Đoàn viên thanh niên 'gieo chữ' tại Lào

Trong Chiến dịch Mùa hè xanh, Trường Đại học Vinh (Nghệ An) đã thành lập một đội tình nguyện quốc tế sang nước bạn Lào để hoạt động tình nguyện và dạy tiếng Việt cho cán bộ, người dân và các em học sinh bản địa.

 Trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2024, toàn tỉnh Nghệ An đã thành lập 38 đội hình với 950 chiến sĩ tình nguyện đến từ 9 trường Đại học, Cao đẳng tham gia các hoạt động tình nguyện tại các huyện, thành thị. Đặc biệt có 1 đội hình tình nguyện quốc tế hoạt động tại Lào do các bạn đoàn viên thanh niên trường Đại học Vinh thực hiện với nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa.

Trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2024, toàn tỉnh Nghệ An đã thành lập 38 đội hình với 950 chiến sĩ tình nguyện đến từ 9 trường Đại học, Cao đẳng tham gia các hoạt động tình nguyện tại các huyện, thành thị. Đặc biệt có 1 đội hình tình nguyện quốc tế hoạt động tại Lào do các bạn đoàn viên thanh niên trường Đại học Vinh thực hiện với nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa.

 Tại nước bạn Lào, 20 đoàn viên thanh niên trường Đại học Vinh đã chia thành 4 đội hình để mở nhiều lớp dạy chữ miễn phí cho các cán bộ, người dân và học sinh trên địa bàn huyện Phu Cut, Pha Xay và thành phố Phonsavan tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Tại nước bạn Lào, 20 đoàn viên thanh niên trường Đại học Vinh đã chia thành 4 đội hình để mở nhiều lớp dạy chữ miễn phí cho các cán bộ, người dân và học sinh trên địa bàn huyện Phu Cut, Pha Xay và thành phố Phonsavan tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

 Trong đợt tình nguyện quốc tế kéo dài gần 1 tháng tại Lào, Lương Thị Vân Anh (Sinh viên năm thứ 4, Khóa 62 Khoa Công tác xã hội trường Đại học Vinh) được phân công tham gia dạy tiếng Việt cho các cán bộ tại Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải (Lào). Là người dân tộc Thái nên Vân Anh hiểu biết được tiếng nói của người Lào. Chính vì vậy, Vân Anh có thể dễ dàng truyền đạt tiếng Việt cho các cán bộ, người dân tại nước Lào. Ngoài dạy tiếng Việt cho cán bộ tại các sở, Vân Anh còn hỗ trợ dạy tiếng Việt cho các em học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở. "Thông qua Tỉnh Đoàn Xiêng Khoảng, chúng em mở lớp để mọi người đăng ký. Mọi người thích học tiếng Việt lắm nên lớp học lúc nào cũng đông từ 20-30 người. Ở các sở ngành, các cán bộ học để sau này sang Việt Nam công tác, du lịch. Còn các em học sinh học tiếng Việt để sau này sang du học, đi chơi cùng gia đình", Vân Anh nói và cho hay, mọi người rất thích và ham học tiếng Việt.

Trong đợt tình nguyện quốc tế kéo dài gần 1 tháng tại Lào, Lương Thị Vân Anh (Sinh viên năm thứ 4, Khóa 62 Khoa Công tác xã hội trường Đại học Vinh) được phân công tham gia dạy tiếng Việt cho các cán bộ tại Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải (Lào). Là người dân tộc Thái nên Vân Anh hiểu biết được tiếng nói của người Lào. Chính vì vậy, Vân Anh có thể dễ dàng truyền đạt tiếng Việt cho các cán bộ, người dân tại nước Lào. Ngoài dạy tiếng Việt cho cán bộ tại các sở, Vân Anh còn hỗ trợ dạy tiếng Việt cho các em học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở. "Thông qua Tỉnh Đoàn Xiêng Khoảng, chúng em mở lớp để mọi người đăng ký. Mọi người thích học tiếng Việt lắm nên lớp học lúc nào cũng đông từ 20-30 người. Ở các sở ngành, các cán bộ học để sau này sang Việt Nam công tác, du lịch. Còn các em học sinh học tiếng Việt để sau này sang du học, đi chơi cùng gia đình", Vân Anh nói và cho hay, mọi người rất thích và ham học tiếng Việt.

 Để các cán bộ, người dân và các em học sinh dễ hiểu, tiếp thu được nhiều kiến thức, những "giáo viên áo xanh" sẽ dạy theo từng chủ đề từ giao tiếp, chào hỏi đến những câu, từ, sự vật cơ bản. "Trong dạy học thì khó nhất là viết chữ Lào nên mỗi lớp học chúng em sẽ có 2 bạn. 1 bạn là người Lào để hỗ trợ viết chữ. Các em học sinh tiếp thu rất nhanh nên ai cũng mừng", Vân Anh chia sẻ.

