Đoàn quân đi giữa lòng nhân dân

Các khối diễu binh, diễu hành từ Quảng trường Ba Đình lịch sử đã tỏa ra các tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội trong sự chào đón, cổ vũ hân hoan của nhân dân vào sáng nay (2/9).

Tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo, các khối hồng kỳ, khối quân đội, công an; khối dân quân, du kích cùng những bước chân hào hùng bước đi trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo nhân dân.

Bà Đỗ Hồng Minh, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Hôm nay tôi rất vui và vinh dự khi được chứng kiến tận mắt hình ảnh đoàn quân diễu hành, rất là tuyệt vời".

Trong tiếng quân nhạc hào hùng, những đoàn diễu binh kiêu hùng trong những bộ quân phục nghiêm trang, bước đều tăm tắp, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người dân.

Anh Doãn Huy Anh, xã Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đã có mặt ở đây từ 8h sáng hôm qua, nhưng đến nay mọi người vẫn hừng hực khí thế và các khối diễu binh, diễu hành ngày hôm nay đều rất đẹp, đi đều và thật sự rất tuyệt vời".

Chị Nguyễn Trà My, phường Hà Đông, TP Hà Nội cho biết: "Khi tôi chứng kiến các chiến sĩ, cảm xúc xúc động dâng trào trong lòng và rất tự hào về khí thế của các đoàn diễu binh, thật sự càng cảm thấy yêu hòa bình hơn".

Trong đoàn quân đi giữa nhân dân sáng nay, còn có những cái ôm đầy cảm động. Đó là cái ôm của Hương Lam và mẹ sau 5 tháng xa cách khi cô được huy động tham gia diễu binh của Khối Chiến sĩ Biệt động. Mẹ cô đã bay từ Cần Thơ ra đây để được gặp con gái.

Trung úy Lưu Hoàng Hương Lam, Khối Chiến sĩ Biệt động, Quân khu 7 cho biết: "Mẹ tôi đã không quản ngại xa xôi bay ra đây. Vào ngày 30/8 thì mẹ tôi cũng đã hỏi bạn bè về chỗ đậu xe để có thể gặp tôi ngay khi diễu binh, diễu hành kết thúc và hiện nay tôi rất hạnh phúc khi được gặp mẹ sau tháng ngày xa cách".

Bà Nguyễn Thị Sông Hương, mẹ Trung úy Lưu Hoàng Hương Lam cho biết: "Tôi rất xúc động khi được gặp con gái và đã thức trắng đêm để chờ con gái về vì tôi cũng có tuổi rồi, không có đủ sức khỏe để đi ra tận nơi diễu binh, diễu hành nhưng vẫn cố gắng chờ con ở điểm tập kết. Nói chung xa con 5 tháng rồi, tôi rất nhớ con".

Còn đối với Minh Thư, sau 4 tháng luyện tập, hôm nay cô đã gặp lại cậu ruột của mình.

Sinh viên Nguyễn Minh Thư, Học viện Quân y cho biết: "Sau khi gặp được gia đình, tôi thấy rất vui và rất nhớ mọi người khi đã lâu rồi tôi không được về thăm họ".

Anh Trần Ngọc Anh, cậu ruột em Nguyễn Minh Thư cho biết: "Những người con của Đảng, của Bác ngày hôm nay đã làm cả nước tự hào và đặc biệt là đối với tôi, khi biết có đứa cháu của mình được tham gia sự kiện lớn như vậy thì càng tự hào hơn".

Những người lính sải bước đầy tự hào đi giữa lòng nhân dân. Tình yêu Tổ quốc hòa trong hàng vạn trái tim của những người dân có mặt trên khắp các tuyến phố của Thủ đô sáng nay. Khí thế của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành và nhân dân đã thể hiện rõ sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định ý chí, niềm tin và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhật Minh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doan-quan-di-giua-long-nhan-dan-356349.htm
Zalo