Đỉnh Nâm Nung rộn tiếng xung phong

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, tinh thần đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông và Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đã hoàn thành tốt cuộc diễn tập chỉ huy, tham mưu 1 bên 3 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, có một phần thực binh, bắn đạn thật. Trên đỉnh Nâm Nung hùng vĩ, khí thế tiến công, tinh thần cách mạng sục sôi được những người lính trẻ thể hiện sinh động, rõ nét qua từng lời nói, việc làm cụ thể.

Tổ quốc gọi, chúng tôi lên đường

Tại diễn tập lần này, Đại đội dự bị động viên 6 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 994, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông) là lực lượng chủ công tham gia thực binh bắn đạn thật, đề mục “Đại đội bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không”. Là “quân gửi trong dân”, mỗi người mỗi công việc, hoàn cảnh khác nhau, song khi có lệnh triệu tập, tất cả đều kịp thời có mặt. Trên thao trường, bãi tập, mặc nắng gió, mưa sa, các anh vừa tích cực luyện tập, làm quen phương án bắn, vừa phối hợp cùng các lực lượng triển khai lắp đặt, bố trí bia bảng, mục tiêu, đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng công sự, hầm hào, đường cơ động. “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm; tích cực, tích cực hơn nữa; khẩn trương, khẩn trương hơn nữa” là phương châm hành động, mục tiêu phấn đấu của các anh.

Khẩu đội Đại liên luyện tập đánh "địch" đổ bộ đường không trong diễn tập.

Khẩu đội Đại liên luyện tập đánh "địch" đổ bộ đường không trong diễn tập.

Vợ vừa sinh con, hoàn cảnh gia đình còn không ít khó khăn, song đồng chí La Văn Hải, Đàm Văn Hòa, Lương Văn Huấn vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực góp phần vào thành công chung của diễn tập. Cả ngày vất vả luyện rèn, chỉ khi đêm xuống, các anh mới có thời gian rảnh rỗi điện thoại về nhà thăm hỏi vợ con. Hậu phương gia đình luôn là điểm tựa vững vàng để các anh không ngừng phấn đấu vươn lên. Bên những đoạn hào bộ binh được ngụy trang rất khéo, Binh nhất Lương Văn Huấn (Tiểu đội 5, Trung đội 8) bộc bạch: “Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn liên tục có mưa to, song nhờ được gia cố kỹ càng, cẩn thận nên các đoạn hào do chúng tôi đào đắp gần như không bị ảnh hưởng. Được tham gia diễn tập cùng anh em, đồng đội, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào”.

“Cối 60, tập trung hỏa lực, chế áp ngắn vào đội hình địch tại bình độ 300”; “Đại liên, nổ súng nghi binh, thu hút hỏa lực địch tại sườn Tây Nam điểm cao 490”; “Trung đội 8, triệt để lợi dụng địa hình, địa vật, từng bước dâng cao đội hình, phát triển chiến đấu”; “Toàn Đại đội xung phong”... Trên đỉnh Nâm Nung quanh năm mây mù che phủ, những khẩu lệnh của Trung úy Hà Văn Phóc, Đại đội trưởng Đại đội 6 được bộ đội cụ thể hóa thuần thục và chính xác. “Thắng giặc trở về”, trong những căn hầm lấm lem bùn đất, hơi sương, tiếng cười lính trẻ giòn tan.

Đã ra quân là đánh thắng

Trong diễn tập, ngoài nội dung vận hành cơ chế, chỉ huy, tham mưu 1 bên 3 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, còn có phần thực binh cơ động lực lượng chiếm lĩnh trận địa tuyến biên giới; thực hành đánh chiếm mục tiêu, giải thoát con tin; bắn đạn thật. Trực tiếp theo dõi, chứng kiến các lực lượng triển khai đội hình, thực binh xử trí tình huống A2, A3 mới thấy hết tinh thần, trách nhiệm, sự vất vả, hiểm nguy mà cán bộ, chiến sĩ trải qua.

Đang ẩn mình trong những lùm cây, vạt đất, tòa nhà xung quanh trụ sở UBND huyện A, nhận lệnh xuất kích, từ 4 hướng, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông) nhanh chóng áp sát mục tiêu, tấn công tiêu diệt, bắt sống nhóm khủng bố, lần lượt giải thoát con tin. Theo chia sẻ của các chiến sĩ trẻ, việc leo trèo, cơ động trên những tòa nhà cao tầng dưới trời mưa lạnh, trơn trượt, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, song với kiến thức, kỹ năng được trang bị, các bộ phận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 (Ban CHQS huyện Đắk Song) xây dựng công sự trận địa phục vụ diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 (Ban CHQS huyện Đắk Song) xây dựng công sự trận địa phục vụ diễn tập.

Cách đó không xa về hướng Tây Nam, sau gần một giờ nổ súng, kiên cường đánh địch, các lực lượng của Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) và Đại đội 3 (Ban CHQS huyện Tuy Đức), Đại đội 6 (Ban CHQS huyện Đắk Song) cũng liên tục bẻ gãy các cuộc tấn công quy mô lớn của những đối tượng phản động. Theo Đại úy Bùi Duy Nghĩa, Đại đội trưởng Đại đội 6, cung đường từ đơn vị ra thao trường thực binh khá xa nên hằng ngày bộ đội phải hành quân, cơ động từ lúc tờ mờ sáng và ăn uống, nghỉ trưa ngay tại thực địa để tranh thủ thời gian luyện tập. Trên thao trường, bãi tập, những bát nước trà xanh, buổi giao lưu văn nghệ, nói chuyện truyền thống cùng đoàn viên, thanh niên địa phương như chất keo xúc tác xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó, đậm sâu. Nhờ sự hỗ trợ, tiếp sức của nhân dân và tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, chỉ trong một thời gian ngắn, đơn vị đã đào đắp được hơn 3.000m công sự, gần 50 căn hầm các loại.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông khẳng định: "Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu vươn lên của các lực lượng tham gia diễn tập. Với phương châm “làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh”, khi có lệnh, tất cả đều hăng hái xung phong "ra trận”, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, vì toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ".

Bài và ảnh: NGUYỄN VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dinh-nam-nung-ron-tieng-xung-phong-796500
Zalo