Đội tuyển Anh vào bán kết sau khi đánh bại Thụy Sĩ ở loạt luân lưu

Trong trận tứ kết Euro 2024, sau 120 phút thi đấu với tỷ số 1-1, người Anh là bên được hưởng niềm vui chiến thắng khi đánh bại Thụy Sĩ ở loạt luân lưu căng thẳng.

Saka cùng các đồng đội đi tiếp sau trận tứ kết với Thụy Sĩ. Ảnh: Guardian

Saka cùng các đồng đội đi tiếp sau trận tứ kết với Thụy Sĩ. Ảnh: Guardian

Trái với những đồn đoán về việc sẽ chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ, HLV Gareth Southgate vẫn sử dụng đội hình 4-3-3 trong trận tứ kết. Vị trí duy nhất thay đổi so với trận đấu trước là Ezri Konsa. Trung vệ này đá chính thay Marc Guehi bị treo giò. Bên phía Thụy Sỹ, ông Murat Yakin giữ nguyên đội hình xuất phát giống cuộc đối đầu Italy.

Chính vì vậy, cả 2 đội đều đề cao sự an toàn và không tạo ra quá nhiều tình huống tấn công đáng chú ý. Pha bóng nguy hiểm nhất đến ở phút 45, khi Bukayo Saka đâm sâu vào vòng cấm Thụy Sĩ rồi chuyền ngược ra cho đồng đội. Tuy nhiên cú sút của Kobbie Mainoo lại bị sự lăn xả từ Granit Xhaka cản phá. Hiệp 1 khá buồn tẻ kết thúc với tỷ số 0-0.

 Embolo mở tỷ số cho Thụy Sỹ với pha chạm bóng ở cự ly gần. Ảnh: Guardian

Embolo mở tỷ số cho Thụy Sỹ với pha chạm bóng ở cự ly gần. Ảnh: Guardian

Phải 30 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, trận đấu mới trở nên hấp dẫn. Phút 75, trong một pha phối hợp bên cánh phải, tiền đạo Ndoye có pha căng ngang khó chịu vào trong. John Stones phá hụt bóng, còn Kyle Walker ở phía cột xa không thể kiềm tỏa Embolo. Tiền đạo cắm của Thụy Sĩ chạm bóng ở cự ly gần, mở tỷ số cho đội nhà.

Nhận bàn thua, HLV Southgate thay liền 1 lúc 3 cầu thủ vào sân. Shaw, Eze và Palmer là những người được tin tưởng. Khi mọi thứ ở vào tình cảnh khó khăn, thì một ngôi sao của Anh đã lên tiếng. Phút 80, Bukayo Saka có pha đi bóng cắt vào trong trước khi tung cú dứt điểm chân trái sở trường từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng và hiểm, chạm mép trong cột dọc vào lưới khiến Yann Sommer bó tay. 90 phút chính thức khép lại với việc mỗi đội có 1 bàn thắng.

 Saka tỏa sáng đúng lúc để gỡ hòa cho Anh. Ảnh: Guardian

Saka tỏa sáng đúng lúc để gỡ hòa cho Anh. Ảnh: Guardian

Phút 95, Declan Rice tung cú sút xa tuyệt đẹp bằng chân phải, và chỉ có phản xạ xuất sắc của Yann Sommer mới có thể cứu thua cho Thụy Sĩ. 10 phút còn lại của hiệp phụ 1, cả 2 đội đều thi đấu khá cầm chừng và kết thúc 15 phút đầu tiên của thời gian hiệp phụ ở thế cân bằng. Tình huống đáng chú ý nhất của hiệp phụ 2 đến ở phút 117. Cầu thủ vào sân thay người của Thụy Sĩ - ngôi sao Xherdan Shaqiri sút phạt góc hướng thẳng về phía cầu môn tuyển Anh. Bóng đi hiểm hóc làm rung chuyển xà ngang khiến người Thụy Sĩ tiếc nuối. Không có thêm bàn thắng nào được ghi và 2 đội phải phân định thắng - thua trên chấm luân lưu.

Ở loạt đấu súng, cả 5 người thực hiện bên phía Anh là Palmer, Bellingham, Saka, Toney và Arnold đều sút thành công. Còn Akanji là người sút hỏng duy nhất của Thụy Sỹ ở ngay lượt đá đầu tiên. Thắng 5-3 trên loạt luân lưu, đội tuyển Anh vào bán kết và sẽ gặp đội thắng trong trận Hà Lan gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Còn Thụy Sĩ vẫn chưa thể có lần đầu tiên đi xa hơn vòng tứ kết tại 1 kỳ Euro, khi đây đã là lần thứ 3 liên tiếp họ bị loại ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục bằng loạt luân lưu may rủi.

HOÀNG ĐIỆP

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/doi-tuyen-anh-vao-ban-ket-sau-khi-danh-bai-thuy-si-o-loat-luan-luu-post748100.html
Zalo