'Đổi đời' nhờ Thủy điện Đakđrinh

Nhiều năm vượt khó đi học, Đinh Văn Anh trở về nhà cùng tấm bằng trung cấp ngành thủy điện với tâm trạng mông lung. May mắn, chàng trai Ca Dong được tuyển dụng vào làm việc tại Dự án Thủy điện Đakđrinh vừa hoàn thành. Từ đây, cuộc sống dần thoát khỏi vòng luẩn quẩn đi học rồi làm nông như bao lứa thanh niên tại huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi).

“Đổi đời” nhờ Thủy điện Đakđrinh

“Đổi đời” nhờ Thủy điện Đakđrinh

Vòng luẩn quẩn miền non cao

Đinh Văn Anh (30 tuổi) là người đồng bào dân tộc Ca Dong, sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền núi thôn Ra Nhua, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây. Gia đình với 5 thành viên cùng nhau sinh sống dưới mái nhà sàn truyền thống, quanh năm quây quần bên nhau với công việc đồng áng. Ở huyện miền núi Quảng Ngãi này, chuyện đi học “đến nơi đến chốn” của bao lứa thanh niên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuộc sống khó chồng khó nên biết đọc chữ và cộng trừ đã là quá đủ vì cái ăn vẫn réo họ lên rừng mỗi ngày.

Nhưng chàng trai người Ca Dong vẫn miệt mài đi tìm con chữ để thực hiện ước mơ “đổi vận”. Đã vài lần Văn Anh tính bỏ ngang việc học, đi làm để đỡ đần bớt cái nghèo như những “con mọt” đang “đục khoét” gia đình mình. Chuyện đi học đến cấp 3 đã là điều “xa xỉ” ở vùng núi rừng Sơn Tây này, vì cái nghèo và cả vì tự ti mình là người dân tộc thiểu số, sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đi học. Gạt đi những trắc trở, Đinh Văn Anh vẫn quyết tâm rời núi, vào tận Nha Trang để tiếp tục học tập.

Ngoài công việc tại đập thủy điện, Đinh Văn Anh thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng công ty để giúp đỡ người dân trên địa bàn

Ngoài công việc tại đập thủy điện, Đinh Văn Anh thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng công ty để giúp đỡ người dân trên địa bàn

Đinh Văn Anh đăng ký vào Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Nam Việt (TP Nha Trang, Khánh Hòa) chuyên ngành thủy điện. Vì là người dân tộc thiểu số, Văn Anh được miễn giảm học phí, chuyện đi học tưởng chừng rất tốn kém giờ đã bớt đi phần khó khăn.

Nhưng sau 3 năm miệt mài, tấm bằng trung cấp thủy điện là niềm hy vọng của cả gia đình, giờ lại thêm nỗi lo tìm việc. “Hồi đó ra trường, tôi về nhà với tấm bằng trên tay nhưng không biết nên làm gì tiếp theo. Vẫn nhớ lúc Thủy điện Đakđrinh chuẩn bị đưa vào hoạt động có tuyển người vào làm, nhưng sợ rằng đơn vị sẽ tuyển những người có bằng cấp cao nên tôi không dám xin việc vào đây. Cả làng ai cũng bảo không nên đăng ký, vì chắc chắn sẽ không được nhận. Tôi cũng nghĩ vậy, nên tiếp tục theo ba lên rừng làm nương, làm rẫy”, Đinh Văn Anh kể.

Đổi thay nhờ thủy điện

Nhưng những suy nghĩ về viễn cảnh thủy điện gần nhà, lại đúng chuyên môn được đào tạo, đã thôi thúc Đinh Văn Anh nộp hồ sơ ứng tuyển vào Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh (PV Power DHC). May mắn mỉm cười với chàng trai người Ca Dong khi nhà máy có chính sách thu hút nhân lực địa phương và Văn Anh được nhận.

Năm 2012, Đinh Văn Anh cùng các đồng nghiệp được cử đi học tại Thủy điện Yaly (Kon Tum) và được đào tạo vận hành đập thủy điện tại chính Nhà máy Đakđrinh. Nhờ sự giúp đỡ từ các cán bộ kỹ thuật và sự chỉ dạy tận tình của ban chuyên môn, Đinh Văn Anh nhanh chóng hòa nhập và hoàn thành tốt công việc. Văn Anh làm việc 3 ca 5 kíp/tuần, mỗi ca kéo dài 8 tiếng, tập trung vào vận hành đập thủy điện. Đều đặn đi làm với quãng đường gần 20km từ nhà đến đập Thủy điện Đakđrinh, đến nay Văn Anh đã gắn bó với thủy điện đã hơn 12 năm.

