Đoàn công tác Bộ Công Thương dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc.
Chiều ngày 25/7, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 và Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Bến thả hoa phía bờ Nam sông Thạch Hãn.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cùng các thành viên trong đoàn đã vô cùng xúc động, kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm
Trong không khí trang nghiêm, thành kính trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cùng các thành viên trong đoàn đã vô cùng xúc động, kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9
Đoàn công tác đã kính cẩn đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”, thắp hương tưởng niệm trước Đài tưởng niệm trung tâm và từng phần mộ của các liệt sĩ. Mỗi phần mộ là một câu chuyện về lòng quả cảm, ý chí sắt đá và tình yêu quê hương tha thiết. Trong đó, có hàng nghìn phần mộ liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính – nhưng họ không hề vô danh trong lòng dân tộc. Tên tuổi của họ đã hòa vào đất mẹ, thành cột mốc chủ quyền, thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cùng các thành viên trong đoàn công tác Bộ Công Thương bày biện lễ vật
Tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, sau khi tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm, đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng dẫn đầu đã đi thắp hương từng phần mộ để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo về đất nước.

Đoàn công tác Bộ Công Thương dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tọa lạc tại khu đồi Bến Tắt, tỉnh Quảng Trị được xây dựng vào năm 1975 và hoàn thành vào 10/4/1977, là nơi quy tập phần lớn các phần mộ liệt sĩ thuộc Bộ đội Trường Sơn, Bộ đội địa phương, dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong… đã chiến đấu trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng mà còn là điểm đến tâm linh thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Đoàn công tác Bộ Công Thương dâng hương lên các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9
Nằm trên một ngọn đồi nhìn ra dòng sông Thạch Hãn hiền hòa, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ – những người con ưu tú của Tổ quốc đã chiến đấu và hy sinh trên chiến trường Quân khu Trị - Thiên, dọc tuyến đường 9 lịch sử, trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Nghĩa trang được khởi công xây dựng vào năm 1995, hoàn thành năm 1997 và là một trong hai nghĩa trang cấp quốc gia lớn nhất cả nước (cùng với Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn). Từng hạng mục trong quần thể nghĩa trang – từ Đài tưởng niệm trung tâm, tháp chuông, khu mộ các liệt sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân, Công an nhân dân vũ trang, đến những hàng bia trắng tinh khôi – đều mang đậm tính biểu tượng và là minh chứng cho lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng xúc động trước anh linh những anh hùng dân tộc đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc
Nghĩa trang Đường 9 không chỉ là nơi yên nghỉ của những người lính, mà còn là một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Hằng năm, nơi đây đón hàng vạn lượt đồng bào, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên đến thắp hương tưởng niệm, tri ân.
Buổi lễ kết thúc trong không khí trang trọng, để lại những cảm xúc lắng đọng trong lòng mỗi thành viên trong đoàn. Những nén hương dâng lên hôm nay không chỉ là sự tưởng niệm, mà còn là lời hứa – rằng thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn khắc ghi, gìn giữ và tiếp bước lý tưởng mà các anh hùng liệt sĩ đã chọn.Tối cùng ngày, đoàn công tác Bộ Công Thương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn công tác dâng hương tại thành cổ Quảng Trị
Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công Thương cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị, dâng hương tưởng nhớ tại phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa- Đảo Yến.

Đoàn công tác Bộ Công Thương dâng hương tại phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa-Đảo Yến
Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác Bộ Công Thương Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025):

Thứ trưởng Phan Thị Thắng dâng hương tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc vừa được quy tập về Nghĩa trang Quốc gia Đường 9.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương dâng hương tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cùng đoàn công tác Bộ Công Thương thắp nén tâm nhang, thả đèn hoa đăng lên dòng sông Thạch Hãn để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh

Đoàn công tác Bộ Công Thương dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị
Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên và Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.