Để các cán bộ, người dân và các em học sinh dễ hiểu, tiếp thu được nhiều kiến thức, những "giáo viên áo xanh" sẽ dạy theo từng chủ đề từ giao tiếp, chào hỏi đến những câu, từ, sự vật cơ bản. "Trong dạy học thì khó nhất là viết chữ Lào nên mỗi lớp học chúng em sẽ có 2 bạn. 1 bạn là người Lào để hỗ trợ viết chữ. Các em học sinh tiếp thu rất nhanh nên ai cũng mừng", Vân Anh chia sẻ.

 Các "giáo viên áo xanh" tận tình hướng dẫn từng "học viên" để tiếp thu được nhiều kiến thức nhất.

Các "giáo viên áo xanh" tận tình hướng dẫn từng "học viên" để tiếp thu được nhiều kiến thức nhất.

 Lớp dạy tiếng Việt của các bạn đoàn viên thanh niên lúc nào cũng thu hút đông đảo các cán bộ và người dân đến học.

Lớp dạy tiếng Việt của các bạn đoàn viên thanh niên lúc nào cũng thu hút đông đảo các cán bộ và người dân đến học.

 Ngoài dạy chữ, các đoàn viên thanh niên còn dạy con số và các mệnh giá tiền của Việt Nam. "Quá trình dạy chúng em đưa những tờ tiền Việt Nam ra giới thiệu cho mọi người để sau này khi họ đi công tác có thể hiểu và sử dụng thành thạo tiền tại Việt Nam. Chúng em cũng giới thiệu những danh lam thắng cảnh quê hương đất nước đến với các bạn Lào", Lương Thị Vân Anh chia sẻ.

Ngoài dạy chữ, các đoàn viên thanh niên còn dạy con số và các mệnh giá tiền của Việt Nam. "Quá trình dạy chúng em đưa những tờ tiền Việt Nam ra giới thiệu cho mọi người để sau này khi họ đi công tác có thể hiểu và sử dụng thành thạo tiền tại Việt Nam. Chúng em cũng giới thiệu những danh lam thắng cảnh quê hương đất nước đến với các bạn Lào", Lương Thị Vân Anh chia sẻ.

 Ngoài dạy học, tranh thủ những ngày nghỉ, thanh niên tham gia cùng đoàn viên thanh niên tại tỉnh Xiêng Khoảng quét dọn vệ sinh khuôn viên công cộng, các khu di tích, trường học trên địa bàn.

Ngoài dạy học, tranh thủ những ngày nghỉ, thanh niên tham gia cùng đoàn viên thanh niên tại tỉnh Xiêng Khoảng quét dọn vệ sinh khuôn viên công cộng, các khu di tích, trường học trên địa bàn.

 Các đoàn viên còn trồng những cây hoa Champa để lưu lại những kỷ niệm trong chuyến tình nguyện đặc biệt tại nước Lào.

Các đoàn viên còn trồng những cây hoa Champa để lưu lại những kỷ niệm trong chuyến tình nguyện đặc biệt tại nước Lào.

 Ngày 5/8, sau gần 1 tháng tình nguyện tại nước Lào, đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Vinh đã tổng kết các lớp học, trao tặng những phần quà cho các học viên xuất sắc rồi quay trở về Việt Nam. "Chúng em rất vui vì đã giúp các cán bộ, người dân, các em học sinh hiểu biết thêm về tiếng Việt, về văn hóa, thắng cảnh và con người Việt Nam. Qua chuyến đi cũng giúp chúng em hiểu thêm về con người và văn hóa của nước bạn Lào, học tập được thêm nhiều kinh nghiệm và những điều mới mẻ. Từ đó giúp chúng em trưởng thành hơn", đội viên Đội tình nguyện quốc tế trường Đại học Vinh Lương Thị Vân Anh chia sẻ.

Ngày 5/8, sau gần 1 tháng tình nguyện tại nước Lào, đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Vinh đã tổng kết các lớp học, trao tặng những phần quà cho các học viên xuất sắc rồi quay trở về Việt Nam. "Chúng em rất vui vì đã giúp các cán bộ, người dân, các em học sinh hiểu biết thêm về tiếng Việt, về văn hóa, thắng cảnh và con người Việt Nam. Qua chuyến đi cũng giúp chúng em hiểu thêm về con người và văn hóa của nước bạn Lào, học tập được thêm nhiều kinh nghiệm và những điều mới mẻ. Từ đó giúp chúng em trưởng thành hơn", đội viên Đội tình nguyện quốc tế trường Đại học Vinh Lương Thị Vân Anh chia sẻ.

Ngọc Tú

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/doan-vien-thanh-nien-gieo-chu-tai-lao-post1661433.tpo
Zalo