sao vàng”. Đó là hình ảnh tiêu biểu của cả một đội tuyển U-17 Việt Nam kiên cường, bản lĩnh và không khuất phục.
Trong thời gian nối chuyến tại Doha, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú – trên đường trở về từ Brazil – cũng tranh thủ thời gian đến thăm, gặp gỡ và động viên toàn đội. Tại đây, ông đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến từng cầu thủ và ban huấn luyện vì tinh thần cống hiến tuyệt vời. Ông nhấn mạnh, dù không đạt mục tiêu đi tiếp, nhưng tinh thần thi đấu và cách các cầu thủ trẻ chiến đấu trên sân cỏ mới chính là điều quý giá nhất cần được phát huy.

Nhật Bản không thể thắng sự kiên cường của đội tuyển U-17 Việt Nam. Ảnh: CCT.
HLV trưởng Cristiano Roland, trong lời dặn dò cuối cùng trước khi chia tay các học trò tại sân bay, cũng thể hiện sự tự hào với màn trình diễn của toàn đội. Theo ông, giải U-17 châu Á 2025 không chỉ đơn thuần là một giải đấu, mà còn là bước đệm ý nghĩa để các cầu thủ trẻ trưởng thành về tư duy chiến thuật, bản lĩnh thi đấu và tinh thần đồng đội.
“Đội tuyển U-17 Việt Nam đã làm rất tốt. Họ trưởng thành qua từng trận đấu với các đối thủ lớn ở châu Á. Nhưng nên nhớ hành trình cho những cuộc chơi lớn của các tuyển thủ trẻ Việt Nam chỉ mới bắt đầu. Hãy tiếp tục nỗ lực và giữ vững khát vọng. Tôi tin nhiều em ở đây sẽ sớm góp mặt ở các cấp độ cao hơn của đội tuyển quốc gia”, nhà cầm quân người Brazil chia sẻ.
Theo chuyên môn, lứa cầu thủ U-17 hiện tại có nền tảng kỹ thuật khá đồng đều, tư duy chiến thuật ổn định và đặc biệt là nền tảng thể lực được cải thiện rõ rệt so với các thế hệ trước. Dù vẫn còn hạn chế về chiều cao (chiều cao trung bình chỉ khoảng 1m74), nhưng bù lại, khả năng di chuyển thông minh, phản xạ nhanh và sự tuân thủ chiến thuật đã giúp đội tuyển U-17 Việt Nam duy trì thế trận vững vàng trước những đối thủ mạnh.

Đến những phút cuối cùng, UAE mới có bàn gỡ hòa trước U-17 Việt Nam. Ảnh: CCT.
Giờ đây, sau khi trở về nước, các cầu thủ U-17 sẽ trở về lại các CLB chủ quản để tiếp tục tập luyện và thi đấu tại các giải trẻ trong nước. Những cái tên như đội trưởng Việt Anh, thủ môn Hoa Xuân Tín, Duy Khang, Trần Gia Bảo, … đang được kỳ vọng sẽ là nòng cốt cho các lứa U-19, U-20 và xa hơn là đội tuyển quốc gia trong tương lai.
VFF cũng cho biết sẽ tiếp tục theo sát sự phát triển của lứa cầu thủ này, đồng thời có kế hoạch tổ chức nhiều đợt tập huấn, thi đấu quốc tế để nâng cao trình độ, chuẩn bị cho các sân chơi lớn hơn trong vài năm tới. Những sự va chạm ở đấu trường lớn khu vực và châu lục sẽ giúp các học trò HLV Cristiano Roland tích lũy nhiều kinh nghiệm quý giá để làm hành trang vững vàng cho sự nghiệp sau này.
Tuy dừng chân tại giải U-17 châu Á 2025 đã kết thúc, nhưng hành trình chinh phục đỉnh cao của thế hệ cầu thủ trẻ này mới chỉ bắt đầu. Điều quan trọng là, qua giải đấu, người hâm mộ đã thấy được một diện mạo mới, đầy tiềm năng của bóng đá trẻ Việt Nam – thứ tài sản vô hình vô cùng quý giá cho tương lai của nền bóng đá nước nhà.