Đoàn cứu hộ Việt Nam trở về sau hơn 200 giờ tìm kiếm tại Myanmar
Theo lịch trình dự kiến, khoảng 15 giờ 30 chiều ngày 8 tháng 4, các máy bay sẽ đưa đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam, về đến sân bay Nội Bài Hà Nội, kết thúc hoạt động giúp đỡ người dân Myanmar trong thảm họa động đất.

Trước đó, đoàn Bộ Quốc phòng gồm 80 người, đoàn Bộ Công an gồm 26 người, đã cùng sang Myanmar tham gia cứu hộ động đất, từ ngày 30 tháng 3.
Sau 8 ngày thực hiện nhiệm vụ quốc tế, đoàn đã độc lập đưa được 7 thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị đổ sập, để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Đồng thời, các cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị cứu hộ của Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore đưa 7 thi thể nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát.
Trước khi về nước, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cứu hộ Cứu nạn, Chỉ huy trưởng lực lượng cứu hộ Việt Nam, đã trao tặng nhu yếu phẩm, thuốc men và các vật dụng thiết yếu cho nước bạn, nhằm góp phần hỗ trợ Myanmar khắc phục thiệt hại do động đất.