Đợi mùa tắm suối
Khi những cơn mưa kéo nhau về tắm mát vùng Bảy Núi, cũng là lúc người dân An Giang và du khách khắp nơi nhớ đến mùa tắm suối. Thực tế, những lần lên non tắm suối bao giờ cũng để lại cảm xúc khó quên.
Vốn là dân An Giang, tôi không lạ gì mùa tắm suối ở vùng Bảy Núi hàng năm. Có lẽ, đây là hoạt động trải nghiệm đặc trưng chỉ có ở một số ngọn núi ở An Giang, so với các nơi khác của đồng bằng châu thổ. Những ngày giữa tháng 5 âm lịch, mưa đã bắt đầu dày hơn. Núi rừng cũng theo đó mà khoác lên tắm áo xanh mơn mởn. Lúc ấy, những mạch nước từ trong kẽ đá tuôn ra chảy thành dòng suối nhỏ. Nhiều dòng suối nhỏ kết lại thành con suối to. Khi có suối, người dân đến cảm nhận sự tươi mát của núi rừng.
Nhiều lần đến với mấy con suối trong mùa mưa, tôi thích nhất là khi lắng nghe được âm thanh của thiên nhiên. Tiếng suối lúc rì rầm, khi réo rắt như tiếng hát của rừng. Những bạn trẻ yêu thích thiên nhiên thường sắp xếp đến Bảy Núi trong thời điểm mưa già, để trải nghiệm cảm giác trong mát, nhẹ nhàng của dòng nước kết tinh từ mạch đá. Trong rất nhiều ngọn núi ở vùng Thất Sơn, chỉ có núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên) và núi Cô Tô (huyện Tri Tôn) là có suối chảy thành dòng lớn trong mùa mưa. Tuy nhiên, những dòng suối trên núi Cấm được người dân, du khách biết đến nhiều hơn.
Còn nhớ những lần đi tắm suối với mấy người bạn trên núi Cấm, tôi không giấu được sự háo hức. Nếu lần đầu chạm vào nước suối, bạn sẽ giật mình bởi cái lạnh len tới từng chân tóc. Tuy nhiên, sau một lát “làm quen”, cái lạnh sẽ lùi dần và nhường chỗ cho sự hào hứng. Lúc ấy, bạn sẽ tự tin hòa mình vào dòng nước trong xanh giữa núi rừng hùng vĩ.

Mùa tắm suối ở An Giang mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách
Không riêng cái mát lành đặc trưng, những con suối ở núi Cấm còn mang vẻ đẹp không trộn lẫn. Giữa núi rừng mênh mông, dòng suối như dải lụa trữ tình xuôi theo triền đá, điểm xuyết sắc trắng trong veo vào bức tranh xanh mát của cỏ cây. Bởi thế, rất nhiều người xem tắm suối là niềm vui không thể bỏ, cứ háo hức rủ nhau đi trải nghiệm.
Theo lời người dân sống trên núi Cấm, suối Thanh Long là con suối lớn nhất, được du khách biết đến nhiều nhất. Con suối có tên “rồng xanh” này là điểm đến “truyền thống” của mọi người, bởi khung cảnh nên thơ cùng nhiều công trình nhân tạo đẹp mắt. Ngoài ra, suối cũng dễ tiếp cận vì nằm cạnh tuyến đường bộ lên núi. Có những đoạn, suối Thanh Long chảy qua độ dốc lớn tạo nên tiếng nước rì rào nghe rất vui tai.
Ngoài ra, còn có một số đoạn suối được du khách trải nghiệm thường xuyên, như: Suối Ô-tưk-sa, suối Tiên, suối “chú Bình” và đặc biệt là suối Cửa Núi. Tùy vào ngữ cảnh, địa điểm mà những đoạn suối trên núi Cấm được người ta đặt cho tên gọi khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung nhất là chúng đều mang đến những trải nghiệm thú vị về núi rừng An Giang. Với du khách, được tắm suối bao giờ cũng mang đến cảm xúc khó quên. Họ tổ chức ăn uống, vui đùa và hòa mình vào âm thanh của tự nhiên.
Nhiều lần trải nghiệm cảm giác này, tôi rất thích thú. Giữa không gian hoang sơ, chỉ có tiếng chim rừng, tiếng nước chảy, bạn sẽ tận hưởng những món ngon, nhấm nháp từng ngụm nước giải khát và cảm nhận thú tiêu dao. Lúc ấy, lòng người cũng trở nên thư thái, như trút hết những áp lực của công việc, của cuộc sống khỏi vai mình. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ món bò nướng đá đặc trưng mà anh bạn trên núi Cấm từng đãi mình. Bằng sự sáng tạo riêng, bạn đã cho tôi một cảm nhận mới về thứ đặc sản kết tinh từ chất đá của Thiên Cấm Sơn hùng vĩ. Món bò chế biến dân dã, cách thưởng thức cũng dân dã, nhưng hương vị thì rất khó quên.
Hiện nay, tại những đoạn suối có đông khách tắm, người dân còn phục vụ ăn uống, lều bạt để đáp ứng nhu cầu. Đây cũng là cách gia tăng thu nhập cho người dân địa phương, cũng như giúp du khách tận hưởng đầy đủ thú tiêu dao núi rừng mang lại. Ngoài việc mang đến cảm giác mát lành, vui vẻ cho du khách khi trải nghiệm, một vài đoạn suối ở núi Cấm còn sở hữu góc nhìn thị giác vô cùng ấn tượng. Điển hình như đoạn thác Ô-tưk-sa, với độ cao chừng 20m. Đã có nhiều bạn trẻ đầu tư đạo cụ, miệt mài lội dốc, băng rừng để có được những bức ảnh siêu thực với những con suối. Đây có thể xem là thác nước đẹp nhất ở núi Cấm, xứng đáng để những bạn trẻ đến check-in. Tuy nhiên, do vị trí không thực sự thuận lợi nên không nhiều người có thể trải nghiệm con thác này.
Bây giờ, những mạch nước núi Cấm cũng đã bắt đầu len lỏi qua kẽ đá, báo hiệu thời điểm những con suối sẽ bừng tỉnh trên chốn non cao. Do đó, bạn hãy chuẩn bị đến núi Cấm trong thời điểm mưa già, để lắng nghe tiếng suối hát ngân nga và ngâm mình trong sự mát lành của thiên nhiên trong trẻo.