Dịu dàng cảm xúc

Nguyễn Thị Thu Cúc

Nguyễn Thị Thu Cúc

Tác giả Nguyễn Thị Thu Cúc sinh năm 1963, công tác tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật. Nghỉ hưu năm 2018, chị tham gia nhiếp ảnh, hiện sinh hoạt tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.

Là phụ nữ của gia đình, chị luôn ưu tiên chu toàn việc nhà, chăm cháu, rồi mới dành thời gian cho nhiếp ảnh. Nhưng một khi đã đi chụp, chị bị cuốn vào mạch cảm xúc, rất tập trung và quên hết xung quanh, toàn tâm sáng tác.

Là phái yếu, mỗi khi đi chụp vất vả, lắm lúc nhịn đói, nhịn khát... nhưng với chị, có ảnh đẹp là bù được tất cả. Chị thường đặt tình cảm, cảm xúc vào khung hình trước khi bấm máy. Bởi theo chị: “Tâm hồn có đẹp mới nhìn ra ảnh đẹp và ảnh đẹp tác động lại tâm hồn. Mỗi bức ảnh có cảm xúc khác nhau. Tôi thường nhớ rất rõ cảm xúc bấm máy cho mỗi bức ảnh, nhớ cả ánh sáng. Vì ánh sáng vô cùng quan trọng, để vẽ lên điều muốn nói”.

Thích chụp phong cảnh và thiên nhiên, tuy nhiên mảng chân dung, đời thường chị cũng rất quan tâm, vì theo chị: “Nhiếp ảnh nghệ thuật có thể mang nét đẹp đời thường đến với mọi người. Nét đẹp dễ cảm hóa khiến tâm hồn giàu lòng vị tha hơn”.

Hầu hết tác phẩm của chị mang đến cho người xem cảm giác dễ chịu, thu hút. Chị chụp nhiều: cầu Long Biên thế kỷ, thể hiện sự tương phản cũ - mới của Hà Nội; dùng ánh sáng vẽ lại khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên; làng nghề xưa với cảm xúc thương nghề - thương người... Riêng với sen, chị có nhiều cảm xúc đẹp, dịu dàng: “Hãy nhìn xung quanh bằng cái nhìn đơn giản, ta sẽ thấy cuộc sống này bình yên đến nhường nào. Hoa sen khiến lòng ta dịu nhẹ”. “Sống an nhiên, vô tư là cách để chăm sóc tâm hồn bạn. Hãy chăm sóc tâm hồn, hãy để tâm hồn bạn đẹp như những đóa hoa sen ngát thơm”.

Hay mảng đời thường, khi chụp chợ cá Tam Tiến, chị có những dòng chia sẻ dung dị, nhưng sâu sắc: Khi mặt trời chưa thức giấc, thuyền về trong đêm, chợ đã họp. Sản vật từ biển theo thuyền về còn tươi nguyên. Len lỏi cùng kẻ chợ, thấy lòng nhiều cảm xúc, khi bình minh ló dạng thì chợ đã tan, nắng vàng đổ bóng, những hình ảnh người dân lam lũ mà sao thấy thật đẹp. Lần đầu được đến đây, gặp gỡ anh chị em nhiếp ảnh, cùng đi tìm nét đẹp trong cuộc sống, tay bắt mặt mừng vui lắm, thế mới biết, khi đam mê, ta quên hết nhọc nhằn.

Xin chúc chị giữ mãi mạch cảm xúc cùng nhiếp ảnh, để sau mỗi bận đi sáng tác, chị lại có thêm nhiều tác phẩm đẹp, dịu dàng, nữ tính.

Tại cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế VN23, chị có 3 ảnh triển lãm (“Sóng cát”, “Mắc cỡ”, “Ma nhỏ ngủ quên”); 2 giải Ba, tại Cuộc thi Khoảnh khắc cùng sách và Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Hà Nội năm 2024; Huy chương Vàng cuộc thi ảnh tại Nhật Bản (“Chăn cừu”), có nhiều ảnh được chọn in lịch, ảnh triển lãm VAPA (“Phơi cói”, “Thêu”, “Làm thuyền thúng”)…

Sóng cát.

Sóng cát.

Thêu.

Thêu.

Sen núi.

Sen núi.

Chăn cừu.

Chăn cừu.

Vĩnh Xuân giới thiệu

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/diu-dang-cam-xuc-a33441.html
Zalo