Đoạn đường nguy hiểm

Sáng 28-8, bà Xuân từ nhà bạn ở 126 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) đạp xe về nhà ở phố Nguyễn Văn Trỗi cùng phường.

Đến đầu phố Phương Liệt phải qua dốc đường tàu hỏa nên bà xuống dắt xe ra đường Giải Phóng. Vừa lên dốc thì một chiếc xe máy đi ngược chiều cắt góc lao vào làm bà hoảng hốt đứng khựng lại nói lớn:

- Đi kiểu gì nguy hiểm quá!

Nam thanh niên mặc chiếc áo Grab quay lại nhìn bà rồi lái xe vọt đi ngay. Bà Xuân chưa kịp định thần thì hai chiếc xe máy nữa đi ngược chiều. Thấy bà cứ đứng giữ xe trên dốc, một người phụ nữ nhà ở đầu phố đến gần hỏi:

- Họ có va chạm với bà không?

- Không va vào tôi nhưng họ đi sát cạnh, lại đi nhanh làm tôi sợ quá - bà Xuân hốt hoảng đáp.

- Những xe từ đường Giải Phóng muốn vào phố Phương Liệt phải đi đến ngã tư đường Trường Chinh - Giải Phóng rồi mới rẽ vào từ đường Trường Chinh. Nhưng nhiều người muốn nhanh nên họ cứ đi ngược chiều vào và đã từng có va chạm xảy ra ở đây rồi bà ạ! - người phụ nữ kể.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Xuân bày tỏ bức xúc trước tình trạng đi xe máy ngược chiều đang diễn ra hằng ngày tại khu vực như kể trên gây nguy hiểm cho người đi đường. Bà mong các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm để bảo đảm an toàn giao thông.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/doan-duong-nguy-hiem-677140.html
Zalo