Độc đạo tập 19: Hồng bị ép phải nhanh chóng lấy được mạng Hưng 'khẹc'

Trong preview tập 19, dù đã tốn kha khá thời gian và tiền bạc nhưng nhiệm vụ trừ khử Hưng 'khẹc' của Hồng vẫn chưa có kết quả. Điều này làm Quân 'già' rất không hài lòng, hắn cho người dọa giết Hồng nếu anh không hoàn thành được cam kết.

Quân "già" dằn mặt Hồng vì chưa hoàn thành nhiệm vụ ám sát Hưng "khẹc"

Trong phần giới thiệu tập 19, Tân hồn nhiên tâm sự với anh em Hồng - Khương về việc vừa bị bố mắng cho một trận. Điều anh ta không thể ngờ rằng, hai anh em chẳng quan tâm mấy đến việc Tân bị bố mắng thế nào mà chỉ cần biết chắc chắn sự cố mặt của Hưng "khẹc".

Preview Độc đạo tập 19.

Trong một diễn biến khác, Long tiếp cận với giáo sư Trình thêm một chút để hiểu hơn về Lê Toàn và Hồng. Tuy nhiên, Trình cũng là một con cáo già, không dễ để khai thác thông tin. Trình rất khôn khéo khi đưa ra các thông tin: "Sếp Toàn luôn đề phòng tôi, còn nhắc Hồng phải cẩn thận. Tôi biết hết đấy, nhưng tôi không để bụng. Cũng chẳng phải rộng lượng gì đâu, nhưng mà sếp nói đúng, toàn người làm ăn, nếu không có lợi thì chẳng bao giờ thành công".

"Tôi thấy Lê Toàn vẫn giao cho anh nhiều việc quan trọng, thậm chí anh còn đứng tên nhiều bất động sản của ông ta", Long nhận định.

Hồng chẳng còn lạ gì với cái kiểu cư xử của đám Quân "già". Đối với Dũng "kính", nếu được việc thì là đồng mà không được việc thì sẽ bị hắn xử lý tức thì.

Hồng vẫn bình tĩnh trước sự đe dọa của đám thuộc hạ Quân "già".

Hồng vẫn bình tĩnh trước sự đe dọa của đám thuộc hạ Quân "già".

Tay chân của Quân "già" dọa Hồng sẽ phải chết nếu muốn rút khỏi kế hoạch thanh toán Hưng "khẹc" và buộc anh phải đưa ra kế hoạch mới. Nhưng tính Hồng vốn không thích trả lời những câu hỏi dưới 'áp lực' như này, nên những lời đe cũng vô tác dụng với Hồng.

Hồng sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch ám sát Hưng "khẹc" ra sao? Câu trả lời sẽ có trong tập 19 lên sóng tối nay.

Trưởng công an huyện "bán mình" cho trùm ma túy

Trong tập 18, Phùng và Long có những trao đổi về chuyên án. Long cho rằng, ngoài việc trả thù Quân già, Hưng khẹc vẫn muốn quay trở lại bản Mây, nhưng Phùng không đồng tình. Phùng cho biết Hưng đang bị tình nghi cầm đầu đường dây buôn bán động vật trái phép: ngà voi, sừng tê, hổ cốt... nên hắn ta không cần phải quay trở lại bản Mây nữa.

Đúng lúc này, Phùng nhận được điện thoại báo tin vợ anh bị ngất. Anh lập tức tới trường học, đưa vợ đi cấp cứu. Bác sĩ thông báo bệnh tình của vợ anh có thiên hướng chuyển nặng khiến Phùng vô cùng suy sụp.

Vợ của Phùng đang mắc bệnh nặng khiến anh vô cùng hoang mang, lo lắng.

Vợ của Phùng đang mắc bệnh nặng khiến anh vô cùng hoang mang, lo lắng.

Vợ Phùng tỉnh lại nhưng tay chân chưa thể vận động. Anh giao hết việc cho Long để tập trung chăm vợ. Trước đây, vợ anh đã phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng, nhưng bây giờ có vẻ như bệnh hiểm nghèo của cô lại tiếp tục tái phát. Phùng động viên vợ, sẽ lo chữa trị cho vợ bằng khỏi thì thôi, trong nước không chữa được thì ra nước ngoài.

Sau đó, Phùng đến khách sạn theo lời hẹn với Dũng "kính".

