Đôi tình nhân 'dắt nhau' vào tù vì ma túy

Cả Bình và Huyền đều trải qua một lần hôn nhân trước khi đến với nhau. Ở cuộc tình này thay vì cùng nhau tu chí làm ăn để chăm sóc, nuôi dạy các con thì cả hai lại dính đến ma túy. Đáng nói, Huyền còn đích thân dẫn nhân tình đi mua ma túy để rồi cả hai phải 'dắt nhau' vào tù.

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Xuân Bình (SN 1978), trú xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn và Lô Thị Huyền (SN 1978), trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Riêng bị cáo Quang Văn Luận (SN 1993), trú thị trấn Kim Sơn bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ba bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Ba bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trương Xuân Bình là người nghiện ma túy nhiều năm. Đối tượng này có nhân thân xấu khi từng bị Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn xử phạt 8 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 10 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, tổng hợp hình phạt chung là 18 tháng tù giam. Sau thời gian sống cảnh “cơm tù, áo số”, Bình trở về địa phương.

Thay vì tu chí làm ăn để bù đắp cho người vợ không hôn thú và cô con gái đang tuổi mới lớn thì Bình lại chìm sâu trong ma túy. Nghiện ngập khiến cuộc sống gia đình của gã đàn ông này không còn đầm ấm, kinh tế ngày càng suy kiệt. Vào năm 2019 người vợ không hôn thú của Bình qua đời. Cũng trong năm đó, Bình bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Từ đây, đứa con nhỏ sinh năm 2010 của Bình phải nương nhờ ông bà.

Từng có một thời gian phải đi cai nghiện bắt buộc nhưng khi trở về Bình vẫn không thể đoạn tuyệt với “nàng tiên nâu”. Gã vẫn quay lại với niềm đam mê chìm trong “khói thuốc trắng” dù người thân hết mực khuyên bảo. Nghiện ngập nên tiền bạc kiếm được, Bình nướng sạch vào ma túy. Để có nguồn ma túy sử dụng hàng ngày, đối tượng này đã kết thân với Lô Thị Huyền. Sau đó, cả hai đã có mối quan hệ tình cảm với nhau.

Huyền là góa phụ, một mình nuôi 2 đứa con. Đối tượng này cũng từng một lần ngồi tù với bản án 2 năm về tội “Trộm cắp tài sản XHCN”. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Huyền trở về sống với các con. Sau biến cố hôn nhân, người phụ nữ này có mối quan hệ với Bình. Nhưng chính cuộc tình này đã đẩy góa phụ vướng lao lý khi Huyền là người đi tìm nguồn ma túy cho nhân tình sử dụng.

Theo cáo trạng, cuối tháng 8/2023, Huyền được Bình nhờ tìm người bán ma túy để mua về sử dụng. Biết Quang Văn Luận là người nghiện ma túy nên Huyền đã liên lạc với thanh niên này. Sau đó, Huyền đích thân dẫn người yêu đến gặp Luận. Tại nhà của Luận, sau khi trao đổi, Bình đặt mua 5 gói hồng phiến, 2 chỉ heroin và được Luận báo giá 20 triệu đồng. Sau khi trao đổi, cặp đôi ra về đợi tin báo của Luận.

Ngày 7/9/2023, Bình lái xe đến nhà Luận đưa tiền mua ma túy. Sau khi nhận tiền, Luận đi lên khu vực đồi thuộc xã Mường Nọc, huyện Quế Phong mua ma túy của người đàn ông (không rõ lai lịch) với giá 18 triệu đồng. Sau khi nhận thông báo đã có “hàng”, Bình và Huyền cùng đến nhà Luận để lấy ma túy.

Rạng sáng hôm sau, khi Bình và Huyền trên đường cầm theo ma túy về đi đến thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu thì nhận được tín hiệu yêu cầu dừng xe của lực lượng công an. Lúc này, Bình lái xe bỏ chạy, khoảng 15 phút sau thì dừng lại, định vứt ma túy để tẩu tán nhưng bị công an phát hiện.

Cơ quan chức năng xác định, Trương Xuân Bình và Lô Thị Huyền phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ hơn 106 gam ma túy. Trong khi đó, Quang Văn Luận phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 106 gam ma túy.

