Đội ngũ cán bộ ở Sơn La xúc động rời nơi gắn bó về địa phương mới nhận nhiệm vụ
Sáng sớm 29/6, đội ngũ cán bộ ở Sơn La đã khẩn trương sắp xếp, di chuyển tài liệu, đồ đạc từ trụ sở cũ về nơi công tác mới. Bâng khuâng, xúc động là tâm trạng chung của cán bộ, đảng viên khi rời nơi gắn bó để về địa phương mới nhận nhiệm vụ.
Dù có bị ảnh hưởng về mặt cá nhân, nhưng vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, thì dù có chút tâm tư, họ đều xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương.
Bên trong trụ sở của thành phố Sơn La, từng góc làm việc đang được khẩn trương thu dọn… Vừa sắp xếp đồ đạc cá nhân, hồ sơ tài liệu, các cán bộ, công chức vừa chia sẻ, hỏi thăm đồng nghiệp và động viên nhau trước khoảnh khắc chuẩn bị chuyển về nơi công tác mới.

Trong sáng 29/6, nhiều cán bộ, công chức đã thu dọn xong đồ đạc, tài liệu...
Với bà Mè Thị Niên, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy Sơn La, người được dự kiến giữ chức Trưởng Ban Xây dựng Đảng của phường Chiềng Sinh mới, dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ Đảng giao, mang trong mình tâm thế về xã, để gần dân hơn… nhưng vẫn không giấu được niềm xúc động.

Bà Mè Thị Niên sẵn sàng tâm thế về cơ sở để gần dân, sát dân hơn.
"Hôm nay vừa bùi ngùi vừa xúc động, bởi cũng gắn bó bao nhiêu năm với đơn vị hành chính cấp huyện. Điều chúng tôi cảm thấy bùi ngùi là phải chia tay đồng chí đồng nghiệp, còn công việc thì dù ở đâu, bất cứ chỗ nào, cũng là thực hiện nhiệm vụ của Đảng giao phó. Chúng tôi cảm thấy thực sự xúc động không phải vì mình yếu đuối, không phải vì xuống cấp xã, mà với tinh thần là mình cũng kiên cường, sẵn lòng, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" - bà Niên chia sẻ.

Cán bộ, công chức thu dọn tư trang, chuẩn bị chuyển về nơi công tác mới.
Lặng lẽ tháo chiếc biển tên, thu gọn tư trang và ngắm nhìn không gian làm việc quen thuộc, bà Cầm Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Thành phố Sơn La lại nhớ về hành trình hơn 24 năm công tác của mình. Với bà Thủy, đó sẽ là hành trang để bà thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình khi nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra đảng ủy phường Chiềng An mới.
"Gắn bó bao nhiêu năm ở đây rồi, vui có buồn có, trong hơn 24 năm công tác, tôi học tập, rèn luyện và trưởng thành từ đây, rất nhiều cảm xúc khi bước ra khỏi tòa nhà này. Với vị trí công tác mới, tôi nghĩ rằng dù ở đâu cũng như vậy, dù cương vị nào cũng như thế, chúng tôi luôn sẵn sàng với tinh thần tiếp tục học tập rèn luyện, với kinh nghiệm sẵn có, cũng như học hỏi thêm thực tế, sẽ phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ mới được gia" - bà Thủy chia sẻ.

Con đường về xã gần 100 km không làm chùn bước chân cán bộ, công chức ở Sơn La.
Còn với ông Nguyễn Phong Lưu, cán bộ Báo Sơn La, người được dự kiến là Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sại, cách trung tâm tỉnh Sơn La gần 100 km, mọi công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ hơn 1 tuần nay. Không chỉ con đường về xã xa xôi, cách trở, mà điều kiện công tác, sinh hoạt cũng bộn bề khó khăn, nên ông Lưu đã chủ động về cơ sở sớm hơn, vừa làm quen địa bàn, vừa chuẩn bị các điều kiện vận hành bộ máy.

Ông Nguyễn Phong Lưu (bên trái), cán bộ Báo Sơn La chủ động về xã Chiềng Sại sớm để làm quen địa bàn.
Xã Chiềng Sại mới có diện tích hơn 124 km2, dân số hơn 6.700 người, được sáp nhập bởi 2 xã Chiềng Sại và Phiêng Côn của huyện Bắc Yên, đều là những xã vùng III đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường, Dao, Mông sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống bà con phụ thuộc vào cây ngô, cây mía, lúa nương, sản xuất lạc hậu…

Cán bộ, công chức khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, sinh hoạt... để thực hiện tốt nhiệm vụ.
Bởi vậy, với tân Bí thư đảng ủy xã Chiềng Sại Nguyễn Phong Lưu, dù mang nhiều tâm tư, nhưng ông luôn xác định tâm thế, trách nhiệm của mình, góp sức cống hiến cho miền đất còn khó khăn này.
"Tôi cũng nhận thức rõ trách nhiệm của mình, là người đứng đầu cấp ủy, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị ở cơ sở; tôi sẽ nỗ lực học tập để làm sao nâng cao năng lực lãnh đạo, và bám sát thực tiễn để định hướng rõ ràng cho chính quyền xã, trong việc xây dựng và phát triển các chủ trương nghị quyết của xã trong thời gian tới, bám sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Sẽ luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, sẽ phát huy truyền thống đoàn kết của 2 xã trước khi sáp nhập để thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, xây dựng xã Chiềng Sại ngày càng phát triển" - ông Lưu bày tỏ.

Các trụ sở xã, phường mới được chỉnh trang sẵn sàng đi vào hoạt động.

Các xã vùng sâu, vùng xa chuẩn bị các điều kiện cho lễ công bố và vận hành bộ máy chính quyền cấp xã mới.
Rời cơ quan, đơn vị, thay đổi vị trí công tác, chuyên môn, xa đồng nghiệp, xa cả gia đình… đội ngũ cán bộ từ tỉnh, huyện, xã ở Sơn La đều mang trong mình những tâm tư, cảm xúc riêng. Nhưng tất cả sẽ có chung một lý tưởng, ước mong, được góp một phần công sức của mình đổi thay những miền đất khó, đánh thức tiềm năng, phát huy thế mạnh của các địa phương, đưa tỉnh miền núi biên giới Sơn La phát triển cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.