Đội 'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải bắt được kẻ hiếp dâm trẻ em

Nhận được lời cầu cứu của bố mẹ nạn nhân 13 tuổi, về việc con của họ bị đối tượng quen trên mạng dụ dỗ đi chơi, cho uống bia rồi hiếp dâm. Đội 'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải đã dùng nghiệp vụ bắt được đối tượng giao công an.

Ngày 19/8, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) tổ chức cho đối tượng hiếp dâm trẻ em thực nghiệm lại hiện trường vụ hiếp dâm xảy ra vài ngày trước ở xã Tân Kiên.

Theo thông tin ban đầu, Võ Chí Tâm (SN 1998, quê Sóc Trăng, tạm trú xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM) làm quen với bé N.T.L (13 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) trên mạng xã hội được một thời gian.

Khoảng vài ngày trước, Tâm dụ dỗ bé L., đi chơi, khi được L., đồng ý, Tâm lấy xe máy về TP Biên Hòa chở L., đến khu nhà trọ ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Tại đây, Tâm cho bé L., uống 3 lon bia, khi L., say bia không còn tỉnh táo, Tâm hiếp dâm nạn nhân.

 Võ Chí Tâm, đối tượng hiếp dâm trẻ em bị đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bắt giao Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (TP HCM).

Võ Chí Tâm, đối tượng hiếp dâm trẻ em bị đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bắt giao Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (TP HCM).

Sau khi nhận được lời cầu cứu của chị Đặng Thị Ngọc Trang (mẹ của bé L), đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải lên phương án và nói bé L., gọi cho Tâm với nội dung “thương yêu” để dụ đối tượng thò mặt ra. Khoảng 15 giờ chiều 18/8, khi Tâm ra khu vực vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) để gặp bé L., lúc này đối tượng gặp đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nên bỏ chạy nhưng vẫn bị bắt giao cho Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh xử lý.

Cũng trong chiều ngày 19/8, đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã bắt được đối tượng trộm cắp 2 xe gắn máy tại một khu nhà trọ ở phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP HCM), và bàn giao cho công an địa phương này xử lý.

 Đối tượng Lâm Hoàng Tiện, kẻ trộm 2 xe gắn máy rồi đem cầm cố, bị đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bắt giao Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP HCM) vào chiều 19/8.

Đối tượng Lâm Hoàng Tiện, kẻ trộm 2 xe gắn máy rồi đem cầm cố, bị đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bắt giao Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP HCM) vào chiều 19/8.

Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức -TP HCM) đưa Lâm Hoàng Tiện về trụ sở.

Vài ngày trước, chị Nguyễn Thị Thúy Hồng Loan (SN 2003, quê An Giang, tạm trú phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP HCM) bị mất trộm cùng lúc 2 xe gắn máy hiệu Vario (màu hồng) biển số 67AP-141.58 và xe Vision (màu trắng) biển số 67G1-925.59.

Sau khi bị mất trộm, chị Loan trình báo công an địa phương, và đến sáng 19/8 đến gặp đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải để nhờ truy tìm. Sau khi xem lại camera an ninh để nhận diện kẻ trộm, đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải phát hiện gần khu nhà trọ chị Loan ở có nhiều dịch vụ chơi games, nên nhận định kẻ trộm cũng nghiện games, và tổ chức mật phục.

Đến 13 giờ chiều 19/8, phát hiện đối tượng đang ngồi trong một quán cà phê gần khu vực nhà trọ, các “Hiệp sĩ” tổ chức khống chế và gọi điện báo Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP HCM) đến áp giải kẻ trộm về trụ sở. Tại công an phường, đối tượng khai tên Lâm Hoàng Tiện (SN 2004, quê Bạc Liêu, có tiền án 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản) thừa nhận là thủ phạm trộm 2 chiếc xe của chị Loan và đã đem cầm được 32 triệu đồng.

Hiện cả 2 vụ án nêu trên vẫn đang được công an tiến hành điều tra.

Hồng Thảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/doi-hiep-si-nguyen-thanh-hai-bat-duoc-ke-hiep-dam-tre-em-2023154.html
Zalo