Đội tuyển thứ 4 giành vé dự World Cup 2026
Rạng sáng 26/3, Iran trở thành đội tuyển thứ 4, sau Nhật Bản, Argentina, và New Zealand vượt qua vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới.

Sardar Azmoun có vé dự World Cup 2026.
Phút 83, khi Iran đang bị dẫn 2-1, Mehdi Taremi tận dụng tình huống lộn xộn trong vùng cấm để nhoài người dứt điểm cận thành, gỡ hòa 2-2.
Khoảnh khắc tỏa sáng của tiền đạo đang khoác áo Inter giúp Iran có lần thứ tư liên tiếp và thứ 7 trong lịch sử góp mặt ở World Cup. Sau 8 lượt trận, đại diện Tây Á có 20 điểm và chắc chắn kết thúc vòng loại ở top 2 đội có vé đến thẳng ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.
Trận đấu giữa hai đối thủ đầy duyên nợ diễn ra đầy hấp dẫn. Iran với lợi thế sân nhà làm chủ thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, Uzbekistan mới là đội có bàn mở tỷ số sau cú sút chéo góc quyết đoán của Khojimat Erkinov ở phút 16.
Ngay đầu hiệp hai, Iran có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 52, sau khoảnh khắc thiếu tập trung của cầu thủ đội khách. Sadar Azmoun xử lý tinh tế trong vòng vây của hậu vệ Uzbekistan để mở ra cơ hội cho Mehdi Taremi dứt điểm tung lưới thủ thành Utkir Yusupov.
Dù vậy, niềm vui của CĐV chủ nhà chỉ kéo dài trong 1 phút. Từ chấm đá phạt cách khá xa khung thành, Abbosbek Fayzullaev đưa bóng theo quỹ đạo khó chịu, khiến hàng thủ chủ nhà, bao gồm cả thủ môn Alireza Beiranvand, không thể phán đoán.
Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Uzbekistan dốc toàn lực phòng ngự. Azmoun có ngày thi đấu quá vô duyên dù được trao nhiều cơ hội. Sau hai tình huống đối mặt thủ môn bất thành trong hiệp một, số 9 của Iran tiếp tục bỏ lỡ cơ hội với pha đánh đầu cách khung thành chưa đầy 6 m ở phút 70.
Trong thế trận khó khăn, cầu thủ đẳng cấp cao nhất đội hình Iran, Taremi đã tỏa sáng để mang về bàn gỡ hòa. Cựu tiền đạo Porto chỉ cần 2 cơ hội để hoàn tất cú đúp, qua đó mang niềm vui vô bờ cho CĐV nhà.