“Tôi được thủy điện nhận vào làm việc đến nay đã gần 13 năm. Được đào tạo bài bản, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hơn hết tôi được thủy điện hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Để có ngày hôm nay là cả một quá trình, tất cả đều nhờ thủy điện ngày đó đã tạo cơ hội cho tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn ban lãnh đạo đã giúp đỡ, xin cảm ơn thủy điện đã tạo điều kiện cho tôi được làm việc nơi đây”, Văn Anh chia sẻ.

Toàn cảnh Nhà máy Thủy điện ĐakđrinhThủy điện Đakđrinh

Toàn cảnh Nhà máy Thủy điện ĐakđrinhThủy điện Đakđrinh

Từ ngày được nhận vào làm ở thủy điện, cuộc sống của Văn Anh như sang một trang mới. Căn nhà sàn được sửa sang kiên cố, là nơi cư trú của 3 thế hệ gồm ba mẹ, vợ chồng Văn Anh và 2 con gái. Nhà sàn nay đã có thêm nhiều dụng cụ sinh hoạt hiện đại như tivi, tủ lạnh và máy giặt. Năm 2022, Văn Anh còn dành dụm mua được chiếc xe máy đời mới giá hơn 50 triệu đồng để đi làm. Thay đổi tư duy và cách làm việc, ngoài làm ở thủy điện, Văn Anh còn đầu tư cho gia đình thêm bò để chăn nuôi và rẫy keo lá tràm để tạo việc làm cho các thanh niên trong làng.

Ông Trần Văn Thuần - Chủ tịch Công đoàn PV Power DHC chia sẻ, Đinh Văn Anh siêng năng, chịu khó học hỏi, là một trong những đoàn viên thanh niên ưu tú. Ngoài thực hiện công việc Đinh Văn Anh còn tích cực tham gia các phong trào. Công đoàn cũng luôn hỗ trợ, dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn dự án thông qua các hoạt động như các xây nhà tình nghĩa, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng tủ sách, sân vui chơi giải trí tại các trường. Trong nội bộ, luôn quan tâm đến đời sống CBCNV, đặc biệt quan tâm đến Đinh Văn Anh vì là người dân tộc thiểu số duy nhất của đơn vị.

“Trong các hoạt động của công ty, Đinh Văn Anh luôn tham gia hết mình. Văn Anh luôn cố gắng giúp đỡ đồng bào ở địa phương bớt phần khó khăn, cải thiện đời sống thông qua các hoạt động thiện nguyện của Thủy điện Đakđrinh. Công ty giới thiệu Đinh Văn Anh đi học lớp nhận thức về Đảng và đang được xem xét để kết nạp Đảng trong thời gian tới”, ông Thuần cho biết.

Cuộc sống của người dân miền núi Quảng Ngãi vẫn vậy, rẫy keo lá tràm, nương ngô hay đồng ruộng vẫn chưa đưa họ thoát khỏi cái nghèo. Vượt qua định kiến, Đinh Văn Anh lựa chọn thoát ly khỏi vòng luẩn quẩn, chọn viết cho mình một trang mới. Sau những bước tiến mới, Văn Anh trở thành một người luôn nhiệt huyết với thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Tấm bằng chuyên ngành thủy điện tưởng chừng “vô nghĩa”, giờ đây nhờ nó anh đã có thể lo cho gia đình và giúp đỡ mọi người.

Gạt chân chống xe, Đinh Văn Anh lại đến đập Thủy điện Đakđrinh làm nhiệm vụ. Trên con đường bê tông quen thuộc, ngang qua những đồng lúa bậc thang lọt thỏm giữa cánh rừng, băng qua hàng keo lá tràm…, bỏ qua tất cả những điều đã từng níu chân, Đinh Văn Anh tiếp tục một hành trình làm việc, cống hiến.

Từ ngày được nhận vào làm ở thủy điện, cuộc sống của Văn Anh như bước sang một trang mới. Thay đổi tư duy và cách làm việc, ngoài làm ở thủy điện, Văn Anh còn đầu tư cho gia đình thêm bò để chăn nuôi và rẫy keo lá tràm để tạo việc làm cho các thanh niên trong làng.

Thành Linh

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/doi-doi-nho-thuy-dien-dakdrinh-728011.html
Zalo