Độc đáo dự án 'Mì gói 0 đồng' của nhóm bạn trẻ TP. HCM

Dự án cộng đồng độc đáo 'Mì gói 0 đồng' của nhóm bạn trẻ TP. HCM, với 8 thành viên, đã và đang lan tỏa giá trị về tình người đến người dân ở nhiều nơi trên địa bàn TP. HCM.

Bữa ăn nghĩa tình

Chiều Thứ Bảy hằng tuần, một chiếc xe nhỏ với dòng chữ "Mì gõ 0 đồng" len lỏi xuất hiện giữa thành phố, mang theo bữa ăn nóng hổi cho bà con. Đây không chỉ là món quà tinh thần của những trái tim tình nguyện muốn giúp đỡ cộng đồng, mà còn là sự chăm chút, khéo léo, là tấm lòng tử tế của những người trẻ trong việc chuẩn bị từng tô mì.

Minh Châu (sinh năm 2000, tình nguyện viên) chia sẻ: “May mắn được đồng hành cùng dự án, mình rất vui khi có cơ hội làm việc tốt, phát huy hình ảnh đẹp của tuổi trẻ đến cộng đồng. Không dừng lại ở việc mang đến những bữa ăn, "chuyến xe mì gõ” này còn là nơi kết nối tình yêu thương, nơi mà mỗi người đóng góp bằng sự tử tế và lòng nhân ái của mình”.

Hành trình lan tỏa này đã thực hiện được 3 tháng, dự án nhận được nhiều sự yêu thương từ người dân và được đồng hành bởi các bạn trẻ.

Hành trình lan tỏa này đã thực hiện được 3 tháng, dự án nhận được nhiều sự yêu thương từ người dân và được đồng hành bởi các bạn trẻ.

Dự án luôn được sự ủng hộ của người lao động và trẻ em ghé thăm, từ đó tạo động lực cho các bạn trẻ tiếp tục gửi những phần ăn ý nghĩa đến mọi người.

Dự án luôn được sự ủng hộ của người lao động và trẻ em ghé thăm, từ đó tạo động lực cho các bạn trẻ tiếp tục gửi những phần ăn ý nghĩa đến mọi người.

Một lần vô tình bắt gặp xe “Mì gói 0 đồng” đang bán, chị Nguyễn Thị Mai (26 tuổi, huyện Bình Chánh, TP. HCM) có dịp ghé qua và thưởng thức. Chị bày tỏ: “Đây là nơi chủ yếu dành cho các cô chú và trẻ em trong khu lao động, với mỗi tô mì được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Dù giá là "0 đồng", nhưng chất lượng của tô mì vẫn rất đầy đặn và ngon miệng. Điều đáng quý ở đây là tấm lòng, công sức, thời gian mà các bạn tình nguyện chịu bỏ ra, để mang đến sự ấm áp, sẻ chia cho chúng tôi. Đó mới là điều đáng trân trọng”.

Cũng theo chị Mai, các bạn tình nguyện viên tại đây làm việc luôn với tinh thần nhiệt huyết, năng động, tràn ngập tiếng cười và sự thoải mái. “Các em nhỏ khi tham gia vừa được ăn no, vừa được vui chơi cùng anh chị lớn. Tôi mong rằng, sẽ có thêm nhiều tổ chức cùng góp sức tạo ra những hoạt động ý nghĩa như thế này, góp phần lan tỏa những hình tượng đẹp trong xã hội”, chị Mai nói.

Tô mì dù nguyên liệu giản đơn nhưng nặng “nghĩa tình”.

Tô mì dù nguyên liệu giản đơn nhưng nặng “nghĩa tình”.

Giai điệu của sự sẻ chia

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp những bữa ăn, chuyến xe này còn mang theo chương trình “Văn nghệ 0 đồng” nhằm mang đến cho khách hàng không chỉ một bữa ăn ngon mà còn trải nghiệm thư giãn và giải trí. Các tiết mục hoàn toàn miễn phí từ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đã khiến bữa ăn thêm phần thú vị.

Âm nhạc đã trở thành cầu nối giữa những người thiện nguyện và những mảnh đời kém may mắn, giúp họ quên đi những lo toan thường nhật, và cùng nhau chia sẻ niềm vui, niềm tin vào cuộc sống. Mỹ Như (21 tuổi, trường ĐH Sư phạm TP. HCM) chia sẻ: “Những bài hát, những giai điệu vang lên vừa làm ấm lòng những người nghe, mà còn là lời động viên, khích lệ họ tiếp tục bước đi trên con đường đầy chông gai phía trước. Được tự tay giúp đỡ, dù chỉ là một phần nhỏ trên con đường mưu sinh của nhiều cô chú, mình cũng rất hạnh phúc và cảm thấy tuổi trẻ của mình có ý nghĩa hơn”.

Dự án ngày càng lan tỏa nhờ sự nhiệt huyết, nỗ lực của những “áo xanh tình nguyện”.

Dự án ngày càng lan tỏa nhờ sự nhiệt huyết, nỗ lực của những “áo xanh tình nguyện”.

Hải Đăng (23 tuổi, quê Lâm Đồng) đã thích thú chia sẻ niềm yêu thích với dự án này: “Vừa được no cái bao tử, vừa được thưởng thức nghệ thuật! Hai lần thưởng thức xe mì, mình đều bất ngờ bởi sự nhiệt tình, trái tim thiện ái của các bạn trẻ. Chúc cho xe mì có thể thực hiện mục tiêu lan tỏa yêu thương đến được với nhiều bà con khắp mọi miền Tổ quốc”.

Thùy Trang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/doc-dao-du-an-mi-goi-0-dong-cua-nhom-ban-tre-tp-hcm-post1663645.tpo
Zalo