Độc đáo ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê và câu chuyện được dựng phim 'Người tình'
Ngôi nhà cổ của ông Huỳnh Thủy Lê tại Sa Đéc (Đồng Tháp), với kiến trúc độc đáo, riêng có, cũng đã được công nhận là Di tích cấp quốc gia. Một phần của ngôi nhà được quay trong bộ phim 'Người tình', và giờ đây trở thành điểm du lịch hấp dẫn nhiều du khách trong và ngoài nước.

Ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được công nhận là Di tích cấp Quốc gia - Điểm du lịch hấp dẫn tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hoàng Lân
Bộ phim “Người tình” nổi tiếng thế giới, kể về câu chuyện tình có thật của ông Huỳnh Thủy Lê và nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras. Ngôi nhà cổ của ông Huỳnh Thủy Lê tại Sa Đéc (Đồng Tháp), với kiến trúc độc đáo, riêng có, cũng đã được công nhận là Di tích cấp quốc gia. Một phần của ngôi nhà được quay trong bộ phim “Người tình”, và giờ đây trở thành điểm du lịch hấp dẫn nhiều du khách trong và ngoài nước.
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê nằm bên dòng sông Sa Giang, gần chợ Sa Đéc, thuộc phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, là một di sản kiến trúc độc đáo. Ngôi nhà có sự kết hợp hài hòa giữa hai lối kiến trúc Đông – Tây độc đáo bậc nhất vùng Nam Bộ và được xem là đại diện cho cuộc sống của một gia đình giàu có, khá giả ở miền Tây Nam Bộ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, với đủ tiêu chí: “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” (gần chợ, gần sông, gần đường).

Ngôi nhà à một di sản kiến trúc độc đáo. Ngôi nhà có sự kết hợp hài hòa giữa hai lối kiến trúc Đông – Tây độc đáo bậc nhất vùng Nam Bộ. Nhà được xây dựng vào năm 1895. Ảnh: Hoàng Lân
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được ông Huỳnh Cẩm Thuận xây dựng năm 1895 và trùng tu năm 1917. Khi ông mất, ngôi nhà được trao lại cho con trai út là Huỳnh Thủy Lê thừa kế. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích gần 260m², cách bờ sông Sa Giang khoảng 50m, với lối kiến trúc độc đáo.

Phần trên mặt tiền có ghép các mảnh sành, sứ, gạch bông và khuôn bông làm họa tiết trang trí. Mái lợp ngói âm dương, hai đầu hồi cong vút hình thuyền theo kiểu đình chùa Bắc Bộ, tạo nét mềm mại. Nhà có ba gian, cửa gỗ chạm khắc công phu, bên trong trang trí theo kiểu người Hoa. Ảnh: Hoàng Lân
Theo hướng dẫn viên tại điểm, ngôi nhà mang kiến trúc truyền thống của người Việt, cao ráo, bên trong thoáng mát. Tường được xây bằng gạch dày 30–40 cm bao lấy kết cấu khung gỗ để tăng khả năng chịu lực; cột gỗ tròn, nền lát gạch bông. Nhà có ba gian, cửa gỗ chạm khắc công phu, bên trong trang trí theo kiểu người Hoa.

Gian giữa ngôi nhà được bày biện theo phong cách của một gia đình người Hoa với nhiều họa tiết trạm trổ nổi độc đáo. Ảnh: Hoàng Lân

Phía gian trong của ngôi nhà. Ảnh: Hoàng Lân
Ngoài kiến trúc độc đáo, ngôi nhà cổ này còn là nơi cư ngụ của ông Huỳnh Thủy Lê – người tình đầu tiên của nữ văn sĩ Marguerite Duras. Theo lời kể của hướng dẫn viên, Huỳnh Thủy Lê và Marguerite Duras tình cờ quen nhau trên chuyến phà Mỹ Thuận vào năm 1929. Lúc đó, Marguerite Duras mới 16 tuổi, còn Huỳnh Thủy Lê 23 tuổi. Mối tình thơ ngây nảy nở từ đó. Đến khi cha ông Lê biết chuyện, ông đã ngăn cấm vì không môn đăng hộ đối. Khi Huỳnh Thủy Lê cưới vợ theo mong muốn của gia đình, Marguerite Duras quá đau buồn nên cùng mẹ và em trai rời Sa Đéc lên Sài Gòn, rồi trở về Pháp…

Bức ảnh của ông Huỳnh Thủy Lê và vợ được treo trong gian chính của ngôi nhà. Ảnh: Hoàng Lân
Ông Huỳnh Thủy Lê có một vợ và năm người con. Năm 1972, ông qua đời ở Sài Gòn và được đưa về Sa Đéc làm lễ tang. Trước đó, ông từng đến Pháp và tìm cách gặp lại Marguerite Duras, nhưng bà từ chối.
Mối tình nồng cháy nhưng dang dở này về sau trở thành chất liệu để Marguerite Duras viết nên tiểu thuyết tự truyện nổi tiếng “Người tình”, xuất bản năm 1984.

Ảnh gia đình của ông Huỳnh Thủy Lê. Ảnh: Hoàng Lân
Tiểu thuyết “Người tình” là một trong những tác phẩm bán chạy nhất cùng thời, với hơn 2,5 triệu bản, được dịch ra hơn 40 thứ tiếng. Tác phẩm được đạo diễn người Pháp Jean-Jacques Annaud chuyển thể thành phim “L’Amant” (Người tình) vào năm 1992 và được trao giải thưởng Goncourt ngay trong năm đó.

Bức ảnh của bà Marguerite Duras và đạo diễn phim "Người tình". Ảnh: Hoàng Lân
Phim lấy bối cảnh tại Sa Đéc, một số tỉnh miền Tây Nam Bộ và Sài Gòn vào khoảng năm 1927. Sau bộ phim, ngôi nhà Huỳnh Thủy Lê trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước, những người muốn tận mắt chiêm ngưỡng Sa Đéc và nơi ở của người tình Marguerite Duras.
Từ năm 2007, ngôi nhà trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo du khách. Hiện trong ngôi nhà còn treo những tấm ảnh của ông Huỳnh Thủy Lê cùng gia đình và ảnh của bà Marguerite Duras. Phía bức tường đối diện là những bức ảnh các nhân vật trong bộ phim “Người tình”, được dựng từ truyện hồi ký của bà Marguerite Duras.

Du khách đến tham quan ngôi nhà cổ. Ảnh: Hoàng Lân
Theo anh Đinh Hải Dương, hướng dẫn viên tuyến Tây Nam Bộ, du khách rất thích thú khi nghe câu chuyện tình cảm động và được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của ngôi nhà hơn 100 năm tuổi chưa từng được trùng tu lớn. Nhiều du khách còn đặt dịch vụ ăn trưa và nghỉ qua đêm để tận hưởng cảm giác sống trong không gian di sản và đắm chìm trong câu chuyện tình lãng mạn đã được dựng thành phim.

Đoàn công tác xúc tiến du lịch của Sở Du lịch Hà Nội đến tham quan Di tích quốc gia - Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê vào đầu tháng 11-2025, từ đó tạo điều kiện cho các đơn vị lữ hành Inbound xây dựng tour cho khách quốc tế. Ảnh: Việt Cường.
Với kiến trúc độc đáo, năm 2009, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Tỉnh Đồng Tháp xác định đây là điểm du lịch quan trọng trên hành trình khám phá văn hóa – du lịch của địa phương.






