"Sếp em biết bệnh tình của chị nhà tái phát nên đã sai em chạy ngay về thành phố để hẹn anh xem có giúp được gì cho anh chị" - Dũng trình bày.

"Giúp à? Hay muốn nhờ tôi làm thêm việc gì?" - câu nói này của Phùng chứng tỏ trước đây anh đã từng giúp Quân già. "Bộ hồ sơ này có mấy thằng bị truy nã, em gửi để anh trừ hại cho dân" - việc mà phía Dũng muốn Phùng làm.

Có vẻ như Phùng trước đây cũng đã có những giao dịch mờ ám với bọn tội phạm.

Có vẻ như Phùng trước đây cũng đã có những giao dịch mờ ám với bọn tội phạm.

Hồng chỉ cho Tân cách ghi điểm trong mắt Hưng "khẹc"

Hồng và Khương ra bờ sông, thắp hương từ xa cho bố. Tân và Diễm cũng đi cùng, nhìn hai anh em mất cha, Tân cũng thấy thương cảm. Anh ngỏ ý muốn đưa Hồng - Khương về nhà mình ở và còn thề nếu không được thì từ giờ Tân sẽ làm em của hai anh.

Cả 4 người đều bị K3 theo dõi, chụp ảnh từ xa. Nhưng K3 bất ngờ khi phát hiện ra có một người khác cũng đang thực hiện việc theo dõi như mình.

Nhất cử nhất động của 4 người Hồng, Khương, Tân, Diễm đều bị theo dõi.

Nhất cử nhất động của 4 người Hồng, Khương, Tân, Diễm đều bị theo dõi.

Tân đưa Hồng và Khương về nhà, giới thiệu nơi đây chỉ để tiếp đón anh em thân thiết. Tân giới thiệu hai anh em với Tuấn "sắt" - quản gia của nhà mình. Tuy nhiên, ông Tuấn chỉ đồng ý cho Tân đưa Hồng - Khương vào chơi, chứ không cho ở lại.

Sau khi hai người đi khỏi, ông Tuấn sắt nhận xét hai anh em không giống ông Lê Toàn. Ông còn nói nhỏ với Tân rằng ông Toàn sinh thời là người bẩn tính.

Tuấn "sắt" không có nhiều thiện cảm với anh em Hồng và Khương.

Tuấn "sắt" không có nhiều thiện cảm với anh em Hồng và Khương.

Hồng thắc mắc hôm nay Tân và Diễm ăn mặc chỉn chu hơn bình thường. Tân biết Hồng giỏi kinh doanh nên nhân tiện nhà có chuyến hàng, Tân muốn Hồng giám sát và góp ý.

Tân tâm sự, khoản ăn chơi anh thấy hợp với "thằng đầu bổ dưa", còn khoản kinh doanh anh lại thấy có điểm giống Hồng, đều sống dưới bóng của ông già. Tân cảm thấy vô cùng bất mãn vì làm gì cũng bị chê. Thậm chí, tất cả mọi chuyện của chuyến hàng này đều được Tuấn "sắt" lo từ a đến z, việc của Tân chỉ là vận chuyển từ đây về nhà.

Tân bật mí đây là hàng thú rừng - hàng quốc cấm, nhưng nhà anh đã đổ tiền tấn vào để lo lót. Lúc này, bất ngờ công an và lực lượng chức năng tới kiểm tra.

Tân muốn học hỏi kinh nghiệm làm kinh doanh từ Hồng.

Sau khi kiểm tra tất cả, lực lượng chức năng không phát hiện thấy gì bất thường ở các lô hàng. Sau khi lực lượng chức năng đi khỏi, Tân tức giận vì bị Tuấn sắt giao cho lô hàng toàn là thú nhồi bông. Diễm thì lấy làm lạ vì Hồng rất bình thản khi công an đến. Hồng nói đây chỉ là kế nghi binh.

Hồng tư vấn cho Tân, món đặc sản núi rừng muốn giao thương thuận tiện thì phải đảm bảo 3 yếu tố: vận chuyển, quản lý và kho bãi. Trong đó, Hồng cho rằng chỉ còn mỗi kho bãi là Tân có khả năng được giao phụ trách. Hồng bày cho Tân cách phát triển kho bãi để lấy được sự tin tưởng đồng thời ghi điểm trong mắt bố.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/doc-dao-tap-19-hong-bi-ep-phai-nhanh-chong-lay-duoc-mang-hung-khec-192241014114942069.htm
Zalo