Đội của Nguyễn Xuân Son không còn đường lùi

Đội bóng của Nguyễn Xuân Son - Nam Định FC cần vượt khó để thắng Bình Dương, và khả năng ấy vẫn là dấu hỏi lớn.

CLB Nam Định đang đứng trước ngã rẽ sinh tử của cuộc đua vô địch. Hai trận hòa liên tiếp trước TP.HCM và Đà Nẵng khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đánh rơi lợi thế lớn mà họ dày công tích lũy. Từ vị thế vững chãi, Nam Định giờ chỉ còn hơn Hà Nội FC đúng 2 điểm. Trong khi đội bóng thủ Đô lại chỉ phải gặp CLB Quảng Nam trên sân nhà Hàng Đẫy, một cơ hội gần như chắc chắn để giành 3 điểm.

Cần nhắc, Hà Nội FC là đội bóng đáng sợ nhất ở V.League khi đua vô địch ở chặng nước rút. Thanh Hóa và Hải Phòng từng phải ôm hận trước vạch đích. Đây là bài học cho Nam Định FC.

Nam Định FC cần vượt khó để thắng Bình Dương, và khả năng ấy vẫn là dấu hỏi lớn. Ảnh: CLB Nam Định

Nam Định FC cần vượt khó để thắng Bình Dương, và khả năng ấy vẫn là dấu hỏi lớn. Ảnh: CLB Nam Định

Trận gặp Bình Dương tại vòng 20 vì thế không chỉ là một trận đấu, mà là bước ngoặt quan trọng để Nam Định giữ lại quyền tự quyết cho chính mình trong cuộc đua vô địch. Nếu không thắng thì họ sẽ mất đỉnh bảng.

Nhưng vấn đề là Nam Định đang… đi bộ ở giai đoạn nước rút. Họ hòa TP.HCM trong thế trận nhọc nhằn, rồi gục đầu rời sân sau trận hòa 0-0 trước Đà Nẵng, đội đang đứng cuối bảng. Đó là lý do vì sao ngay cả sân nhà Thiên Trường cũng không đủ làm người hâm mộ yên tâm.

Về phần Bình Dương, họ thậm chí còn rối hơn. Hai trận thua tan nát trước HAGL (0-4) và Hà Nội FC (0-3), cộng với trận hòa đầy thất vọng trước đội bét bảng Đà Nẵng đang đẩy đội bóng đất Thủ vào khủng hoảng. HLV Nguyễn Công Mạnh từng xin nghỉ vì áp lực, rồi được mời trở lại để “giữ ghế” cho phần còn lại của mùa giải. Nhưng liệu một đội bóng với hàng thủ mong manh như vậy có thể làm khó Nam Định?

Nam Định FC không dễ để thắng Bình Dương. Ảnh: CLB Nam Định

Nam Định FC không dễ để thắng Bình Dương. Ảnh: CLB Nam Định

Câu trả lời không nằm ở Bình Dương, mà là ở chính Nam Định. Nếu đội chủ sân Thiên Trường vẫn ra sân với tâm thế bất an thì họ có thể tự bắn vào chân mình. Một mùa giải tưởng như trong tầm tay có thể vụt khỏi tầm mắt chỉ vì thiếu bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng nhất.

Trận đấu ở vòng 20 này sẽ là thước đo cho khát vọng thật sự của Nam Định. Vô địch không dành cho kẻ lưỡng lự. Và nếu muốn giữ đỉnh bảng, Nam Định phải thắng Bình Dương. Không có lựa chọn nào khác!

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/doi-cua-nguyen-xuan-son-khong-con-duong-lui-202504241006287898.html
Zalo