Bị cáo Huyền thừa nhận đi tìm ma túy giúp người yêu. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Huyền thừa nhận đi tìm ma túy giúp người yêu. Ảnh: Trần Vũ

Ăn năn muộn màng

Cùng bị đưa ra xét xử về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tại phiên tòa cả Bình và Huyền đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Bình khai nhận là người nghiện ma túy lâu năm, đã từng đi cai nghiện bắt buộc. Khi tái nghiện, để có ma túy sử dụng, Bình gom góp số tiền tích góp được để đi mua ma túy.

Khi bị tòa xét hỏi về số tiền hơn 20 triệu đồng mua ma túy, Bình khai có được từ việc đi cạo mủ cao su cho mẹ. Bị cáo này còn trình bày trước tòa, do nghiện ma túy nặng nên mỗi ngày phải mua từ 300 đến 400 nghìn đồng tiền thuốc để sử dụng. Bình còn biện minh cho việc sử dụng nhiều ma túy để “có sức đi làm rừng”.

Nam bị cáo tỏ ra khá bình tĩnh cho đến khi nhắc đến đứa con nhỏ. Bình trình bày cảm thấy có lỗi vì đã không chu toàn trách nhiệm của người cha đối với con. Từ khi mẹ mất, bố vướng lao lý, đứa con nhỏ phải nương nhờ ông bà với sự thiếu thốn tình cảm. Hôm diễn ra phiên xét xử bố, cô bé cũng theo người thân đến tòa. Vừa nhìn thấy bố, em đã bật khóc.

Đồng phạm với Bình là bị cáo Huyền cũng thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Huyền khai biết Luận là người nghiện nên đã liên hệ nhờ tìm mua ma túy cho người yêu sử dụng. Trong vụ án này Huyền làm người kết nối cho Bình. Quá trình Bình lái ô tô lên nhận ma túy, Huyền có ngồi trong xe. Khi phát hiện lực lượng công an, vì hoảng sợ nên Huyền đã hối thúc người yêu vứt ma túy nhưng đã bị phát hiện. Tại phiên tòa, bị cáo thể hiện thái độ ăn năn hối lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với các con.

Bị truy tố và xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tại phiên tòa bị cáo Quang Văn Luận cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Luận là đối tượng nghiện ma túy, từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Quang Văn Luận cũng từng bị phạt tù 2 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trả lời những câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo này khai đã mua ma túy từ đối tượng không rõ lai lịch. Sau khi mua ma túy, bị cáo đã lấy ra 2 viên hồng phiến giấu trong người với mục đích bán lại.

Tại phiên tòa, Luận trình bày hiện sức khỏe yếu do mắc bệnh HIV đã 10 năm nay. Trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo Luận xin “tòa giơ cao đánh khẽ để không phải chết trong tù”. Nói đoạn, Luận cúi mặt xuống, đưa tay lên gạt ngang mặt.

Rồi Luận cho hay từ ngày bị tạm giam, bị cáo được mẹ gửi thuốc vào mỗi tháng để uống. Luận tỏ ra tiếc nuối khi bản thân mắc phải bệnh hiểm nghèo, rồi tiếp tục vướng lao lý. Bị cáo này mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về trong vòng tay của gia đình, người thân.

Bị cáo Luận xin tòa giảm nhẹ hình phạt để “không chết trong tù”. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Luận xin tòa giảm nhẹ hình phạt để “không chết trong tù”. Ảnh: Trần Vũ

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Quang Văn Luận 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Riêng với tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo Trương Xuân Bình lĩnh mức án 15 năm tù, bị cáo Lô Thị Huyền bị tuyên phạt 10 năm tù.

Ba bị cáo mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng vì cùng dính đến ma túy mà tất cả đều phải đánh đổi bằng những năm tháng tù tội. Đó cũng là bài học, là lời thức tỉnh cho bất cứ ai liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy thì sớm muộn đều phải trả giá!

Trần Vũ - Đặng Nguyễn

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/doi-tinh-nhan-dat-nhau-vao-tu-vi-ma-tuy-10275171.html
Zalo